Phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 7-10-2009]

Trong suốt lễ kỷ niệm 60 năm cai trị độc tài của ĐCSTQ, cha mẹ cô Cao Dung Dung trú tại tiểu khu Quang Đại Hoa Viên, quận Hải Điện, Bắc Kinh đã bị an ninh quốc gia theo dõi.  Con gái họ đã bị bức hại đến chết không nơi kêu oan, hai cụ già đã ngoài tám mươi, hiện cũng đang bị ĐCSTQ bức hại.

Theo nguồn tin tiết lộ, phòng phân cục Hải Điện ra lệnh tổ dân phố Hải Điện giám sát hành tung bố mẹ cô Cao 24 giờ một ngày, gồm bốn ca, hai người một ca.

Cô Cao Dung Dung bị cai ngục sốc điện hủy hoại khuôn mặt trong trại lao động cưỡng bức, cô đã qua đời bốn năm về trước. Mặc dù cô đã chết, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại cha mẹ cô

2006-6-13-gao-parents--ss.jpg

Sau khi cô qua đời, cha mẹ cô tới viện kiểm sát tỉnh Liêu Ninh yêu cầu một bản sao báo cáo khám nghiệm. Yêu cầu đã bị cự tuyệt một cách vô lý.

Cô Cao là nhân viên tài vụ Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, thành phố Thẩm Dương. Tháng 6 năm 2003, viện trưởng Vi Nhĩ Thân gọi nhân viên Phòng 610 quận Hòa Bình thành phố Thẩm Dương và cảnh sát Tân Hưng đến bắt và kết án phi pháp cô ba năm lao động cưỡng bức. Cô bị đưa tới trại lao động cưỡng bức Long Sơn thành phố Thẩm Dương.

Tại trại lao động cưỡng bức Long Sơn, vì kiên định tu luyện Đại Pháp cô Cao đã chịu rất nhiều khốc hình tàn bạo. Ngày 7 tháng 5 năm 2004, phó đại đội trưởng đội 2 Đường Ngọc Bảo và đội trưởng Khương Triệu Hoa yêu cầu cô Cao tới phòng trực ban, rồi họ còng tay cô vào lò sưởi. Chúng sốc điện liên tục 6 giờ, từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối. Khuôn mặt cô bị biến dạng nghiêm trọng, sưng và bỏng dộp toàn bộ, da bị cháy sém, tóc và máu bết vào nhau.

2006-4-7-gaorongrong-6--ss.jpg
Cô Cao Dung Dung, nhân viên học viện Lỗ Tấn
2006-4-7-gaorongrong-7--ss.jpg
Cô Cao sau khi bị sốc điện bằng dùi cui

Trong tình trạng nguy kịch, cô được đưa tới bệnh viện phụ trợ thuộc đại học y khoa Trung Quốc thành phố Thẩm Dương. Phòng 610, Sở Tư pháp và Viện kiểm sát tỉnh Liêu Ninh đã câu kết để tiếp tục bức hại cô Cao khi cô đang điều trị thương tích tại bệnh viện. Những kẻ trực tiếp hành ác, Đương Ngọc Bảo, Khương Triệu Hoa vẫn chưa bị trừng phạt.

Sau khi ảnh gương mặt cô Cao bị sốc điện biến dạng được phơi bày trước cộng đồng quốc tế, ĐCSTQ điên tiết tiếp tục bức hại cô. Chúng lại uy hiếp trong khi cô vẫn đang trên giường bệnh. Khi cô Cao trốn thoát được, Bí thư ban chính trị và luật pháp La Cán đã ra lệnh bức hại. Đích thân Chu Vĩnh Khang đã huy động Cục an ninh quốc gia tiến hành truy bắt cô.

Tháng 3 năm 2005, cô Cao lại bị bắt lại; vào tháng sáu, cô đã bị bức hại đến chết. Cô bị giam giữ bí mật tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia tỉnh Liêu Ninh. Giám đốc trại Tô Cảnh (nữ), phó giám đốc trại Triệu Lai Hỉ, phó giám đôc trại Vương, chánh ủy Vương (nữ) đã tra tấn tàn ác cô Cao.

Hiện tại, công an mật canh giữ bên ngoài nhà bố mẹ cô Cao, giám sát mọi hoạt động. Sáng 4 tháng 10, một người phát hiện cha cô đi bộ trong tiểu khu, sau đó ông đột nhiên bị bệnh và được đưa trở lại nhà.

Chỉ trước kỳ thế vận hội, nhân viên Cục an ninh quốc gia Bắc Kinh đã tới nhà bố mẹ cô uy hiếp họ không được đi kháng cáo. Anh của cô cũng bị uy hiếp. Gia đình cô vẫn bị giám sát, chịu rất nhiều áp lực.

Theo tin tức trên mạng lưới Minh Huệ, cháu gái cô Cao đã được nhận vào một trường đại học tại Canada và đã được thị thực (visa), nhưng ĐCSTQ liệt vào danh sách đen và cấm xuất cảnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/7/209893p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/18/111689.html
Đăng ngày 20-10-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share