Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2018] Ông Lý Chấn Cách, một người dân Bắc Kinh, hiện vẫn đang bị giam giữ kể từ khi bị bắt cách đây năm tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Trước đó, ông Lý đã từng bị kết án phi pháp 3,5 năm tù giam với thời gian thụ án từ năm 2005 đến 2008 bởi tu luyện Pháp Luân Công. Vì không có luật nào Trung Quốc quy định rằng Pháp Luân Công là phạm pháp, nên người dân của quận Duyên Khánh, Bắc Kinh này vẫn tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại phi pháp sau khi ông được trả tự do khỏi nhà tù.

Ông Lý, ngoài 60 tuổi, lại bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 3 năm 2018 sau khi bị tố cáo với cảnh sát vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Người của Đồn Cảnh sát Vĩnh Định Lộ lục soát nơi ở của ông Lý sau khi định vị nó thông qua việc xem lại các video giám sát. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công và vài chiếc điện thoại di động của ông Lý.

Từ đó đến nay, ông Lý hiện vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam khu Hải Điến. Gia đình ông đã thuê luật sư đại diện cho ông sau khi lệnh bắt giữ chính thức ông được ban hành.

Cảnh sát Vương Duệ Đạt, người phụ trách vụ việc, đã hai lần từ chối gặp mặt gia đình và luật sư của ông Lý. Lần thứ ba, ông ta đã nhượng bộ gặp mặt, nhưng nói rằng mình không còn phụ trách vụ án nữa vì nó đã được trình lên viện kiểm sát địa phương. Nhưng sau đó gia đình ông Lý phát hiện rằng Vương vẫn tích cực tìm mọi cách để khiến ông Lý bị truy tố.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, cảnh sát thường câu kết với kiểm sát và tòa án hòng bỏ tù các học viên.

Gia đình ông Lý biết rằng vụ án của ông đã hai lần bị chuyển trả về cho cảnh sát, nhưng sau đó nó lại được trình lên [viện kiểm sát] lần ba trong mấy tuần gần đây. Hiện tại vẫn chưa rõ cố gắng lần ba này của cánh sát có được viện kiểm soát chấp nhận hay không.

Bị bắt giữ khi còn đang khóc thương người vợ quá cố

Năm 2005, ông Lý bị kết án 3,5 năm tù giam vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Trong khi ông thụ án tù tại Nhà tù Tiền Tiến ở Thiên Tân, vợ của ông phải chật vật mưu sinh nuôi hai con và chăm sóc cho cha mẹ già của họ. Những năm tháng lao lực và áp lực tinh thần khổng lồ của cuộc bức hại đã hủy hại sức khỏe bà. Năm 2008, không bao lâu sau khi ông Lý được trả tự do, vợ ông bị nằm liệt giường, và bà qua đời vào tháng 10 năm 2017.

Ông Lý lại bị bắt giữ một lần nữa vào tháng 3 năm 2018, lại thêm một đòn mạnh giáng lên đầu hai con ông, những người vẫn còn đang than khóc vì sự ra đi mãi mãi của người mẹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/372991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/30/171698.html

Đăng ngày 03-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share