Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 26-09-2009] Tôi là một đệ tử mà phụ trách các vấn đề kỹ thuật cho các học viên khác. Tôi nhận ra rằng tôi thường thiếu kiên nhẫn khi đối xử với mọi người. Thậm chí thỉnh thoảng nếu tôi không bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn, tôi vẫn cảm thấy thiếu kiên nhẫn trong tâm. Đặc biệt khi tôi thấy cùng một vấn đề lặp đi lặp lại, tôi than phiền: “Sao bạn lại có thể quá ngốc như vậy nhỉ? Bạn sẽ biết điều gì đã xảy ra chỉ cần nhìn vào nó.”

Có một gia đình sản xuất tài liệu giảng thanh chân tuớng mà địa điểm ở xa thành phố, nó gây khó khăn cho tôi để đến đó. Các đệ tử không biết về kỹ thuật vì thế lúng túng với những vấn đề đơn giản nhất. Lúc đầu tôi đã rất kiên nhẫn vì tôi nhận ra rằng tôi và các bạn đồng tu đều làm việc để cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, các cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ ngày càng nhiều, sự thiếu kiên nhẫn của tôi bắt đầu xuất hiện.

Sự thiếu kiên nhẫn này biểu hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, khi một đồng nghiệp hỏi tôi một câu hỏi đơn giản, tôi trả lời cộc lốc hoặc phớt lờ câu hỏi trong một lúc. Tôi trở nên cáu gắt và thiếu kiên nhẫn khi một đệ tử đọc chậm trong lúc học Pháp theo nhóm. Ngoài ra, tôi không muốn nghe những ý kiến khác với tôi, và tôi thậm chí tranh luận với mọi người để bày tỏ ý kiến của mình.

Sư Phụ đã bảo chúng ta nhìn vào bên trong khi gặp phải các vấn đề. Mới đây, chúng tôi đã học các bài giảng gần đây của Sư Phụ trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Khi Sư Phụ được hỏi những câu nhỏ nhặt, thậm chí đôi khi là những câu hỏi vô lý, Sư Phụ đã kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Tôi không thể giúp được mà thở dài :”Sư Phụ thực sự kiên nhẫn”.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã nhận ra rằng đằng sau sự kiên nhẫn là sự từ bi vĩ đại của Sư Phụ. Tôi hiểu ra rằng sự thiếu kiên nhẫn xuất hiện do thiếu từ bi.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể trở nên từ bi hơn? Tôi tin rằng nó đã làm với số lượng chấp trước chúng ta có. Làm thế nào một người có thể có sự từ bi thần thánh mà không loại bỏ những chấp trước? Vào lúc đó, sự từ bi có thể cũng được phản ánh thông qua tình trạng tu luyện tốt của chúng ta.

Tôi hy vọng tất cả các đệ tử có kiến thức kỹ thuật sẽ từ bi và kiên nhẫn giúp các đệ tử khác để thay đổi từ không biết làm thế nào để sử dụng trang thiết bị cho biết. Chúng ta không nên chỉ dạy cho người khác làm thế nào để sử dụng các thiết bị, mà còn là làm thế nào để phục vụ các trang thiết bị để các công cụ của chúng ta có thể được sử dụng tốt hơn trong việc cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/26/208910.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/5/111333.html
Đăng ngày 06-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share