[MINH HUỆ 31-08-2009] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) treo tiền thưởng để bức hại học viên Pháp Luân Công. Nếu không áp dụng biện pháp này, ĐCSTQ sẽ không thể làm được điều đó. Rất nhiều tiền được chi để xây dựng trại lao động cưỡng bức, nhà tù và trả tiền cho tù nhân bức hại các học viên.

Theo tớ Tin buổi sáng Lu Zhong tại tỉnh Sơn Đông, thành phố Truy Bác, Cục An Ninh và Cục Cảnh sát thành phố Truy Bác cùng ra một thông báo chung như sau: “Trong thời gian Quốc Khánh, những ai báo cáo các hoạt động tội phạm với chính quyền sẽ được trao thưởng.” Cụ thể, họ tuyên bố: “Những ai cung cấp thông tin về hoạt động Pháp Luân Công sẽ được trao thưởng với số tiền lên đến 2000 nhân dân tệ.

Trong một thời gian dài, ĐCSTQ đã đặt mối quan tâm lớn đối với cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một trong những phương pháp tiếp cận cơ bản của nó là cắt giảm nguồn hỗ trợ tài chính của các học viên. Ngoài ra, các cơ quan chính phủ được đánh giá dựa trên cách thức nó đối phó với các học viên như thế nào. Nhìn chung, ĐCSTQ không muốn mọi người biết về điều này hàng ngày, và các khoản thanh toán được áp dụng duy nhất với những người trung thành ủng hộ nó. Thông báo của Cục cảnh sát tại thành phố Truy Bác là trường hợp hiếm có, nhưng nó phản ánh chính sách của ĐCSTQ nói chung.

Trong nhiều trường hợp, nhân viên cảnh sát địa phương không có nhiều việc để làm và không có nguồn thu nhập khác. Treo phần thưởng tạo cơ hội cho các nhân viên kiếm được nhiều tiền hơn. Họ cũng có thể moi được nhiều tiền hơn nữa từ người nhà các học viên.

Đối với các học viên trong các trại lao động, ĐCSTQ treo thưởng từ 10.000 đến 30.000 nhân dân tệ cho những cai ngục thuyết phục được học viên nào từ bỏ tu tập. Không chỉ vậy, nếu thất bại, cai ngục sẽ bị phạt. Đó là lý do tại sao cai ngục tập trung chủ yếu vào việc bức hại các học viên Đại Pháp và sẵn sàng trả tiền cho bọn tội phạm hành hạ các học viên để đạt được tiền thưởng.

Một cai ngục tại nhà tù nữ Hắc Long Giang đã đánh gẫy các xương sườn của một học viên bị giam giữ tại đây và ra lệnh nữ tù nhân Vương Phượng Thúy tra tấn cô. Tay của cô bị đấm nát, chân bị chói chặt với nhau. Vương dùng một gậy tre đánh cho đến khi chân cô sưng lên Sau đó, Vương đâm kim vào chân cô, tạo nhiều lỗ thủng. Vương nói với học viên này: “Tôi không có thù oán cá nhân gì với cô. Tôi làm chuyện này vì họ trả tôi 200 nhân dân tệ mỗi ngày.” Tù nhân luôn sẵn sàng tra tấn các học viên vì họ được trả tiền để làm việc đó ..

Điều này thực sự đáng buồn. Nhiều người không hiểu tại sao nhân viên cảnh sát và bọn tội phạm lại tra tấn các học viên. Sự thật là họ đang được trả tiền của ĐCSTQ để làm điều đó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111633.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/31/207450.html
Đăng ngày: 17-10-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share