Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-7-2018] Sau vài năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới được biết có các nhóm học Pháp tập thể. Nhờ một học viên lớn tuổi giúp đỡ, tôi mới tìm được một nhóm học Pháp gần nhà. Tuy nhiên muốn đề cao quả thật không dễ, những nhân tố tà ác đã ba lần can nhiễu tôi, tạo ra cái gọi là khảo nghiệm. Chúng đã thao túng chồng tôi can nhiễu tôi, gây khó khăn cho tôi, tôi đã phải trải qua ba cửa ải và đã vượt qua tất cả.

Can nhiễu của tà ác

Lần thứ nhất, chồng tôi đặt một chiếc ghế ở trước cửa nhà và ngồi lên đó, không cho tôi đi học Pháp. Khi tôi tiến đến cửa, ông ấy đứng dậy, kéo tôi vào phòng khách và ấn tôi ngồi xuống ghế. Tôi cố gắng đứng dậy, ông ấy lại đẩy tôi xuống và đánh vào cánh tay tôi.

Tôi có chút nóng nảy, không giữ vững tâm tính, liền hét lên: “Tại sao ông đánh tôi?” Ông ấy nói: “Tôi đánh bà vì bà cứng đầu.”

Tôi vẫn nghĩ mình đang đối diện với chồng mình, nên đã đánh trả lại một cái rất nhẹ. Sau đó chồng tôi đánh tôi vào đầu rất mạnh, khiến tôi hơi choáng váng. Ông ấy đẩy tôi xuống sàn, đá tôi, và suýt nữa dẫm lên mặt tôi.

Tôi bình tĩnh lại và nhìn ông ấy. Khuôn mặt ông ấy vàng vọt và méo mó, tròng mắt lồi ra, môi run rẩy, hơi thở khó nhọc. Ông ấy trông rất đáng sợ.

Tôi lập tức nhận ra đây không phải là chồng tôi, người vốn rất yêu thương tôi. Chồng tôi là một người hiền hòa, ưa nhìn, và tròng mắt không lồi ra như vậy. Tôi nhận thấy ông ấy đang bị một con ma khống chế. Nó đã chiếm hữu thân thể chồng tôi để khảo nghiệm sự kiên định và tinh tấn của tôi, và để loại bỏ cái tình của tôi đối với chồng.

Tôi hướng nội và thấy mình đã không giữ vững tâm tính, có tâm tranh đấu và chấp trước vào tình đối với chồng. Con ma đã lợi dụng những điều này để bức hại tôi. Tôi nghĩ rằng lúc này tôi không nên dùng thái độ của một người vợ dịu dàng và yếu đuối để đối đãi với ông ấy. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải nghiêm khắc và kiên định. Tôi cũng cần phải giữ vững tâm tính.

Sư phụ đã giảng:

“Tu luyện pháp môn này của chúng tôi, chỉ cần chư vị giữ vững tâm tính, nhất chính áp bách tà, thì chư vị không xuất hiện bất cứ vấn đề gì.” (Chuyển Pháp Luân)

“Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Tôi nghĩ: “Mình phải tham gia nhóm học Pháp. Ý chí kiên định của tôi không thể lay chuyển.” Tôi không tức giận hay la mắng chồng mình nữa.

Tôi nói với ông ấy ôn tồn nhưng quả quyết: “Ông hãy tránh ra. Tôi phải đi tham gia nhóm học Pháp. Sư phụ bảo tôi tham gia học Pháp nhóm. Sao ông dám ngăn cản tôi. Ông to gan thật đấy, ông không sợ bị báo ứng sao?”

Sau đó tôi bước chậm rãi nhưng chắc chắn về phía cửa. Tôi không sợ bị ông ấy đánh. Ông ấy lại đẩy tôi khi tôi bước đến cửa. Ông ấy đẩy tôi xuống sàn nhà. Tôi quay lại và lại bình tĩnh bước về phía cửa. Tôi không nổi nóng và yêu cầu ông ấy tránh ra.

Cứ như vậy, tôi cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ông ấy nói: “Tôi không cản bà được nữa, tôi không làm được. Tôi đã ngồi đây suốt bốn tiếng rồi. Tôi đã đấu với bà ròng rã bốn tiếng rồi. Tôi không cản được bà, bà hãy đi đi. Bà hãy đi học Pháp nhóm đi.” Cứ như vậy, con ma khống chế ông ấy đã bị giải thể.

Một lần khác, ông ấy lại cố ngăn cản tôi. Ông ấy kéo tôi lại và đánh tôi, không cho tôi ra ngoài. Tôi đã quỳ trước ảnh Sư phụ và khóc: “Sư phụ, con muốn tham gia học Pháp nhóm.” Rồi tôi nghe thấy giọng nói: “Hãy đi đi.”

Tôi ngay lập tức đứng dậy và nói với chồng: “Tôi chuẩn bị đi đây. Tôi sẽ đi học Pháp nhóm.” Lúc này chồng tôi như biến thành một người khác và nhẹ nhàng nói: “Được.”

Loại trừ can nhiễu bằng chính niệm mạnh mẽ

Đôi khi tà ác nhận thấy cách làm bạo lực không có tác dụng nên đã thao túng chồng tôi hành xử theo cách mềm mỏng hơn. Ông ấy ôm tôi và nói những lời ngọt ngào để cố giữ tôi ở nhà. Đó là lúc khó nhất để nhận ra rằng con ma đang khống chế hành vi của ông ấy, nhưng tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ tà ác trong không gian khác. Tôi nói với ông ấy một cách thiện ý rằng Sư phụ luôn ở bên chúng ta và tôi nhìn thấy trong giấc mơ, Sư phụ đã rất lo lắng cho trạng thái của tôi. Chồng tôi đã cảm động và để tôi đi.

Một lần khác, khi tôi đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, chồng tôi đã giật sách của tôi, xé sách và ném vào thùng rác. Tôi rất đau lòng. Tôi ngay lập tức nhặt sách lên và xin lỗi Sư phụ. Tôi cảnh báo một cách cứng rắn với ông ấy về hậu quả khủng khiếp của hành động này và bảo ông ấy hãy sám hối ngay lập tức. Mặc dù ông ấy không thừa nhận việc làm đó là sai, nhưng đã cầm cuốn sách và khâu lại.

Đêm đó, tôi hướng nội để tìm lý do vì sao ông ấy lại giằng sách trong khi tôi đang học Pháp. Tôi nhận ra mình đã cãi nhau với chồng trong khi học Pháp. Làm như thế là bất kính với Sư phụ và Pháp, và cũng thể hiện tâm tranh đấu mạnh mẽ của tôi. Con ma đã lợi dụng sơ hở của tôi và khống chế chồng tôi, khiến cả hai chúng tôi bất kính với Sư phụ và Pháp. Điều đó thật tà ác.

Sau khi học Pháp, tôi ngủ thiếp đi trước ảnh Sư phụ. Trong mơ tôi thấy một người phụ nữ béo, độc ác đang tiến tới. Tôi không thấy sợ. Tôi đứng dậy và thấy thân thể mình to lớn gấp mấy lần bà ấy. Tôi nhanh chóng định bà ấy lại dưới đất và bà ấy trở nên rất nhỏ.

Rồi tôi thấy một bàn tay khổng lồ nhấc lên một con ma có hình dáng như một chiếc túi da. Đó dường như là con ma đã khống chế chồng tôi khi ông ấy không cho tôi đi học Pháp. Sau đó tôi thấy một thanh niên trẻ tầm 20 tuổi, đang bay lơ lửng trong tư thế song bàn.

Từ đó trở đi, chồng tôi không còn tìm cách ngăn cản tôi đi học Pháp nhóm. Cùng với việc tôi hướng nội quy chính bản thân, Sư phụ đã giúp tôi trừ bỏ con ma thao túng chồng tôi.

Cuối cùng tôi đã có thể đột phá sau ba lần cửa ải. Sư phụ đã nhìn thấy quyết tâm học Pháp của tôi và không còn để cho con ma can nhiễu đến tôi nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/15/突破三次难关-参加集体学法-370980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/6/171782.html

Đăng ngày 25-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share