Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2018] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp được hai mươi năm, tôi đã thay đổi từ một người ích kỷ và ốm yếu thành một người vị tha vô ngã, đặt người khác lên trước bản thân. Cho dù cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc có tàn bạo đến đâu, tôi vẫn luôn đo lường bản thân theo các tiêu chuẩn của một người tu luyện và đối xử tốt với người khác.

Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện tu luyện của mình để chứng thực sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Sức mạnh của việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một người quản lý công ty và tôi đã dẫn khách hàng của chúng tôi đi tham quan vào tháng 3 năm ngoái. Chúng tôi đã lên kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới nhất của chúng tôi cho khách hàng trên xe buýt. Nhưng micro ngừng hoạt động và hướng dẫn viên rất lo lắng. Cô tiếp tục yêu cầu tài xế xe buýt dừng lại trên đường đi để cô có thể mua một chiếc micro khác. Thật không may, sau một vài điểm dừng, cô ấy vẫn không thể tìm thấy bất kỳ chiếc micrô nào có thể hoạt động với hệ thống loa trên xe buýt. Các khách hàng đã mất kiên nhẫn.

Tôi nói với người quản lý ngồi bên cạnh tôi “Nếu ông nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn’ cùng với tôi, chúng ta có thể tìm thấy một chiếc micro ở trạm dừng kế tiếp”. Người quản lý nhìn tôi đầy nghi ngờ và không nói gì cả.

Sau khoảng mười lăm phút, chúng tôi đến một điểm dừng nghỉ. Ngay sau khi xe buýt dừng lại, hướng dẫn viên du lịch vội vã tìm kiếm micro. Cô thấy một chiếc xe buýt địa phương khác đậu ở trạm dừng. Cô giải thích tình hình của chúng tôi với người lái xe đó, và người đó đã cho cô mượn một chiếc micro mà không hỏi gì thêm. Khi hướng dẫn viên của chúng tôi chạy trở lại chiếc xe buýt với chiếc micro trên tay, người quản lý vỗ tay và nói: “Thật kỳ lạ! Đúng là một phép màu!“

Bùa may mắn

Ông C là một trong những khách hàng lớn của chúng tôi với tài sản hơn 100 triệu đô la Mỹ. Ông nổi tiếng tại địa phương và có nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, vài năm trước, một vài đối thủ cạnh tranh của ông đã cố gắng phá hủy doanh nghiệp của ông. Ông C đã cố gắng sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để làm việc, nhưng đối thủ của ông rất mạnh và có được sự ủng hộ của một số quan chức cao cấp. Một ngày nọ, tôi gặp vợ ông C, bà ấy nói với tôi rằng: “Ông C đã bị tâm thần. Anh hãy đi gặp ông ấy đi”.

Tôi đến nhà ông C tối hôm đó. Ông ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hỏi tôi có thể giúp ông ấy thoát khỏi tình trạng khó khăn này không.

Tôi nói “Nếu ông và vợ của ông thoái xuât khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và nếu ông chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, ông sẽ được Thần Phật bảo hộ”.

“Anh có chắc không?” Ông C hỏi tôi một cách hoài nghi.

“Nếu ông thật tâm làm như vậy, điều đó sẽ có tác dụng. Sao ông không thử?” Tôi bảo ông ấy.

Tôi đưa cho họ một cuốn Cửu Bình và một tấm bùa hộ mệnh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” trên đó.

Vài ngày sau, bà C nói với tôi rằng cả bà và chồng đều đồng ý thoái Đảng và rằng họ đã chân thành niệm hai câu mà tôi đã nói với họ.

Khoảng một tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ bà C. “Tấm bùa mà anh cho chúng tôi thực sự tuyệt vời! Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã rút lui và mọi thứ đã trở lại bình thường”.

Kể từ đó, bất cứ khi nào ông C nhìn thấy tôi, ông ấy đều hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Và chỉ cho tôi tấm bùa mà tôi đã đưa cho ông. Ông nói nó mang lại điều may mắn cho ông và ông luôn mang nó bên mình. Hiện doanh nghiệp của ông ấy đang phát triển tốt, và mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.

Bí mật của nhân viên bán hàng hàng đầu

Tôi là một quản lý bán hàng cho một công ty tài chính lớn ở Trung Quốc. Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế Trung Quốc không ngừng sụt giảm, lợi nhuận của công ty chúng tôi cũng giảm dần qua các năm. Nhưng, với sự ngạc nhiên của nhiều người, hiệu suất bán hàng của tôi tăng trưởng đều đặn.

Vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não gần một tháng vào năm ngoái, nhưng hiệu suất bán hàng của tôi năm đó vẫn đứng thứ 2 trong toàn công ty.

Khi giám đốc điều hành công ty và các đồng nghiệp chúc mừng tôi, tôi đã nói với họ rằng vinh dự này thuộc về họ bởi vì họ đã đối xử tử tế với tôi. Trong thời gian tôi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não, đội ngũ lãnh đạo công ty đã tới đó nhiều lần để yêu cầu thả tôi ra.

Văn phòng chi nhánh nơi tôi làm việc tương đối nhỏ, vì vậy, hiệu suất bán hàng của tôi rất nổi bật. Kết quả là, quản lý cấp cao yêu cầu tôi phát biểu tại hội nghị bán hàng hàng năm của chúng tôi với tư cách là trưởng nhóm bán hàng. Tại hội nghị, tôi chia sẻ những kinh nghiệm bản thân đã đạt được qua nhiều năm mà không suy tính trước. Tôi cũng nói với mọi người rằng sự thành công của tôi đến từ việc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Phúc báo từ thiên thượng

Tôi có một người đồng nghiệp tốt bụng và nhiệt tình. Cô ấy đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con. Trong vài năm qua, cô ấy đã đến nhiều bệnh viện để điều trị và đi chùa cầu xin nhưng đều vô ích.

Một buổi sáng, khi nhìn thấy một số cảnh sát mặc thường phục ở lối vào tòa nhà văn phòng của chúng tôi, cô ấy đã chạy đến văn phòng của tôi để báo cho tôi biết. Cô đặt ổ cứng di động và thẻ ngân hàng của tôi trong ngăn kéo bàn để giữ chúng. Sau khi cảnh sát đưa tôi đi, cô ấy gọi cho gia đình tôi và cố gắng an ủi họ.

Hai tháng sau, cô ấy phát hiện mình đang mang thai. Cô đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh như cô hằng mong ước. Cô ấy nói với mọi người rằng con trai cô ấy là một phước lành từ thiên thượng và tôi đã mang lại may mắn cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng chính lòng tốt của cô đã mang lại cho cô ấy phúc lành vì cô ấy đã bảo vệ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/7/372121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/28/171680.html

Đăng ngày 07-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share