Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Tôi sinh năm 1949, trong một gia đình nghèo. Không có điều kiện đi học, tôi bắt đầu làm việc từ khi còn rất trẻ để hỗ trợ gia đình.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi làm công việc lao động bình thường trong làng, cho đến khi gia đình đông hơn buộc chúng tôi phải tìm kiếm nghề nghiệp có triển vọng hơn. Ở tuổi 36, hai vợ chồng tôi tìm được việc ở một thành phố lân cận, nhưng tiền lương của cả hai người chỉ đủ để duy trì sinh hoạt của gia đình bốn người. Tình hình tài chính của chúng tôi trở nên tồi tệ hơn khi tôi bắt đầu xuất hiện một loạt các triệu chứng bệnh nghiêm trọng, bao gồm chảy máu cam, phù nề, khó đi lại, đau vai và thắt lưng. Tôi đã tìm cách điều trị tại bệnh viện địa phương, bác sĩ ở đó kết luận rằng tôi bị bệnh thấp khớp và viêm khớp dạng thấp. Mặc dù tích cực điều trị nhưng tình trạng của tôi không cải thiện. Tôi không thể tiếp tục công việc cũng như làm việc nhà, hay thậm chí là tự chăm sóc bản thân mình. Điều đó khiến tôi trở nên vô cùng chán nản.

May mắn đắc Đại Pháp

Vào một ngày năm 1998, trong khi chờ tại phòng khám để tiêm, tôi thấy người đối diện mình đọc một cuốn sách. Tò mò, tôi hỏi anh ấy về nó và anh nói với tôi anh đang đọc cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, có tên là Chuyển Pháp Luân. Tim tôi tự nhiên đập thình thịch một cách không giải thích được, và tôi cao hứng hỏi người đàn ông đó rằng liệu anh có thể đọc to lên không. Anh đồng ý và đọc một đoạn. Tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp thân quen, sự ấm áp nhẹ nhàng bao bọc thân thể tôi và làm dịu cơn đau. Tôi ném chiếc kim và chai thuốc vẫn còn trong tay và tuyên bố: “Tôi không muốn điều trị nữa. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp!” Tôi ngay lập tức rời khỏi phòng khám.

Chứng kiến những kỳ tích của Đại Pháp

Tối hôm đó, tôi đã chứng kiến những Pháp Luân nhiều màu, xoay tròn trong nhà, mỗi cái đều phát ra ánh vàng kim. Nhiều ngày tiếp theo, tôi vẫn được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời này. Sau khi nghe một lượt các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công), các bệnh của tôi đã được chữa lành một cách thần kỳ. Tôi khó có thể tin vào phúc phận của mình!

Tôi nhớ đã nhận cuốn Chuyển Pháp Luân với một cảm giác tôn kính tột cùng và nước mắt không ngừng rơi. Tôi đã khóc cho đến khi ngủ thiếp đi mà vẫn đang nâng cuốn sách. Khi tỉnh dậy, tôi mở cuốn sách ra và kinh ngạc nhận ra mình nhận được nhiều mặt chữ viết bên trong. Tôi đã đi tìm con trai mình và nhờ cháu kiểm tra giúp xem tôi đọc các chữ đã chính xác chưa. Cháu chăm chú lắng nghe và thốt lên: “Hoàn toàn chính xác mẹ ạ!” Tôi đã tiếp tục đọc nhiều sách Đại Pháp và các tài liệu đã xuất bản khác mà không gặp khó khăn gì. Đây thực sự là phép màu đối với một người mù chữ!

Trước khi tu luyện Đại Pháp, răng của tôi có hình dạng xấu và tôi thường xuyên bị đau răng. Hơn nữa, trước đó ba chiếc răng của tôi đã bị nhổ, để lại những mảng đen xấu xí trong miệng. Khoảng năm 2002, hàng xóm của tôi bắt đầu sửa nhà. Giữa các vật liệu sửa chữa là một đống cát, được dỡ xuống gần lối vào nhà. Một hôm, trong khi đang đi bộ gần đó, tôi bị trượt chân và ngã úp mặt vào đống cát. Đau đớn thật quá sức chịu đựng, tôi nghĩ răng trong miệng mình đã gãy hết. Tôi chạy về nhà để kiểm tra tổn thương và nhận ra bộ răng ban đầu của tôi vốn xấu xí, vàng và đen đã biến mất. Ở vị trí đó là một bộ răng trắng đẹp mà tôi vẫn giữ cho đến hôm nay.

Một sự cố khác là vào một hôm khi gia đình tôi đang cùng ăn cơm. Chị dâu tôi múc mì sợi ra bát và đưa cho tôi một bát. Tuy nhiên khi tôi nhìn chằm chằm vào bên trong, tôi thấy một bát lửa với ngọn lửa nhấp nhô khoảng 2,5 cm từ mép bát. Tôi đã ăn những thứ trong bát không chút ngần ngại, và cảm thấy thân thể mình được bao bọc bởi hơi ấm mềm mại. Trước đây, tôi không thể ngồi ở tư thế song bàn, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Sau khi ăn cái bát lửa đó, cơ thể tôi trở nên linh hoạt hơn, và tôi có thể ngồi ở tư thế song bàn. Không ngôn từ nào có thể diễn đạt hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí!

Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc thức tỉnh chúng sinh qua việc giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ban đầu, việc bị mù chữ gây trở ngại cho tôi khi cần ghi lại tên của những người muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã viết các ký hiệu và cố gắng nhớ lại từng tên sau khi trở về nhà. Nhờ các đồng tu trợ giúp và nhờ uy lực của Đại Pháp, tôi đã làm chủ được kỹ năng viết. Tôi mạo hiểm mỗi ngày để ra ngoài giảng chân tướng và có thời điểm có ít nhất 30 người đã quyết định thoái ĐCSTQ trong một ngày. Bên cạnh việc mạo hiểm ra vào thành phố, tôi cũng đến các công trường xây dựng để nói chuyện với công nhân ở đó.

Tôi từng mang một túi lịch để bàn Pháp Luân Đại Pháp đến một địa điểm xây dựng tương đối xa. Bảo vệ tại lối vào chặn đường và hỏi tôi tại sao lại vào nơi này. Tôi lịch sự trả lời rằng tôi đến để thăm người quen, và anh ấy đã để tôi vào. Tôi nhanh chóng chạy đến một khu vực nơi có nhiều người tụ họp và vẫy tay chào một cậu thanh niên tỏ ý bảo anh tiến lại chỗ tôi. Khi anh tiến lại, tôi bảo anh: “Ở đây tôi có tài liệu, anh đọc sẽ có chỗ tốt, giúp anh được bình an. Xin mời xem!” Đến lúc này, chúng tôi đã thu hút chú ý của những người khác và những người đi ngang qua. Tôi giảng chân tướng cho họ và họ đã nhận toàn bộ các lịch để bàn của tôi.

Mười năm trước, tôi bị bắt cóc và đưa đến một lớp tẩy não. Các nhân viên Phòng 610 ép tôi phải xem các video tuyên truyền tẩy não. Tôi cầu xin Sư phụ bịt đôi tai của tôi lại, nhờ vậy tôi đã không nghe rõ âm thanh. Trưởng Phòng 610 sau đó yêu cầu tôi ký tên và điểm chỉ lên một lá thư, nội dung muốn tôi tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi kiên quyết từ chối và anh ta tức giận hét lên: “Vậy thì bà đi đi!” Cùng ngày hôm đó, tôi an toàn bước ra khỏi lớp tẩy não.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện; có điểm nào không phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/-372825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/7/171796.html

Đăng ngày 26-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share