Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-9-2018] Tôi hiện 70 tuổi và sống tại một ngôi làng. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, vào năm 1995, khi các học viên đến làng của tôi để dạy các bài công pháp. Tôi may mắn được là một học viên Đại Pháp và có thân thể khoẻ mạnh.

Trước đây, tôi bị ung thư gan, bệnh đường tiêu hoá và đau thần kinh tọa. Tôi đã thử tất cả các phương pháp điều trị nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng đều không có tác dụng.

Tôi rất trân quý cuốn sách Pháp Luân Công mà anh trai tôi mang về từ một lớp học chín ngày do Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức. Đây là cuốn sách Đại Pháp duy nhất vào thời điểm đó. Tôi đã đọc hết cuốn sách trong một ngày. Sau đó, tôi học năm bài công pháp từ cuốn sách. Tôi cũng hướng dẫn cho những hàng xóm của mình. Lúc đó, mỗi ngày đều có hàng chục người luyện công ở sân nhà tôi.

Qua việc đọc cuốn Pháp Luân Công, tôi hiểu được ý nghĩa nhân sinh và tu luyện, minh bạch rằng tu luyện là không có dễ chịu, trong tu luyện cần tiêu nghiệp. Như Sư phụ đã dạy chúng ta, chúng ta phải xem mình là người tu luyện và giữ vững tâm tính.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không.” (Chuyển Pháp Luân)

Mùa đông năm 2002, khi tôi đang bận rộn xây nhà mới, khuôn mặt của tôi đột nhiên bị lở loét và ngứa ngáy. Mặt tôi sưng lên và chuyển sang màu đỏ, nó sưng phồng đến nỗi mắt chỉ còn là một khe hở nhỏ. Sau đó nó nứt, và các chất dịch màu vàng chảy ra từ các vết nứt. Khi ăn cơm, động miệng khiến mặt tôi vô cùng đau đớn.

Cơn đau kéo dài gần hai tháng. Tôi biết đó là nghiệp lực tích từ kiếp trước, vì vậy tôi không xem trọng nó. Tôi không cảm thấy sợ vì biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Tôi tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp.

Người thợ mộc làm việc trong ngôi nhà của tôi đã khuyên tôi nên đi bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn thành công việc, anh ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của tôi đã phục hồi hoàn toàn. Anh đã được chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Vì là người tu luyện, tôi đối đãi với các khổ nạn gặp phải một cách nhẹ nhàng. Đây là lý do tại sao tôi dễ dàng vượt qua được khảo nghiệm này. Sư phụ đã thực sự ban cho tôi một cuộc đời mới.

Tôi thật may mắn khi được đắc Pháp, và có thân thể khỏe mạnh. Hiện đã đến giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp và không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/2/-372971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/16/171923.html

Đăng ngày 02-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share