Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-8-2018] Sau khi đọc hai bài viết về việc các học viên bị theo dõi, tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết của mình về chủ đề này dưới đây.

Giám sát là sản phẩm của công nghệ ngoài hành tinh, là biểu hiện cho hình ảnh cuộc sống ngoài hành tinh trong thế giới con người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những sinh mệnh vượt xa tầng thứ đó và không thể bị ràng buộc bởi các pháp lý và vật chất tầng thấp.

Là một học viên đang bước đi trên con đường trở thành Thần, chúng ta có trách nhiệm gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh mà Sư phụ ban cho chúng ta. Chúng ta đừng tự đánh giá thấp bản thân mình.

Trong quá trình tu luyện, tại mỗi tầng thứ, sẽ xuất hiện rất nhiều công năng mà chúng ta có thể sử dụng. Nhưng trong tu luyện, tôi thấy rằng sự hiểu biết của một số học viên về “công năng” vẫn còn đang ở giai đoạn nhận thức. Họ không biết cách sử dụng chúng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nâng cao hiểu biết và thay đổi quan niệm của mình.

Tôi làm công việc phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại các tòa nhà trong một thành phố. Trong khi tham gia hạng mục, tôi đã tích lũy được một số kiến thức về cách thức hệ thống giám sát hoạt động, những công năng và vấn đề đảm bảo an toàn.

Những vị Thần đang giúp đỡ các học viên

Khi tôi cùng một số học viên khác đi phát tài liệu giảng chân tướng, vài người trong chúng tôi thường phát chính niệm nhắm vào các thiết bị giám sát. Dù vậy, tôi cũng không suy nghĩ nhiều về điều này. Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi đến một khu dân cư nào đó, tôi đều trông thấy một số vị Thần che đầu máy camera ghi hình khiến chúng không thể hoạt động. Sau khi chúng tôi đi, những vị Thần cũng rời đi. Chứng kiến điều này, tôi tự nhủ, quả đúng như người xưa nói: “Trên đầu ba thước có thần linh.” Khi các đệ tử Đại Pháp đang làm các việc để trợ Sư chính Pháp, luôn có những vị Thần đi theo giúp đỡ họ.

Kỳ thực, lúc các học viên đang chứng thực Pháp, Sư phụ sẽ phái các chính Thần đến trợ giúp. Các học viên cũng có thể điều động nhiều nhân tố chính diện. Bản thân các học viên đều có các Thần hộ pháp và Pháp thân tu xuất được. Ở các không gian khác, các vị Thần đều đang chăm chú quan sát các học viên. Có rất nhiều sinh mệnh đã từng kết duyên với đệ tử Đại Pháp, những sinh mệnh chính diện sẽ đến trợ giúp khi cần thiết.

Đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh là việc làm ngay chính nhất trong vũ trụ. Tất cả các cơ chế và nhân tố tích cực đang vận hành một cách có trật tự khi Sư phụ mở ra con đường cho các học viên. Điều quan trọng với chúng ta, là người tu luyện, cần có tâm thái và ngộ tính đạt yêu cầu.

Tôi đã thấy Pháp thân của mình nhiều lần trong tu luyện. Đôi khi tôi nói với Pháp thân hãy để ý mọi người trong đơn vị, không để họ quấy nhiễu tôi làm công việc Đại Pháp. Có lúc tôi thấy Pháp thân đi một lát rồi quay lại nói với tôi: “Mọi chuyện đều ổn, không có việc gì xảy ra cả.”

Tôi cũng từng gặp Pháp thân của đồng tu. Một hôm, khi đang ngồi đả tọa, tôi thấy Pháp thân của một đồng tu đến nói: “Chủ nhân của tôi muốn gặp anh.” Tôi đồng ý và Pháp thân rời đi. Sau đó, tôi đến gặp người học viên ấy. Cô ấy nói: “Tôi đang muốn gặp anh. Thật tuyệt là anh đã đến.”

Thời gian đầu, trước khi đến điểm phát tài liệu giảng chân tướng, tôi thường phát chính niệm để thanh trừ tà ác trong các trường không gian ở tất cả các nơi tôi đến và các sinh mệnh phía sau cản trở người thường được đắc cứu. Nhưng hiện giờ, mỗi khi chuẩn bị đến điểm phát tài liệu, tôi thường phái Pháp thân đi làm việc đó. Khi tôi đặt tài liệu trước cửa các nhà, tôi luôn có suy nghĩ: “Hãy mang vào nhà và đọc các tài liệu này. Đừng hủy hoại chúng, hy vọng các vị sẽ được đắc cứu.” Mỗi người học viên đều có thần hộ mệnh của mình. Chúng ta không đơn độc vì các vị Thần đều đang quan sát chúng ta.

Sử dụng công năng

Một số học viên cho rằng đeo kính hoặc đeo mạng che mặt hay thay đổi kiểu tóc là một cách đối phó hệ thống giám sát hiệu quả. Trên thực tế, ý niệm của chúng ta còn có thể làm tốt hơn điều này.

Trong quá trình tu luyện, chúng ta có thể sử dụng nhiều loại công năng. Tôi biết một học viên đã dùng công năng dịch chuyển đồ vật để tìm điện thoại di động bị mất. Tôi cũng đọc được chia sẻ của một học viên về việc anh ấy đã khiến một tù nhân đe dọa anh phải “định trụ” khi anh bị giam giữ trong tù, và đó là những gì đã xảy ra.

Một học viên khác, trong lúc đi phát tài liệu giảng chân tướng vào ban đêm, đã va phải một con chó khiến nó sủa dữ dội. Do e ngại tiếng chó sủa sẽ kích động những con chó khác gây ầm ĩ và đánh thức mọi người dậy nên cô ấy đã sử dụng thần thông nhắm vào nó khiến nó ngừng sủa.

Một người từ thị trấn đã gặp một học viên và nói: “Không hiểu sao con chó nhà đó tự nhiên lại cấm khẩu. Hai ngày nay nó không ăn uống gì.” Người học viên này biết lý do vì sao. Cô ấy đã nói chuyện với người học viên sử dụng công năng. Hóa ra, cô ấy đã quên mất con chó sau khi xong việc.

Trước đây, tôi từng sử dụng công năng “định trụ” và cũng thành công. Thực tế, trong thời kỳ đầu, Sư phụ có giảng về loại công năng này và cách sử dụng nó trong bài giảng có tựa đề “công năng là gì” – Tinh tấn Yếu chỉ 2.

Đôi khi tôi sử dụng cả công năng tàng hình để không ai nhìn thấy mình. Thực ra, các đệ tử Đại Pháp có khả năng tiến nhập vào một không gian khác. Sư phụ đã giảng các Pháp lý cho chúng ta. Khi chúng ta làm theo Pháp là chúng ta đang chứng thực Pháp. Điều đó là sự thật. Do vậy, chúng ta cần tăng cường nhận thức về Pháp và không nên đánh giá thấp bản thân mình.

Một số học viên có cách hiểu sai lầm. Họ tin vào công năng, nhưng họ không tin mình sở hữu chúng. Tôi cho rằng những người có nhận thức như vậy là họ không hoàn toàn tín Sư tín Pháp.

Sư phụ dạy chúng ta sử dụng công năng trong các các bài giảng của Ngài. Vì vậy, chúng ta cần thay đổi nhận thức về điều này. Tại sao chúng ta không sử dụng công năng? Khi nhận thức về Pháp của chúng ta dần dần sâu hơn, chúng ta có thể dùng những công năng này một cách thích hợp.

Tâm trí của tôi dần trở nên vững vàng hơn. Một số học viên cho rằng, vì lý do an toàn, họ sẽ đeo kính, đeo khẩu trang hoặc thay đổi kiểu tóc nên tôi cũng làm như vậy. Nhưng khi thấy một số vị Thần và chư Phật cười nhạo điều này, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi suy nghĩ về hành vi của mình và thấy rằng bản thân dễ bị dao động, bởi nhận thức Pháp của tôi không trong sáng.

Đề cao tâm tính và ngộ tính

Sư phụ giảng:

“Giảng về vấn đề ngộ tính của con người, đây mới chỉ là trong quá trình tu luyện,với những điều nào đó hay Pháp nào đó xuất hiện tại các tầng hoặc trong những gì sư phụ giảng, thì chư vị lý giải chúng đến mức độ nào”. (Chuyển Pháp Luân)

“Các đệ tử Đại Pháp, quá khứ tôi vẫn giảng, tôi nói, rằng ở thiên thượng chư vị đều là Vương, bản sự đâu cả rồi? Người ta nói chư vị từ tầng thứ cao tới, hẳn phải mang theo một chút nhân tố chứ, một chút trí huệ chứ, những bản sự đó đâu cả rồi?”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi nhận ra chúng ta có công năng nhưng lại không biết cách sử dụng khiến các vị Thần thấy nực cười. Thực ra, Sư phụ khuyến khích chúng ta sử dụng công năng.

Đôi khi tôi phát chính niệm khi bị theo dõi để phủ nhận nó. Đôi lúc tôi và một số học viên khác lại phát chính niệm nhắm vào các phương tiện theo dõi, tôi niệm: Hãy gỡ bỏ hết thảy hình ảnh của đệ tử Đại Pháp mà các ngươi lưu giữ trong hệ thống. Xóa hết thông tin lưu trữ về các đệ tử Đại Pháp.

Trong mỗi giai đoạn tu luyện khác nhau, nhận thức của học viên về việc bị theo dõi sẽ dần tốt hơn khi họ tu luyện tinh tấn hơn. Vì vậy, việc phát chính niệm cũng sẽ đem lại hiệu quả khác biệt. Lúc đầu, tôi không để ý nhiều đến các camera giám sát. Nhưng từ khi nhìn thấy một số vị Thần giúp đỡ, tôi không còn chấp trước vào tâm ỷ lại. Tôi đã có nhận thức rõ ràng về vấn đề an toàn.

Là người tu luyện, chúng ta đều biết cựu vũ trụ có thuộc tính thành-trụ-hoại-diệt. Nhưng mọi thứ đang được quy chính trong Pháp. Trong vũ trụ tương lai, mọi thứ sẽ tự động canh tân khi chúng đến thời kỳ hoại. Là người tu luyện, khi chúng ta đạt được sự phù hợp từ trong ra đến ngoài với các thể hệ vũ trụ, và chân chính hướng nội, chúng ta có thể gìn giữ sự thuần tịnh của các thể hệ vũ trụ.

Trong tu luyện, chúng ta tham gia nhiều hạng mục khác nhau. Tại một không gian khác, nó hiển thị một cơ chế hoạt động liên tục. Khi tâm tính của chúng ta đề cao và tâm thái ổn định, các hạng mục của chúng ta sẽ ngày càng tuần hoàn tốt hơn.

Nhận thức về công năng

Qua thời gian, các chấp trước sẽ xuất hiện. Các học viên sẽ có biểu hiện tức giận, buồn bực, phản đối hay xem thường người khác. Họ thích so sánh bản thân mình với người khác, và những chấp trước như quá khích, khoe khoang, tật đố, phán xét hoặc xem thường người khác sẽ xuất hiện vì họ tự thấy bản thân tài giỏi. Một số thậm chí còn tỏ rõ sự kiêu ngạo, mà theo tôi, đây là thể hiện của ma tính.

Tất cả những chấp trước nói trên là những biểu hiện của ma tính. Nếu các học viên có thể nhận ra thiếu sót của bản thân và nỗ lực cải thiện thì mọi việc sẽ có chuyển biến tốt. Nhưng ngược lại, nếu họ không thay đổi hoặc trở nên xấu tệ hơn thì các thể hệ vũ trụ đối ứng với các học viên sẽ đối mặt với nguy hiểm. Đây là lý do tại sao các học viên chúng ta cần giữ chính niệm và nhanh chóng chính lại hết thảy những điều gì chưa phù hợp.

Một lần, khi tôi đang leo cầu thang, tôi cảm giác hai chân nặng trĩu. Tôi đã nghĩ: nếu có đồng tu nào đó giúp mình gánh vác nhiệm vụ này thì tốt biết mấy. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã không hướng nội tìm mà là hướng ngoại, truy cầu sự giúp đỡ. Tôi chính lại ngay lập tức và tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Một lần khác, một ý niệm “nghỉ ngơi” thoáng qua trong đầu, nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc. Ngay lập tức, tôi cảm thấy chán nản và cảm giác này lan khắp thân thể và cả trong suy nghĩ. Ngày hôm sau, tôi nhận ra suy nghĩ chán nản đó không phải là của bản thân tôi. Có lẽ chúng là những vật chất bất hảo của sinh mệnh khác đang can nhiễu tôi. Tôi quyết tâm loại bỏ chấp trước này. Tôi không chấp nhận những vật chất bất hảo này và muốn loại bỏ chúng. Cảm giác chán nản đã hoàn toàn biến mất.

Một ngày nọ, khi đang phát tài liệu giảng chân tướng, đột nhiên tôi ngộ ra – khi tôi duy trì trạng thái điềm tĩnh để làm các việc, và hướng nội để đề cao, thì đấy là lúc tôi đang chịu trách nhiệm với chúng sinh. Hơn nữa, khi vượt qua được các chấp trước, kiềm chế và giải thể các nhân tố tà ác để đảm bảo an toàn cho bản thân, đó chính là cách để tôi chứng tỏ bản thân có trách nhiệm với chúng sinh. Tôi cảm thấy dễ chịu bởi tôi biết rằng, chỉ khi tu luyện tốt, tôi mới có thể chịu trách nhiệm với mọi người và xã hội.

Khi đang bước xuống cầu thang, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh những dòng sông đang vui sướng cuộn trào, đổ về biển lớn. Tôi trông thấy giữa những con sóng đang cuộn mình nhô lên, có một chiếc thuyền vàng nhỏ chở theo một người đang hân hoan cầm trong tay tài liệu giảng chân tướng. Anh ấy nhảy múa và vẫy tay với tôi. Trên đại dương, một chiếc thuyền vàng khổng lồ đang chuẩn bị giương buồm lướt đi. Có hai chữ vàng in trên trên cánh buồm: Đại Pháp. Cảnh tượng diễn ra trong một không gian ba chiều.

Cảnh tượng này khiến tôi hiểu được mức độ cấp bách của việc cứu độ chúng sinh. Đồng thời, tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của sự khiêm nhường, chỉ cần thẳng bước tiến lên, không gây ồn ào hay đòi hỏi bất kỳ hồi đáp nào. Chúng ta hãy làm tốt nhất những gì chúng ta cần làm.

Khi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi thường nhẩm một số đoạn thơ trong Tập thơ Hồng Ngâm IV.

Sư phụ giảng trong thơ của Ngài:

“Thị thần khiếu ngã môn truyền chân tướng

Na thị sang thế chủ đích hô hoán.”(“Hồi quy” – Hồng Ngâm IV)

“Chân tướng thôi khai mê trung môn”. (Trong bài “Thôi khai mê trung môn” – Hồng Ngâm IV).

“Đại pháp đệ tử truyền chân tướng

Na thị thần tại khai thiên môn.” (Cao ca nhất khúc hoán thế nhân – Hồng Ngâm IV)

Lòng từ bi của Sư phụ chạm đến hết thảy các chúng sinh

Một ngày, tôi nhìn thấy hình ảnh Sư phụ hiện giữa không trung bao la, dạy Pháp cho các chúng sinh tại các tầng không gian khác nhau từ vi quan nhất đến các tầng thứ lớn hơn, từng tầng từng tầng, bao trùm hết thảy. Tôi cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Ngài đã chạm đến hết thảy các chúng sinh. Con đường đã mở ra, nhưng phụ thuộc vào cách chúng ta tiến lên phía trước.

Tôi tự khích lệ chính mình qua tiêu đề của một bài thơ của Sư phụ trong Tập thơ Hồng Ngâm IV: “Tín thần tựu án thần thuyết đích tố”.

Các học viên cần sử dụng công năng mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Thực ra, theo tôi, điều quan trọng nhất mà các học viên cần làm là đề cao tâm tính. Trong khi đi phân phát tài liệu, đôi lúc tôi có nghĩ đến công năng và vận dụng chúng nhưng nhiều lúc, tôi lại không để tâm đến việc này.

Cảm nhận được sự trợ giúp của Sư phụ

Trong khi tôi đang đi bộ lên cầu thang, có một người nào đó đi xuống và chào tôi: “Này, anh về rồi à?” Tôi đáp lại: “Vâng.” Lần khác, khi đang đi từ tầng trên xuống, tôi bắt gặp một người đi lên, người đó hỏi: “Anh vừa ra ngoài à? ”Tôi mỉm cười đáp lại: “Vâng.” Đó là cuộc trao đổi thân thiện và ấm áp. Chúng tôi giống như những người hàng xóm thân quen từ lâu.

Tôi thường rời nhà khoảng 8h30 sáng và trở về lúc 2h30 chiều. Đôi khi, tôi cũng ra ngoài vào lúc 8h30 tối. Thường có ít người qua lại cầu thang trong phần lớn thời gian đó. Tôi có cảm giác mọi thứ quanh mình “bất động” và đôi khi tôi có trải nghiệm trong trạng thái: “Mình đang ở đó, nhưng lại không hiện diện ở đó.” Trong lúc ấy, tôi đều cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh để che chở cho tôi. Tôi hy vọng các tài liệu giảng chân tướng sẽ đem đến điều tốt lành cho chúng sinh được đắc cứu. Tôi thường xuyên cảm nhận thấy Sư phụ đang đẩy mình lên. Lúc ấy cảm giác có một luồng nhiệt ấm áp từ bên trên thông thấu toàn thân, trên mặt tôi lấm tấm mồ hôi nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời. Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/25/372878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/5/171773.html

Đăng ngày 21-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share