Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2018] Cho đến gần đây, tôi vẫn không nghĩ thông suốt tại sao Cựu thế lực lại không tiếc gì để can nhiễu Chính Pháp. Hôm nay ở tầng thứ sở tại của bản thân, tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ của mình.

Đoạn thời gian gần đây, cháu gái tôi nhiều lần nói đến chuyện ly dị. Nhiều người đã cố khuyên nhủ, can ngăn cháu lại, nhưng cháu không nghe. Cháu nói: “Tôi không quan tâm ly dị rồi sẽ ra sao – tôi chỉ biết mình phải thắng.”

Lời của cháu khiến tôi nhận ra rằng thái độ của cháu chẳng khác gì lý luận của cựu thế lực, đó chính là đạt được tư lợi của riêng mình. Trên bề mặt thì cháu muốn chồng mình phải tự thay đổi mọi mặt, bất chấp hạnh phúc gia đình tan vỡ. Biểu hiện ra là cháu nghĩ cho chồng mình, nhưng thực tế là vì tư lợi bản thân – có một người chồng thập toàn thập mỹ sẽ giúp cháu thỏa mãn được cả danh, lợi, tình.

Khi nghe cháu gái tôi phàn nàn về những vấn đề của chồng cháu, tôi nghĩ rằng ly hôn có thể là một ý tưởng không tồi trong tình huống này; ít nhất điều đó cũng cho chồng cháu một bài học giáo huấn để nhận ra hậu quả của những hành động của cậu ta.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này, tôi nhận ra rằng cách giải quyết tốt nhất là thay đổi chính mình chứ không phải trị người khác.

Mặt khác, nếu bất cứ ai hành xử như vậy đối với các đệ tử Đại Pháp, thì họ có thể gây ra can nhiễu cho Chính Pháp. Cứ ôm tư tâm của mình để đi “chính” người khác, lại còn tự thấy mình là cao tay thì chẳng khác gì phá hoại. Nếu trường kỳ không ngộ thì sẽ cải biến theo hướng ma tính.

Sư phụ giảng:

“Tôi giảng rồi, có những người mất đi sinh mệnh là cho người khác xem, là để tu người khác; đây là an bài của cựu thế lực,” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

cựu thế lực vì để tu người khác mà không thương tiếc lấy đi sinh mệnh của các đệ tử Đại Pháp. Trên thực tế, tôi cũng có kiểu tư tưởng này đối với các học viên khác và cả với người thường. Tôi đã không có đủ từ bi, đủ Nhẫn mà một học viên Đại Pháp cần có. Khi còn thừa nhận tư duy này của cựu thế lực thì sao tôi có thể trợ Sư Chính Pháp được?

Thỉnh thoảng tôi suy nghĩ: “Một học viên mà không làm tốt lại không chịu thay đổi thì có thể dẫn đến bị bức hại.” Tôi thậm chí còn nghĩ đây là điều Sư phụ muốn.

Nếu như các lạn quỷ ở tầng thấp thấy được ý niệm này, thì chúng có thể lấy cớ đó để bức hại học viên Đại Pháp. Nếu tôi và nhiều học viên khác đều có cách nghĩ như vậy thì chúng tôi có thể gây ma nạn cho Chính Pháp mà không hay biết. Nếu điều này vẫn tiếp tục cho đến khi Chính Pháp kết thúc, thì cựu vũ trụ sẽ bị phá hủy biết nhường nào?

Khi nhìn thấy các học viên khác không làm tốt, chúng ta cần hướng nội để đề cao tâm tính.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện; nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/20/372677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/14/171891.html

Đăng ngày 27-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share