Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 9-9-2018] Tôi là một học viên đến từ thành phố Puebla, Mexico và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2012. Tôi làm việc trong ban quản trị tại một trường đại học suốt 13 năm nay.

Loại bỏ tâm oán hận cũ

Năm 2004, có một ông chủ đối xử với tôi rất tệ. Ông ấy thường làm bẽ mặt tôi trước những người khác, mắng chửi tôi và nói chung là khiến cuộc sống của tôi không được yên ổn. Dù tôi có cố gắng làm việc đến mấy, thì ông ấy vẫn không hài lòng. Thỉnh thoảng ông ấy hỏi vay tiền tôi và chưa bao giờ trả lại; ngoài ra, tôi luôn phải chuẩn bị thuốc lá cho ông ấy và mua chúng bằng tiền của mình. Tình hình trở nên tồi tệ hơn, vì vậy tôi buộc phải thôi việc mặc dù tình hình tài chính của tôi không tốt lắm. Nhưng tôi biết rằng nếu tiếp tục ở đó thì tôi chỉ có nước ốm nặng.

Hai tháng sau khi từ chức, tôi có một cơ hội làm việc tại một khoa khác của trường đại học, và tôi đã quyết định chấp nhận. Mặc dù đã có một công việc mới, nhưng tôi [vẫn nuôi dưỡng] tâm oán hận với người chủ trước, tôi cảm thấy ông ấy đối xử bất công với mình và rằng ông đã gây ra những tổn thương không đáng có cho tôi.

Năm 2012, khi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy nhiều câu trả lời. Tôi đã có thể ngộ và hiểu hơn về việc hoàn trả nghiệp lực.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’” (Chuyển Pháp Luân)

Tháng 7 năm 2017, ông chủ cũ đến văn phòng tôi để xử lý việc cá nhân. Sau khi bước vào, ông ấy tiếp cận những người khác và hỏi xem ông nên gặp ai để giải quyết thủ tục này, và họ bảo ông ấy đến gặp tôi. Ông ấy bước tới và có vẻ lo lắng khi gặp tôi, ông chào tôi và hỏi liệu tôi có thể giúp ông không. Tôi nói có thể. Khi tôi đến gần ông ấy, tâm tôi đập nhanh như đang chạy đua, nhưng tôi ngộ được những lời Sư phụ giảng và biết rằng đó là khảo nghiệm để mình đề cao và xem sự oán giận trước đây của tôi có còn không, bởi vì hôm nay không giống như trước đây, tôi là một học viên Đại Pháp và tôi phải hành xử ở một cảnh giới khác.

Tôi ân cần giúp ông vì ông ấy không có tất cả các giấy tờ theo yêu cầu. Tôi có thể nhìn vào mắt ông ấy mà không cảm thấy hận thù hay oán giận. Trái lại, tôi thấy xuất hiện thiện cảm. Tôi không thể miêu tả bằng lời, nhưng tôi chắc rằng đó là từ bi. Khi ông ấy rời đi, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm – [giống như] món nợ đã được trả. Đại Pháp thật siêu thường và vô biên, và đã có thể cải biến tâm tôi.

Sư phụ giảng:

“Từ bi là tu xuất ra ấy, [chứ] không phải biểu hiện ra ngoài; là từ nội tâm, chứ không phải làm để người khác coi; nó vĩnh viễn [tồn tại] ở đó, nhưng không thuận theo thời gian hay hoàn cảnh mà biến đổi theo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003)

Đối mặt với cùng một chấp trước thêm lần nữa

Tôi có một người em gái thường gặp rắc rối trong cuộc sống hôn nhân và cuối cùng đã ly hôn. Cô ấy luôn tìm mẹ tôi, các anh chị em, hoặc tôi khi cô cần giúp đỡ hoặc giải quyết vấn đề của mình. Cô ấy không lắng nghe lời khuyên, cô chỉ muốn chúng tôi giúp cô. Điều này xảy ra trong nhiều năm, vì vậy tôi tôi đã rất khó chịu mà không nhận ra điều đó, tôi bắt đầu oán giận em mình vì nghĩ rằng cô ấy không quan tâm đến chúng tôi. Tôi hỗ trợ cô ấy vì tôi cho rằng đó là nghĩa vụ của mình nhưng tôi đã không từ bi hay bao dung với cô ấy.

Một ngày, em gái tôi đến nhà tôi trong tình trạng tinh thần suy sụp, và một lần nữa cần được giúp đỡ. Cô không còn nơi nào khác để đi, vì vậy cô ở lại với tôi. Lúc đầu tôi đã khoan dung, nhưng khi những ngày tiếp theo trôi qua, tôi cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của cô và tình hình trở nên căng thẳng. Tôi quên hướng nội và hành xử giống như một người thường. Tôi cảm thấy rằng cô ấy đang làm xáo trộn sự yên bình trong tâm trí tôi và rằng cô ấy lại mang theo rắc rối của bản thân về nhà.

Mẹ tôi, cũng là một học viên, đã nói chuyện với tôi và bảo tôi cần từ bi. Tôi bày tỏ chấp trước oán giận, tật đố của mình và quyết định rằng tôi nên nói chuyện với em gái của mình càng sớm càng tốt. Sau đó, tôi cố gắng gần gũi với cô ấy, nhưng cô ấy lại tức giận và không gặp tôi cũng như nói chuyện với tôi, vì vậy cô ấy quyết định rời khỏi nhà tôi.

Tôi rất đau lòng. Không những tôi không vượt qua khảo nghiệm mà tôi còn hành xử như một người xấu. Trong vài ngày sau đó, tôi không thể ngủ hay bình tâm học Pháp, rồi tôi bắt đầu bị tiêu chảy, nôn mửa và đau đầu dữ dội.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhiều ngày trôi qua và tôi muốn nói chuyện với em gái mình để xin lỗi, nhưng cô ấy đã từ chối gặp tôi và không muốn biết bất cứ điều gì về tôi. Khoảng ba tháng sau, em tôi đến nhà tôi vào sáng sớm. Cô ấy có vẻ ốm yếu, giống như vừa mới trải qua một vấn đề khác, nhưng lần này chủ ý thức của tôi đã thanh tỉnh. Vào ngày tiếp theo, cuối cùng tôi cũng có thể ôm cô ấy và xin lỗi. Sự oán giận đã biến mất, tôi chỉ cảm thấy tình thương, sự từ bi và lòng biết ơn chân thành đối với cô ấy vì đã cho tôi nhìn thấy chấp trước của mình và giúp tôi loại bỏ loại bỏ những vật chất bất hảo vốn không phải là một phần của tôi.

Tôi mong rằng những gì mình chia sẻ hôm nay, từ tầng thứ hữu hạn của bản thân, sẽ hữu ích cho các học viên khác. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước và tôi cảm thấy xấu hổ vì đã khiến Sư phụ nhiều lần thất vọng. Nhưng tôi biết rằng các lời giảng của Đại Pháp đã trở thành một phần của mình và tôi quyết tâm tiếp tục kiên định bước tiếp với sự bảo hộ của Sư phụ, và sự giúp đỡ của tất cả các bạn đồng tu, những người đầy can đảm và ý chí để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Chúc tất cả các bạn đồng tu thành công trong tu luyện của bản thân, và vui lòng chỉ ra cho tôi những gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/9/-373567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/10/171840.html

Đăng ngày 23-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share