Bài viết của Ricardo Juri, một học viên Pháp Luân Công ở Argentina

[MINH HUỆ 14-7-2018] Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2012, lúc đó tôi 31 tuổi. Trong một giấc mơ rất thật, tôi đã gặp Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), và trải nghiệm này khiến tôi cảm thấy có chút choáng ngợp.

Trong giấc mơ, tôi thấy một nhóm đệ tử vây quanh một vị sư phụ mang hình tượng người châu Á, đang lắng nghe vị sư phụ thuyết giảng. Tôi chỉ đứng nhìn họ vì tôi không biết mình có thể tham gia cùng họ được hay không. Tuy nhiên, vị sư phụ quay lại và nhìn tôi bằng vẻ từ bi, và tôi nhận ra rằng mình cũng có thể tham gia nghe giảng.

Mãi cho đến vài năm sau đó khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới hiểu ra được những gì mình đã gặp trong giấc mơ đó.

Sư phụ giảng:

“Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị. Chính là để xem chư vị có thể tu được hay không, có thể hành được hay không. Nếu chư vị có thể [thực] hành được, thì chư vị tu; còn nếu chư vị không hành được, nếu chư vị không tu được, thì từ giờ trở đi chư vị chớ nghĩ đến tu luyện nữa. Ngoại trừ ma lừa đảo chư vị ra sẽ không ai dạy chư vị nữa; từ nay trở đi chư vị đừng tu nữa. Nếu tôi không độ được chư vị, thì không ai độ chư vị được đâu.” (Bài giảng thứ támChuyển Pháp Luân)

Cuộc sống trước khi đắc Pháp: Từ thành phố lớn chuyển về sống ở vùng núi

Khi 19 tuổi, tôi quyết định chuyển từ quê nhà ở Córdoba tới thủ đô Bueros Aires. Tôi muốn kể những câu chuyện. Vì vậy tôi đã chọn học sản xuất phim, và cuộc sống của tôi tràn ngập các chủng loại kích thích, gồm rượu bia và những hoạt động về đêm.

Trong sự nghiệp làm phim của mình, tôi đã đạo diễn một bộ phim ngắn 35mm (một thể loại phim nhựa) và được mời tham dự một liên hoan phim quan trọng ở Hollywood vào năm 2003. Liên hoan phim này được biết đến là khúc dạo đầu của giải Oscars. Có những tín hiệu quan trọng cho thấy tôi sẽ thắng trong sự kiện này. Nhưng có điều gì đó xảy ra vào phút cuối và người chiến thắng lại là người khác.

Dựa trên những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, bây giờ tôi đã hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống đều là có lý do, và nhiều việc mới đầu nhìn có vẻ là việc xấu nhưng đến cuối lại có thể trở thành việc tốt đẹp. Không ai có thể lấy bất cứ thứ gì thuộc về bạn, vì vậy tôi có thể quên hết những bất công, oán hận và mất mặt mà tôi gặp phải.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi đã rất thất vọng và ghen tức, vì vậy tôi đã bỏ lại tất cả để chuyển đến sống trong ngôi nhà cũ ven sông của bố mẹ tôi ở vùng núi Córdoba. Tôi nhớ mình từng có khoảng thời gian vui vẻ ở đó khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tình hình căn nhà hiện không còn tốt như tôi mong đợi: môi trường rất tệ, và không có cửa ra vào, điện hay thậm chí nhà vệ sinh.

Tôi bắt đầu sống như một người hippie. Tôi không tắm hay chăm sóc vẻ ngoài của mình. Có lần, tôi đi hai tháng mà không tắm rửa tử tế và chỉ bơi dưới sông. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy trạng thái phát cuồng trong nội tâm mình đang lớn dần. Tôi thực sự nghĩ mình đang sống theo kịch bản của người khác…

Sống một mình trên núi, tôi dần nhận ra rằng mình đã bắt đầu con đường khám phá tâm linh. Tôi đã buông bỏ hết những ham muốn đối với cuộc sống trần tục ở thành phố và cố tìm lại bản thân mình trong sự cô đơn.

Tuy nhiên, việc tìm ra con đường đi đúng là không dễ dàng. Tôi liên tục tìm kiếm và trải nghiêm những tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Sau đó, tôi gặp người vợ hiện tại của mình. Thực ra, là bạn của cô ấy đã tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi đọc cuốn sách, tôi lập tức hiểu ra mọi thứ mà tôi đã gặp trong giấc mơ kia và quyết định kết thúc hành trình đi khám phá của mình.

Tôi lập tức dừng những hình thức tu tập khác, gồm Phật giáo, Shaman giáo, và ý định trở thành một tu sĩ Công giáo. Từ thời khắc đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi vĩnh viễn. Nó giống như đã đạt đến điểm cao nhất của hành trình khám phá tâm linh.

Con đường này chỉ vừa bắt đầu. Khi nhìn lại, tôi hiểu rằng phải mất một quá trình dài để đồng hóa hoàn toàn với Đại Pháp, nhưng con đường này sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui to lớn.

a65cf7a1fcb8a0465606b95e76952481.jpg

Anh Ricardo Juri đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân

Kịch bản của Sư phụ

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình luôn có liên quan đến những bộ phim và câu chuyện kể xưa. Tôi cảm thấy rằng mọi thứ mà mình đã trải qua trong cuộc đời là để chuẩn bị cho tôi tiếp nhận Đại Pháp dễ dàng hơn. Lý do tôi chia sẻ điều này là vì tôi có cảm nhận như thế này trong cuộc sống của mình, trong giấc mơ sống động kia, trong cuộc sống của tôi ở Buenos Aires, trong hành trình tới Hollywood, v.v.. Tôi luôn là một phần trong kịch bản của Sư phụ.

Khi tìm được những lời giảng về Chân-Thiện-Nhẫn, tôi cảm thấy cuộc sống của mình không còn trống rỗng và cô đơn nữa. Tôi cảm nhận được một sự ấm áp. Thế giới quan của tôi dường như thuần khiết và rõ ràng hơn.

Tiến bộ sau Pháp hội và đề cao tâm tính

An bài cho mỗi học viên là khác nhau, và có những lý do thâm sâu phía sau đó. Mỗi chi tiết, thời khắc, biến hóa và mỗi bước tu luyện đều khó tin và hết thảy đều phát sinh vào thời khắc và địa điểm chính xác.

Kể từ khi tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Buenos Aires năm 2016, tôi đã có tiến bộ lớn trong tu luyện. Tôi dần hiểu ra được tầm quan trọng của học Pháp tập thể và phối hợp.

Trên chuyến đi đến sự kiện này, một đồng tu đã chỉ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta tầm quan trọng của việc trở về truyền thống và chân ngã. Khi tu luyện trong xã hội người thường, chúng ta cần thích ứng với nó. Đây là một phần của buông bỏ tự ngã và vị tư.

4928c47351e4ba04e8d002e51c502c3d.jpg

Anh Ricardo Juri (đầu tiên bên phải) tại một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp năm 2017

Khi trở lại sau Pháp hội chia sẻ ở Buenos Aires, tôi đã được các học viên khác khích lệ và quyết định tăng thời gian học Pháp, tăng cường chính niệm, và dành thêm thời gian để nói chuyện với người khác về Đại Pháp. Tôi cũng bắt đầu mở một điểm luyện công tại một thị trấn nhỏ gần nhà tôi, nơi ngày càng có nhiều người tới học về pháp môn và luyện tĩnh công.

Tôi cũng dần hiểu ra tầm quan trọng của vẻ ngoài. Trước đó, tôi không muốn cắt tóc và đến Pháp hội địa phương với mái tóc dài, bù xù và bộ râu rậm rạp. Ở Buenos Aires, không ai nói gì với tôi, vì có lẽ họ muốn thông cảm cho học viên mới. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng họ không công bố bất kỳ bức ảnh nào có tôi, bao gồm cả ảnh chụp nhóm tất cả các học viên.

46ec8b07d63d70ea67252ddccdd2226e.jpg

Anh Ricardo Juri trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau Pháp hội, trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện và tôi đã quyết định thay đổi hình ảnh của mình. Tôi đã cạo râu, cắt tóc và bắt đầu mặc quần áo bình thường.

Giờ đây, những người quen biết tôi không thể tin được những thay đổi ở tôi.

Anh họ của vợ tôi nói: “Ồ! Em giống như một người khác hoàn toàn.”

Con của một anh bạn của tôi nói: “Này, chú Ricardo đã tắm rồi!”

Mọi người nghĩ tôi nhìn ổn hơn và một số người nói tôi trẻ hơn. Họ cũng muốn lắng nghe tôi nói hơn. Một số người nói với tôi: “Cách anh nói chuyện cũng thay đổi, dễ nghe hơn.”

Mọi người đã thay đổi ấn tượng của họ vì Đại Pháp đã tẩy tịnh tôi, tư tưởng và tính cách của tôi. Thật ngạc nhiên khi những thay đổi trong nội tâm được phản ánh ra bên ngoài. Khi tôi vui vẻ hơn và nói chuyện với mọi người, chân ngã của tôi đã khởi lên.

Học được tầm quan trọng của việc phối hợp

Nhờ Đại Pháp chỉ dẫn, tôi dần hiểu ra thế giới này tựa như một trường học lớn có thể dung luyện mọi người. Để làm điều này, tất cả các học viên phải phối hợp với nhau. Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta một tấm gương, một khuôn mẫu cho phép chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Thời gian còn lại không còn nhiều, và bây giờ chúng ta cần tinh tấn hơn.

Tuy nhiên, để hiểu sự cấp bách này, tôi phải loại bỏ nhiều chấp trước. Loại bỏ chấp trước là khó, nhưng nó giúp chúng ta giải thoát theo một cách khó mô tả và cũng lập tức khiến mạch suy nghĩ của chúng ta trở nên rõ ràng hơn.

Gần đây, Shen Yun đã đến biểu diễn ở đất nước tôi. Tôi đến thủ đô Buenos Aires để hỗ trợ. Tại đó, tôi đã dành nhiều thời gian ở bên các đồng tu và học được nhiều điều qua kinh nghiệm và chia sẻ. Tôi đã rất nỗ lực. Khi chúng tôi phối hợp thực hiện hạng mục thần thánh này, tôi có thể cảm thấy sức mạnh và năng lượng khổng lồ của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Thậm chí, tôi còn nhận thấy lời mình nói dễ chạm đến lòng người hơn.

Biểu diễn của Shen Yun năm nay rất thành công. Nhưng nếu không nhờ phối hợp tốt, có lẽ điều đó đã không thể xảy ra. Với nỗ lực chung của tất cả các đồng tu, quá trình này giống như một bài học sâu sắc.

Nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được tâm đố kỵ của một học viên đối với điều phối chính của Shen Yun tại địa phương. Thậm chí học viên này còn lôi kéo nhiều học viên khác rời xa tu luyện chân chính. Anh cố gắng tập hợp những người có quan điểm trái ngược với điều phối chính – không theo cách trực tiếp mà khá giảo hoạt, dù anh không cố ý làm như vậy.

Một số chuyện khiến tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi cảm thấy cuộc gặp gỡ với người này là một thời khắc và khảo nghiệm quan trọng trong cuộc đời tôi. Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân thường xuyên, tôi có thể vững vàng, phân biệt được đúng sai, và không đi theo cách của anh ấy. Tôi nhận ra rằng để vượt qua khảo nghiệm quan trọng nhất, tư tưởng của chúng ta phải dung chứa Pháp thật nhiều. Học Pháp và biết cách phối hợp là chìa khóa để tinh tấn hơn trong tu luyện.

Kết nối với thế giới bên ngoài

Trong 11 năm, tôi đã không thể kết nối được mạng Internet tại ngôi nhà của tôi ở trên núi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi luôn muốn xem phim và nhiều thứ khác. Nhưng sống trên núi, không có điện thoại, tôi liên tục được thông báo rằng việc kết nối Internet là không thể.

Cách đây một vài tháng, một học viên địa phương đã mời tôi tham gia một hạng mục truyền thông yêu cầu phải có kết nối Internet. Lúc đầu, tôi lưỡng lự đồng ý vì tôi không lên mạng được. Sau đó, tôi nhận ra rằng bây giờ Sư phụ sẽ giúp tôi kết nối với người khác qua mạng Internet để làm việc cho hạng mục Đại Pháp, chứ không phải vì tôi muốn xem phim. Tôi đã nhận công việc.

Thật ngạc nhiên, một giải pháp đã xuất hiện, và sau vài tháng, tôi đã kết nối mạng được để làm video và phim cho hạng mục truyền thông dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha khắp thế giới. Công việc sản xuất rất thành công. Cần nỗ lực rất lớn để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc từ năm 1999. Việc này đã chứng minh rằng càng đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta sẽ càng được trợ giúp và cấp cơ hội, miễn là chúng ta có tâm nguyện cứu người.

Hiện tại, tôi và vợ đang sống hạnh phúc cùng nhau ở trung tâm của Argentina, tại thị trấn Valle Hermoso đẹp như tranh vẽ ở tỉnh Córdoba. Thông qua kết nối Internet, tôi có thể thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với những học viên khác. Để học Pháp cùng các đồng tu ở Córdoba, cách đó 80km, tôi đã phải di chuyển rất nhiều. Đây không phải là việc dễ dàng, nhưng nỗ lực luôn tạo được ảnh hưởng tích cực đến tu luyện của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ kinh nghiệm của mình, lắng nghe những kinh nghiệm của các đồng tu, cách họ vượt qua những khổ nạn nhờ chỉ dẫn của Đại Pháp.

Tôi không ngừng cố gắng để cân bằng giữa xã hội, cuộc sống gia đình và tu luyện. Tôi đã trải nghiệm nhiều thay đổi tích cực trong quá trình. Hiện giờ, tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Mặc dù không muốn dùng mạng xã hội, nhưng tôi quyết định đột phá giới hạn này, vì tôi cần tận dụng ưu điểm của nó để giảng chân tướng qua Internet. Vợ tôi đã chứng kiến tất cả những thay đổi cả thân và tâm của tôi. Cô ấy ủng hộ tôi tu luyện và đôi lúc còn đọc sách và luyện công cùng tôi. Tôi tin rằng tương lai cô ấy cũng sẽ nghiêm túc tu luyện.

Mãi cho đến khi Pháp Luân Đại Pháp tiến nhập vào cuộc đời tôi, tôi mới tìm được sự ổn định và phương pháp đúng đắn để đề cao bản thân. Tôi luôn cố gắng tìm thời điểm đúng, cách tiếp cận đúng để nói chuyện với mọi người. Tu luyện càng tốt, tôi càng ít gặp khó khăn, và cơ hội nói chuyện sẽ đến càng tự nhiên hơn.

Hướng dẫn mọi người chiểu theo những tiêu chuẩn đạo đức

Tôi đã mở một khách sạn nhỏ trong ngôi nhà trên đồi, với các đài phun nước tự nhiên và dòng sông trong vắt bao quanh. Cùng vợ mình, chúng tôi nhiệt tình chào đón những vị khách quanh đống lửa trại và vui vẻ đi dạo trên dãy núi Cordoba. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhận ra sự thay đổi sâu sắc trong mối quan hệ của mình với những vị khách của chúng tôi.

Ví dụ, trong năm năm qua, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ gần gũi với “La Casita de la Nona” (Grandmother’s House, Ngôi nhà của bà), nơi sinh sống của trẻ em đến từ những gia đình khó khăn. Trong năm năm qua, trẻ em từ Buenos Aires đã đến căn nhà nhỏ của chúng tôi vào tháng 10 để tận hưởng mùa hè.

127336663951bdecc0fecc9f79fb07a5.jpg

Dạy trẻ em luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cách đây hai năm, tôi quyết định dạy Pháp Luân Đại Pháp cho bọn trẻ. Chúng rất hào hứng! Nona (‘Bà’ trong tiếng Ý”), người giám hộ của Grandmother’s House, đã khuyến khích tôi tiếp tục dạy bọn trẻ Pháp Luân Đại Pháp.

Bên cạnh đốt lửa trại, tôi còn kể câu chuyện về người khờ dại và người giảo hoạt. Mỗi đứa trẻ đều nghĩ rằng người giảo hoạt sẽ thắng, nhưng tôi lại nói sự thật hoàn toàn ngược lại. Tôi giải thích cho chúng rằng người khờ dại đang được đức và người giảo hoạt đang mất đức. Tôi thấy rằng đây là cách để dạy chúng tầm quan trọng của đức và nghiệp, để chúng có thể chiểu theo các nguyên lý trong cuộc sống hàng ngày.

Tại sao chúng ta lại đến thế gian?

Hiện giờ, tôi không làm phim để có danh tiếng hay được công nhận. Bây giờ tôi giúp người khác tìm ra con đường của họ và cứu họ. Chúng ta đến đây vì Đại Pháp. Tất cả con đường của các học viên, dù lớn hay nhỏ, luôn nhận được sự chăm lo và chỉ dẫn của Sư phụ. Chúng ta chỉ cần giữ tín tâm vào Sư phụ và tận lực làm những gì chúng ta nên làm. Dù cho hạnh phúc được định nghĩa lại, nhưng chúng ta bắt đầu tận hưởng cuộc sống từ những góc độ khác. Khi chúng ta đồng hóa với Đại Pháp, hết thảy mọi thứ trong cuộc sống đều là vì Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta sẽ có thể tìm được mục đích chính xác chúng ta tới làm người hôm nay.

Tôi thật may mắn khi được làm đệ tử của Sư tôn trong thời kỳ Chính Pháp! Con xin chân thành cảm tạ Ngài! Sư tôn của con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/14/371001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/15/171126.html

Đăng ngày 28-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share