Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mexico

[MINH HUỆ 13-9-2018] Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2015, nhờ có buổi triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn được tổ chức ở nơi tôi làm việc. Vẻ đẹp của những bức tranh, sự thanh tỉnh và kiên định của các học viên trong khi phải chịu đựng bức hại đã thu hút sự chú ý của tôi. Khi một học viên nói với tôi về mối quan hệ giữa các bức tranh và môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng mình phải học Pháp Luân Đại Pháp, bởi tôi cảm thấy đó là điều mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu.

Thời điểm đó, tôi đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Tôi bị căng thẳng trầm trọng, tình trạng sức khỏe rất kém. Quan điểm của tôi là không đi khám bác sĩ hoặc dùng thuốc trừ khi quá cần thiết. Tôi cảm thấy thiền định có thể giúp tôi giải tỏa căng thẳng, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe kém của tôi.

Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã thấy được những cải thiện về sức khỏe. Tôi cảm thấy mình không nên bỏ lỡ những cơ hội tham gia luyện công tập thể. Những buổi học Pháp rất có ý nghĩa với tôi. Sau khi tu luyện, tôi đã thu được rất nhiều lợi ích, cả về thân thể, tư tưởng và hành vi, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động và hạng mục công việc của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi chúng tôi học Pháp cùng nhau, những nhận thức mà tôi thu được từ cuốn Chuyển Pháp Luân đã trở thành ngọn hải đăng trong cuộc sống, giúp tôi đề cao tiêu chuẩn đạo đức và phương thức hành xử với những người xung quanh. Cuối cùng tôi đã tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi của cả đời mình. Dường như Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn ở đó chờ đợi tôi, chờ đến thời điểm thích hợp để tôi tìm thấy.

Cuối cùng, tôi đã hiểu được thế nào là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nhận thức được con đường tu luyện tuyệt vời mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài cho tôi.

Tôi nhanh chóng loại bỏ được nhiều tâm chấp trước, và điều đó đã giúp tôi cứu người tốt hơn. Trong những tình huống nguy hiểm, tôi hiểu được Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi như thế nào, có những lần thiên mục của tôi cũng nhìn thấy được những cảnh tượng hùng tráng.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với sự từ bi vô lượng của Sư phụ, tôi cũng biết ơn các bạn đồng tu đã cùng tôi đồng hành trên con đường này.

Thông qua tu luyện, tôi đã có thể loại bỏ nhiều tâm chấp trước, như tâm sợ mất thể diện trước mặt các đồng nghiệp, tôi đã biết cách để mọi việc tùy kỳ tự nhiên. Tôi đang cố gắng loại bỏ nhân tâm và đề cao tâm tính. Nhờ có tu luyện, tôi có thể trừ bỏ những chấp trước vào sự lo lắng, cô độc và các ham muốn.

Tại trường đại học nơi tôi dạy học, có một đồng nghiệp không bao giờ tuân theo hướng dẫn của cấp trên. Nhưng cô ấy lại được giao cho công việc điều phối một sự kiện, mà tất cả các giáo viên và sinh viên trong chương trình đào tạo của tôi đều tham gia. Còn tôi phải đảm nhận hầu hết các công việc hậu cần. Tôi minh bạch rằng đây là cơ hội tu luyện bản thân và đề cao tâm tính. Trong suốt sự kiện, tôi đã dùng thiện ý đối đãi với mỗi khó khăn. Sự kiện đã diễn ra tương đối tốt đẹp.

Đồng nghiệp của tôi hiểu ra rằng, mối quan hệ không tốt và những mâu thuẫn trước đây của chúng tôi không hề ảnh hưởng đến sự phối hợp của chúng tôi trong khi tổ chức sự kiện này. Thành công của sự kiện là một phần trách nhiệm công việc của tôi, tôi phải vì lợi ích của các sinh viên và vì sự thành công của sự kiện mà làm việc như một người tu luyện. Đồng nghiệp của tôi cũng hiểu ra rằng cô ấy cần thay đổi thái độ. Giờ đây cô ấy đã nghe theo sự chỉ đạo của cấp trên. Tâm tính của cô ấy đã có sự cải biến.

Có rất nhiều điều tôi không thể kể hết ra ở đây. Rất nhiều trải nghiệm đã khởi tác dụng quyết định trong việc giúp tôi đề cao trong tu luyện. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Đại Pháp và Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/13/墨西哥学员-得到我一生中所遇问题的答案-373733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/15/171908.html

Đăng ngày 25-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share