Bài viết của phóng viên Minh Huê ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-9-2018] Ngày 17 tháng 5 năm 2018, năm học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vì dán những tấm áp phích mang thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên bị phát hiện thông qua những camera giám sát của thôn trong trụ sở chính của cảnh sát ở thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc. Sau đó, cảnh sát ở trụ sở đã ra lệnh cho cảnh sát địa phương tới bắt giữ các học viên.

Với sự tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới giám sát lớn nhất thế giới, nó bao gồm khoảng 200 triệu camera giam sát trên khắp cả nước.

Mặc dù các học viên Thiện Kiến Đông, Vương Lan Thưởng, Thiện Tăng Hỷ, Trương Tiểu Quần, đã được trả tự do sau khi bị bắt giữ tám ngày, nhưng ông Điền Hạnh Bảo – một tài xế vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù ở Trại tạm giam Thành phố Thâm Châu.

Ngày 18 tháng 5, một viên chức ở thôn đã đưa cảnh cát tới nhà của ông Điền để lục soát. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, sách và các tài liệu Pháp Luân Công của ông Điền. Họ cũng thu giữ hơn 10,000 nhân dân tệ tiền mặt , mặc dù hầu hết số tiền đã được trả lại cho ông Điền sau đó bốn ngày.

Gần đây, cảnh sát đã gửi vụ việc của ông Điền tới Viện kiểm sát huyện An Bình. Luật sư của ông Điền đã gặp mặt ông tại trại tạm giam vào ngày 24 tháng 8 để chuẩn bị cho việc bào chữa cho bản cáo trạng có thể diễn ra của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/29/373050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/3/171748.html

Đăng ngày 07-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share