Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2018] Mới đây, một thượng tá nghỉ hưu đã bị một toà án Trung Quốc kết án bảy năm rưỡi tù chỉ vì ông không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Con gái ông, một cư dân San Francisco, đã kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc trả tự do cho ông.

883a61916b782d11030767f9c869f907.jpg

Ông Công Phi Khải

a11e30ebcd5f02232f48d857786240ee.jpg

Cô Công Hiểu Yến đang trình bày về hoàn cảnh gia đình cô tại buổi mít tinh tại San Francisco vào hôm 26 tháng 10 năm 2017

Ông Công Phi Khải, 63 tuổi, một thượng tá nghỉ hưu và cựu đội trưởng Lữ đoàn Pháo binh Dự bị Tỉnh Sơn Đông. Công an đã bắt vợ chồng ông trong lần bắt giữ hơn 20 học viên Pháp Luân Công từ ngày 16 đến 17 tháng 1 năm 2017 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Công an đã lục soát nhà và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của ông liên quan đến Pháp Luân Công, cùng với 150.000 Nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 20.000 Đô la Mỹ)

Mặc dù vợ ông được trả tự do vào ngày hôm sau, ông Công vẫn bị giam tại Trại tạm giam Phổ Đông ở Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông.

Toà án Quận Thị Bắc ở Thanh Đảo đã xét xử ông trong một phòng xử tạm bên trong trại tạm giam vào ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Luật sư của ông chỉ ra rằng vị công tố viên không có chứng cứ xác thực để kết án ông Công, người đã bị bắt khi đang đi thăm bạn, mà người bạn cũng đã bị bắt trước đó một ngày.

Vị luật sư cũng nói rằng công tố viên đã không hồi đáp yêu cầu cho ông Công tại ngoại để chữa bệnh, trong khi ông Công đã có một số biểu hiện thể chất nghiêm trọng và huyết áp cao từ hồi tháng 3.

Khi luật sư đề nghị công tố viên phải bị xử lý vì xao nhãng trách nhiệm, thẩm phán đã hoãn phiên xét xử.

Dù có luật sư bào chữa và con gái ông đã nỗ lực không ngừng để giải cứu ông tại Hoa Kỳ, nhưng toà vẫn tuyên án ông Công bảy năm rưỡi tù vào tháng 8 năm 2018.

Dù bức hại vẫn bước vào tu luyện

Ông Công bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, vào năm 1995. Dù ông bị choáng ngợp bởi các nguyên lý uyên thâm trong sách, nhưng lúc đó ông vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu tu luyện.

Khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Công, một Đảng viên lâu năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, biết các học viên phải đối mặt những gì. Nhưng đó cũng là thời điểm ông đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.

Ông nói: “Tôi biết tôi có thể mất đi điều gì và phải đối mặt với những gì nếu tôi bước vào tu luyện. Nhưng ở khía cạnh khác, những gì tôi đạt được là vô giá. Một giọng nói trong tâm tôi thúc giục tôi. Và tôi biết tôi phải quyết định – đó là khi tôi chọn con đường đi cho mình.”

Ngày 15 tháng 8 năm 1999, khoảng ba tuần sau khi bắt đầu cuộc bức hại, ông Công đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Ngay sau đó, ông bỏ hút thuốc và uống rượu. Sức khoẻ ông cũng được cải thiện.

Kiên trì dù khó khăn

Khi chính quyền cộng sản Trung quốc phát hiện ra ông Công tu luyện Pháp Luân Công, ông đã trở thành đối tượng bức hại không ngừng.

Lần đầu hai vợ chồng ông bị bắt là vào ngày 13 tháng 5 năm 2005. Vợ ông bị kết án năm năm tù, còn ông bị đưa tới một hầm quân sự và bị ép tham gia tẩy não liên tục trong nỗ lực bắt ông từ bỏ đức tin của mình.

Khi ông nói với nhân viên tẩy não về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, một cán bộ trẻ đã đánh ông khiến ông bị chấn thương và chảy máu trong.

Thấy rằng tẩy não và tra tấn không thay đổi được ông, các viên chức quân sự đã đe doạ không trả lương hưu, đuổi ông ra khỏi nhà được cấp, và thậm chí bỏ tù ông.

Nhưng không có điều gì khiến ông Công dao động. Ông đã chuẩn bị tinh thần mất đi mọi thứ khi ông quyết định đi con đường này từ sáu năm trước.

Ông cũng hiểu rằng, những người tham gia bức hại là do họ bị tuyên truyền cộng sản lừa dối và không hiểu chân tướng về Pháp Luân Công.

Ông đã viết thư cho cán bộ giám sát ông để giải thích sự thật về Pháp Luân Công, và việc ông muốn trở thành người tốt bằng cách hành xử theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Vị giám sát ông đã rất xúc động và quyết định khoan dung với ông. Ông Công được về nhà sau bảy tháng tạm giam.

Báo cáo trước đó:

San Francisco: Mít-tinh kêu gọi trả tự do cho thượng tá về hưu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/18/372601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/31/171719.html

Đăng ngày 03-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share