Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-6-2018] Mẹ tôi và tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2014, bà bị chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Tin này rất khó tiếp nhận đối với cha tôi. Ông hết sức tuyệt vọng. Thời điểm đó, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học và tự nhiên trở thành trụ cột của gia đình.

Họ hàng thân thích gây nhiều áp lực buộc tôi phải tìm phương pháp điều trị cho mẹ. Dưới áp lực như vậy, tôi quyết định để mẹ mình hóa trị. Tuy nhiên, do vấn đề thể chất, mẹ tôi không thể tiếp tục điều trị theo cách này. Bác sĩ chỉ kê cho mẹ tôi một số thuốc bổ gan và thận.

Dì tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thời gian đó, tôi và dì luôn ở cạnh mẹ. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau luyện công và dùng hết khoảng thời gian có được để học Pháp và phát chính niệm. Hai tháng sau kể từ ngày chẩn đoán bị bệnh, mẹ tôi đã phục hồi một cách thần kỳ. Khối u 6 cm đã biến mất và vấn đề với thận của mẹ tôi cũng không còn nữa.

Bác sĩ của mẹ tôi rất kinh ngạc. Cô ấy hoài nghi chẩn đoán ban đầu bị sai. Nhưng tất cả họ hàng thân thích và gia đình tôi đều biết rằng, chính Sư phụ vĩ đại của chúng tôi, Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp đã cứu sống mẹ tôi và ban cho bà sinh mệnh thứ hai. Nhưng do cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các thành viên gia đình tôi quá sợ hãi đến mức không dám nói ra nguyên do thực sự đã giúp mẹ tôi hồi phục.

Những trở ngại trong quá trình mẹ tôi hồi phục

Trong quá trình mẹ tôi hồi phục, tôi đã trải qua vài khảo nghiệm. Là “người chăm sóc chính” cho bệnh nhân, tôi đã đọc tất cả các báo cáo y khoa về bệnh tình của mẹ và nghe bác sĩ nói rõ căn bệnh ung thư này đang tiến triển như thế nào và cơ hội sống sót của bà thấp ra sao. Lần đầu khi cô ấy nói với tôi, tôi nghe mà không để lọt vào tai, trong lòng lặng lẽ phát chính niệm. Tôi kiên định một niệm: “Chỉ Sư phụ mới là người quyết định.”

Việc phải nghe những lời chỉ trích của cha tôi và họ hàng thân thích đối với các quyết định của tôi về cách giải quyết bệnh tình của mẹ cũng là khảo nghiệm lớn đối với tôi. Tôi đã chịu áp lực rất lớn khi quyết định chọn phương thức người thường để điều trị các triệu chứng bệnh của mẹ. Hành xử của tôi lần lượt đều không phù hợp với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp. Kết quả là, cha tôi nổi giận đùng đùng với tôi, nói rằng tôi không tốt và đối xử không ra gì với họ hàng thân thích.

Khi dì và mẹ tôi nhận ra rằng tôi đang khó giữ vững được trước áp lực, họ đã học Pháp cùng tôi. Trong khi cùng học Pháp, tôi đã nhận ra thiếu sót của mình: Khi tôi ở cùng mẹ trong bệnh viện, tôi đã hành xử không phù hợp với Đại Pháp.

Khi họ hàng thân thích và bạn bè đến thăm mẹ tôi, họ cố gắng đưa cho chúng tôi chút tiền. Nhưng tôi đã từ chối và nói bà vẫn khỏe. Khi bác sĩ nói rõ bệnh tình của bà, tôi không nhìn cô ấy và lặng lẽ phát chính niệm, nên bác sĩ không hiểu tại sao tôi lại đần mặt ra như thế và không phản ứng gì trước thông tin quan trọng như vậy về mẹ của mình. Khi chú tôi mang cơm vào cho mẹ tôi, tôi tỏ ra thờ ơ. Tôi hành xử cứ như chỉ muốn ông rời đi để chúng tôi có thể học Pháp.

Những hành xử trong thời gian đó của tôi trong mắt người thường thực sự là tiêu cực. Điều này đã khiến gia đình tôi và các nhân viên bệnh viện đánh giá tôi là một người con bất hiếu. Khi nhận ra, tôi thấy hối hận và nhận ra phản ứng của mình có thế khiến những người này có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp.

Tôi thành thật nói xin lỗi cha mình và xin lỗi người chú đã mang đồ ăn đến cho mẹ tôi. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi đã tu thiện và đề cao thông qua học Pháp và phát chính niệm.

Tôi hiểu ra rằng hiếu thuận chân chính phải được đo lường theo Pháp, chứ không phải theo tiêu chuẩn của người thường. Nếu tôi lấy phương thức người thường để chữa trị căn bệnh ung thư của mẹ, họ sẽ coi tôi là một người con có hiếu. Nhưng khi tôi quy chính lại hành xử của mình và tu thiện theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu đặt ra cho các học viên, tôi có thể tập trung nhiều hơn vào việc khôi phục lại sự hòa thuận trong gia đình chúng tôi.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong thời gian tu luyện gần đây, có điểm nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/22/370103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/7/171798.html

Đăng ngày 27-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share