Viết bởi Đức Nguyên

[MINH HUỆ 17-09-2009] Ngày 13 tháng 9 năm 2009, tại Hàn Quốc, tòa lãnh sự Trung Quốc phái hơn 100 tên côn đồ tấn công những người tham gia lễ diều hành sau cuộc “mít tinh ủng hộ 60 triệu người thoái Đảng”. Những tên du côn người Trung Quốc được ĐCSTQ thuê đã phá hủy một số trang thiết bị sử dụng cho cuộc mít tinh. Một vài tên trong bọn chúng đã bị bắt ngay tại chỗ và bị giải đến đồn cảnh sát.

Tòa lãnh sự Trung Quốc hiện thân cho chế độ cai trị bởi bọn côn đồ

Khoảng 2 giờ chiều ngày 13 tháng 9, khi mọi người xong cuộc mít tinh và đang chuẩn bị diễu hành, khoảng chừng 100 tên côn đồ xuất hiện và điên cuồng phá hủy trang thiết bị cho buổi mít tinh. Một vài tên sử dụng vũ khí quân sự và đánh bất cứ ai mà chúng gặp. Chúng còn đập phá các biểu ngữ, bảng trưng bày sử dụng trong cuộc mít tinh và lễ diễu hành. Một tên có thái độ và hành động y hệt bọn lưu manh. Khi cảnh sát điều tra và thẩm vấn, hắn nói: “Giam giữ 10 ngày hay hơn thế cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi chẳng sợ nếu bị gửi trả về Trung Quốc. Tôi sẽ liên lạc với Tòa lãnh sự.

Đã từ lâu việc tòa lãnh sự Trung Quốc điều khiển người dân Trung Quốc tham gia có chủ đích vào các hoạt động chính trị không còn gây ngạc nhiên nữa. Cách đây nhiều năm, Tòa lãnh sự đã thuê dân địa phương Trung Quốc để chào đón kẻ đứng đầu tà ác cũng là kẻ chịu trách nhiệm về cuộc bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân. Gần đây, Tổng lãnh sự ở New York, Bành Khắc Ngọc, đã thừa nhận trong một cuộc nói chuyện điện thoại rằng Tòa lãnh sự chịu trách nhiệm về vụ một đám du thủ du thực tấn công học viên Pháp Luân Công tại Flushing, New York. Cùng thời gian đó, những nhân chứng tiết lộ Tòa lãnh sự Trung Quốc trả mỗi tên lưu manh $90 mỗi ngày.

Tòa lãnh sự lẽ ra phải đại diện cho chính phủ của nó tại nước ngoài về phương diện ngoại giao. Tuy nhiên, Tòa lãnh sự dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ đã thuê bọn côn đồ đánh người. Rõ ràng đó là hành vi của bọn du côn và lưu manh. Nó hoàn toàn vượt xa nhiệm vụ của một tòa lãnh sự.

ĐCSTQ không có cách nào bác lại những sự thật vạch trần bản tính tà ác của nó. Kể từ khi những lời dối trá của Đảng bị phơi bày, nó không thể lừa dối mọi người hơn nữa. Dối trá không còn hiệu quả, vì thế để duy trì quyền lực trên bề mặt và che đậy những dấu hiệu thất bại, bạo lực trở thành biện pháp chính của tòa lãnh sự. Chúng sử dụng tay sai đặc biệt để khuấy động xung đột bên ngoài Trung Quốc với mục đích đe dọa mọi người. Bằng cách này, không ai dám đứng ra vạch trần hành động tội lỗi của nó và mọi người có thể bị kiểm soát bởi sự sợ hãi.

Tuy nhiên, kết quả lại trái ngược với mong đợi của ĐCSTQ. Một năm sau bạo loạn xảy ra ở Flushing, cơ quan hỗ trợ thoái Đảng vẫn đứng vững và ngày càng có nhiều người hơn nữa biết được sự thật. Mặt khác, những tên lưu manh do ĐCSTQ thuê cũng hoàn toàn biến mất.

Viết ngày 15 tháng 9.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/27/111127.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/17/208422.html
Đăng ngày: 30-09-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share