[MINH HUỆ 27-09-2009]

Lời ban biên tập: Ngày 1 tháng 10 là ngày kỷ niệm 60 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền ở Trung Hoa đại lục. Chính quyền đang căng thẳng và quá khích đó đã thực hiện một loạt các biện pháp để phong tỏa Internet trong thời gian này do lo ngại về những sự việc khó lường có thể dẫn đến sự sụp đổ của nó.

Một lần, mẹ tôi cũng là một học viên bị ho rất nặng và không khỏi trong suốt một thời gian dài. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe bà ho và bắt đầu phàn nàn với bản thân rằng vì sao bà không nhìn vào trong. Tôi nghĩ sau khi lên gác, chắc chắn tôi sẽ chỉ ra điều đó cho bà. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận thấy rằng tâm tôi không từ bi mà còn bị kích động và tôi đã hướng ngoại. Vào lúc đó, một nguyên lý Pháp nảy đến trong tâm tôi: Việc của bạn cũng là việc của mình. Ngay lập tức tôi hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi ngồi xuống bắt chéo chân và bất đầu phát chính niệm trong khi bảo trì tâm thái vô ngã, tràn đầy từ bi. Tôi cũng xin Sư Phụ gia trì năng lực. Sau đó, tôi thấy thân thể được bao bọc bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Mặc dù thiên mục của tôi không thấy gì tôi có thể nghe thấy lạn quỷ đang kêu gào. Tôi không cho tâm mình bị xao nhãng và tiếp tục phát chính niệm cho đến khi mọi thứ tĩnh lại và tôi không còn nghe thấy bà ho ở trên gác nữa. Qua sự việc này, tôi hiểu ra một tầng ý nghĩa nữa về những lời Sư Phụ giảng về từ bi.

“Vì thế Từ Thiện này hễ xuất lai, thì lực lượng của Ông là vô tỷ; bất kể nhân tố bất hảo nào cũng đều bị giải thể. Từ Bi càng lớn, thì lực lượng đó càng lớn.”(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington D.C 18 tháng 7  năm 2009)

Tôi cũng nhận ra rằng không có việc gì là ngẫu nhiên, tất cả mọi cái đều liên quan chặt chẽ với nhau.

Khi tôi mới biết việc chế độ Cộng sản chặn Internet, tôi không coi đó là việc của mình mà cho rằng đó là việc của các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc. Với suy nghĩ ích kỷ như vậy, tôi đã lại rơi vào bẫy của cựu vũ trụ mà quên mất rằng chúng ta là chỉnh thể. Giờ đây tôi đã nhận ra tính nghiêm túc của vấn đề. Tôi đề nghị tất cả các học viên bên ngoài Trung Quốc đồng phát chính niệm để phá vỡ việc phong tỏa internet.

Qua bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”, tôi hiểu rằng Minh Huệ là một cửa sổ cho đệ tử Đại Pháp chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm tu luyện; và cũng là nơi để báo cáo tình huống bức hại các học viên. Cùng lúc, Minh Huệ cũng tạo điều kiện để các học viên trong và ngoài Trung Quốc nhận được những kinh văn và bài giảng mới của Sư Phụ và hình thành một chỉnh thể, cho phép các học viên phơi bày những người đã lầm lạc tham gia vào cuộc bức hại và thuyết phục họ ngay lập tức ngưng làm điều ác.

Mục đích của việc phong tỏa Internet này là đóng lại cánh cửa dẫn đến chân tướng để ngăn không cho chúng sinh được cứu độ, tạo ra sự chia cắt giữa các học viên Đại Pháp, và khiến chúng ta không thể làm được những gì chúng ta muốn. Sư Phụ nói:

“Ví như khi đưa nắm tay ra, mọi người phải nắm lại thì mới mạnh (Sư phụ làm cử chỉ dơ nắm tay) Chư vị nếu bảo rằng cái này muốn làm thế này, cái này muốn làm thế này, cái này muốn làm thế này (Sư phụ xoè bàn tay ra, và chỉ vào từng ngón) như thế không mạnh, vừa đưa ra đã bị tản ra rồi, phải vậy không? Chư vị cần có một cái quy định, cần phải có một an bài, hợp tác cho tốt thì phối hợp với nhau mới tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York, 7 tháng 6 năm 2009)

Trang web Minh Huệ đóng một vai trò quan trọng như vậy và đã được Sư Phụ nhìn nhận, nên việc chặn truy cập Internet có nghĩa là chúng ta có sơ hở. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa trân qu‎ý trang Minh Huệ. Tôi luôn muốn được từ Minh Huệ nhưng lại hiếm khi viết bài cho Minh Huệ. Việc đó, bản thân nó đã là một chấp trước mạnh mẽ của tâm phân biệt khiến tôi bị chia cách khỏi các học viên khác và khỏi Chính Pháp. Điều này tạo ra sự gián cách giữa các học viên và để lại một sơ hở cho tà ác lợi dụng. Đến giờ tôi mới nhận ra được rằng Minh Huệ quý giá ngần nào. Minh Huệ là một Pháp khí chúng ta có thể sử dụng để trợ Sư chính Pháp, và Ông có sức mạnh không gì sánh được. Chừng nào chúng ta còn hành động ngay chính, các vị thần phía sau Minh Huệ sẽ triển hiện uy lực thần thánh của họ, và việc phong tỏa Internet sẽ lập tức bị phá vỡ. Tôi đề nghị tất cả các học viên hãy đồng tâm phát chính niệm như một chỉnh thể chống lại việc phong tỏa Internet và cùng lúc cố gắng tìm sơ hở vẫn tồn tại ở chúng ta. Khi tôi viết bài này, tà ác vẫn tiếp tục can nhiễu tôi. Tôi liên tục viết nhầm chữ xing (hình) thành xie (tà). Điều đó cho tôi thấy tà ác đã trở nên sợ hãi như thế nào và chúng lo sợ trước việc học viên Đại Pháp hình thành một chỉnh thể như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/27/209135.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/1/111223.html
Đăng ngày: 02-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share