Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2018] Ba phụ nữ lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt giữ gần đường Vũ Thắng vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 2018. Họ đã phạm tội gì? [Là] Phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Họ đã bị các cảnh sát mặc thường phục đưa đến đồn cảnh sát đường Lợi Tế. Sau khi bị hỏi cung, sách nhiễu, họ đã lần lượt được thả ra vào cùng ngày hôm đó.

Hành vi sai trái của cảnh sát

Các cảnh sát đã lục soát túi của những phụ nữ này và tịch thu toàn bộ các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản”, và 2.500 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp về Đại Pháp trên đó.

Sau đó họ đã gọi cho các viên chức của Phòng An ninh Nội địa quận Kiều Khẩu đến chụp ảnh ba học viên này. Các viên chức cũng dùng vũ lực để lấy vân tay, dấu chân và mẫu máu của ba học viên này.

Bà Phùng

Sau khi cảnh sát dùng vũ lực để lấy dấu vân tay của bà Phùng, họ đã yêu cầu bà phải ký một số giấy tờ. Bà Phùng đã từ chối và nói với họ rằng: “Các anh đang dùng vũ lực để ép chúng tôi. Chúng tôi sẽ không ký các tài liệu giả mạo này.” Một viên chức đáp lại: “Đúng, chúng tôi đang dùng vũ lực. Dù muốn hay không bà vẫn phải ký.”

Đồn Cảnh sát đường Lợi tế đã thông báo cho các viên chức của Uỷ ban Dân cư nơi bà Phùng đang cư trú, để đến đón bà về nhà vào chiều hôm đó. Các viên chức ủy ban dân cư đã yêu cầu bà Phùng phải đến trình báo tại văn phòng họ vào ngày hôm sau.

Bà Phùng đã không đến. Sau đó các viên chức uỷ ban đã đến nhà bà và lục soát nhà. Họ đã tịch thu các bài giảng gần đây của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác.

Bà Chu

Cảnh sát cũng ra lệnh cho bà Chu phải ký một số giấy tờ. Bà đã bảo với họ rằng nếu bà ký, nó sẽ chỉ được dùng như là bằng chứng cho việc họ đã phạm tội. Bà Chu đã được các viên chức của Uỷ ban Cộng đồng Dân cư, cùng với hai cô con gái và hai cháu trai của bà, đưa về nhà vào tối hôm đó.

Bà Lương

Bà Lương đã bị giữ đến tận đêm muộn ngày hôm đó. Bà được yêu cầu phải ký vào danh sách những thứ đã bị tịch thu từ túi của bà. Bà Lương nói với họ rằng: “Tôi là một người tốt kiên định với niềm tin của mình. Các anh nghĩ mình là ai, mà yêu cầu tôi phải cho các anh chữ ký của tôi?” Người viên chức trẻ đột nhiên quay người và rời đi mà không ép lấy chữ ký của bà nữa.

Do quá trễ, các viên chức đã dùng xe ô tô để đưa bà Lương về nhà, và lệnh cho con trai bà đưa cho họ số điện thoại và địa chỉ nhà của anh ấy.

Ngày hôm sau, các viên chức của Uỷ ban Cộng đồng Dân cư, nơi con trai của bà Lương đang sống, đã gõ cửa nhà anh để quấy nhiễu gia đình anh. Gia đình đã không trả lời hay mở cửa. Cuối cùng các viên chức đã bỏ đi và không quay trở lại nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/18/372592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/29/171693.html

Đăng ngày 03-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share