[MINH HUỆ 23-07-2018] Tôi 39 tuổi, là người Rumani, một quốc gia ở Đông Âu, thuộc Liên minh Châu Âu.

Tôi nhập cư đến Canada vào đầu tháng 9 năm 2012. Tôi đã di cư đến đây vì mong muốn khám phá thế giới và gặp gỡ mọi người đến từ những nền văn hóa, chủng tộc và Tôn Giáo khác nhau. Tôi cũng mong muốn xem liệu rằng tự bản thân mình có khả năng đối phó với thách thức của việc tự bắt đầu một cuộc sống mới ở một quốc gia mới hay không. Một lý do khác ở thời điểm đó là tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn.

Có bốn nơi tôi định chọn định cư: Edmonton, Calgary, Toronto hoặc Montreal. Tôi đã chọn Montreal vì đó là thị trấn hấp dẫn đối với tôi.

Ngày thứ Năm 27 tháng 12 năm 2012, tôi đi đến phòng khám của một nha sỹ vì tôi đau răng. Ở đó tôi nhìn thấy một tờ rơi về một chương trình biểu diễn của Trung Quốc có tên là Shen Yun. Dòng chữ “Tái hiện văn minh 5000 năm trên sân khấu!” ngay lập tức làm tôi chú ý. Tôi vốn luôn yêu thích và bị lôi cuốn bởi lịch sử Trung Quốc, âm nhạc Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc và những tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, nhưng tôi không đủ tiền để đi thăm Trung Quốc, tôi tự nhủ, “Chương trình này sẽ cho mình thấy về Trung Quốc! Mình nhất định phải đến xem!”

Tôi đã đến rạp diễn vào ngày Ba tháng Giêng năm 2013. Tôi đã mua một tấm vé có giá tiền thấp nhất để xem show diễn tuyệt vời nhất!

Trong buổi biểu diễn, người dẫn chương trình đã nói về một môn thực hành thiền định có tên là Pháp Luân Công đang bị cấm tại Trung Quốc. Tôi nhớ lại rằng tôi có phần bối rối vì thực sự là tôi chưa bao giờ nghe nói về môn tu luyện này. Tôi biết về Thái Cực Quyền, khí công và năng lượng Reiki. Tôi đã tham gia vài khóa học về Thái Cực Quyền và khí công tại Romania và tôi cũng có tập yoga vào thời điểm đó. Tôi cũng biết một số Tôn Giáo nhất định, bao gồm Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo và Phật Giáo v.v…

Do đó tôi rất tò mò muốn biết về Pháp Luân Công là gì. Trong suốt buổi biểu diễn Shen Yun, tôi tự hỏi, “Vì sao mình không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp? Hơn nữa, họ lại bị bức hại tại Trung Quốc và mình thì chưa bao giờ nghe về điều đó?!”

Về đến nhà, tôi truy cập vào trang web của chương trình và biết được nhiều điều hơn. Vào tháng Hai năm 2013, tôi đến khu phố Tàu tại Montreal để xem rốt cuộc môn tu luyện này là gì. Tôi đã tìm thấy một điểm luyện công và gặp một người hướng dẫn – một người đàn ông Trung Quốc. Tôi đã luyện công vào ngày hôm ấy, đó là một ngày Chủ nhật.

Anh ấy đã nói với tôi về một quyển sách mà tôi có thể tìm thấy trên mạng và sẽ rất tốt nếu tôi bắt đầu đọc quyển sách ấy.

Tôi về nhà, tìm thấy quyển sách trên mạng bằng tiếng mẹ đẻ của tôi-tiếng Rumani-nhưng tôi không thể đọc quá ba trang.

Chủ nhật kế tiếp, tôi quay lại Khu phố Tàu. Sau khi luyện công xong, người hướng dẫn hỏi tôi đã bắt đầu đọc sách chưa. Tôi đáp rằng tôi không có thời gian. Anh ấy nói, “Vâng, không sao đâu, anh sẽ đọc vào tuần tới nhé.” Tôi về nhà và cố gắng đọc sách lần nữa, nhưng một lần nữa, tôi cũng không thể đọc hơn được ba trang. Chủ nhật tiếp theo tôi đến Khu phố Tàu nhưng không đi đến điểm luyện công vì tôi xấu hổ khi phải nói với người hướng dẫn rằng tôi không thể đọc hơn ba trang sách một lần nữa.

Đối với quyển sách Chuyển Pháp Luân vào thời điểm tôi thấy rất khó đọc. Một năm sau, vào tháng Giêng năm 2014, tôi nhìn thấy một poster về Shen Yun. Tôi biết rằng đó là một chương trình mới, nhưng tôi không cảm thấy rằng tôi muốn đi xem một lần nữa.

Tháng Hai năm 2014, một ý nghĩ chợt đến trong đầu rằng tôi sẽ đến xem liệu nhóm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở Khu phố Tàu và những học viên có còn ở đó không. Tôi đến đó vào ngày Chủ nhật, lần này tôi gặp một người phụ nữ, một người phương Tây, đang giải thích các động tác luyện công. Cô ấy nói với tôi về quyển sách trên website. Khi tôi trở lại vào Chủ nhật tiếp theo, cô ấy đã trả lời những câu hỏi của tôi và lại nói về quyển sách ấy. Tôi đã biết rằng tôi không thể đọc được nó, xin lỗi cô ấy rằng tôi không đủ thời gian, việc đó không thu hút đối với tôi và tôi cũng không muốn đọc sách online-Tôi đang làm tám giờ một ngày với hai màn hình trước mặt, như vậy là quá nhiều rồi. Tôi đã không muốn quay lại điểm luyện công vào Chủ nhật kế tiếp nữa.

Tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm năm 2014, tôi cảm thấy rất tệ cả về thể chất và tâm lý. Mọi thất bại và phiền phức đến cùng lúc, và tôi cảm thấy quá mệt mỏi đến nỗi vào tháng Năm, tôi đã xin sếp cho phép tôi được làm việc mỗi ngày 5 giờ vì tôi không thể tiếp tục công việc như trước nữa.

Tôi đau ngực và đôi khi thậm chí tôi không thể thở được. Tôi có cảm giác giống như khi vừa mới kết thúc cuộc đua chạy bộ đường dài. Tôi chưa bao giờ có cảm giác tương tự như thế trong đời. Trước đây tôi có chơi vài môn thể thao, nên tôi biết tôi có khả năng nhất định về sức bền cơ học, nhưng cảm giác mà tôi đang có là quá sức chịu đựng. Tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và bác sỹ bảo, “Thưa ông, ông rất ổn.” Tình trạng của tôi ổn, nhưng tôi cảm giác như tôi sắp chết đến nơi! Tôi cảm thấy đầu tôi như thể bị nhúng trong bùn và mất phương hướng như một con tàu không có la bàn nên không thể tìm được hướng đi đúng.

Tôi tự nhủ, “Tôi phải làm một cái gì đó vì tôi không thể mãi tiếp tục như thế này nữa! Các bác sỹ không hiểu cảm giác của tôi như thế nào. Tôi đang ở xa nhà và chỉ có một mình, giờ tôi nên làm gì đây?!”

Cuối tháng Năm, tôi trở lại điểm luyện công ở Khu phố Tàu, hy vọng rằng những bài tập của Pháp Luân Công sẽ giúp tôi cải thiện mức năng lượng của tôi. Chủ nhật hôm đó, tôi gặp một người hướng dẫn khác, một người phụ nữ Việt Nam. Cô ấy cũng nói với tôi về quyển sách, và cô ấy nói rằng có một số sách in đang được bán. Tôi mua một quyển Pháp Luân Công và một quyển Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Pháp và tôi bắt đầu đọc. Khi tôi chạm vào quyển sách Chuyển Pháp Luân màu xanh lần đầu tiên, tôi đã cảm nhận được một dòng năng lượng êm dịu.

Mỗi Chủ nhật sau đó, tôi tiếp tục đi đến điểm luyện công. Ngày Chủ nhật cuối tháng Sáu, sau khi luyện công, người hướng dẫn Việt Nam mời tôi và những học viên khác đến tham dự một buổi thuyết trình. Thật ngạc nhiên, nội dung buổi thuyết trình này là về chương trình mà tôi yêu thích nhất – Shen Yun.

Tôi còn nhớ trong khi nghe bài trình bày của họ, tôi đang nghĩ về bài trình bài khác mà tôi đã tham dự vào tháng Sáu năm 2010 ở Bucharest, Romania. Đó là về việc nhập cư đến Canada. Ở đó, tôi cũng tự hỏi mình, “Tôi đang làm gì ở đây? Tôi có thực sự muốn đến Canada không?” Ngày hôm đó ở khu phố Tàu, tôi cũng đang tự hỏi, “Tôi đang làm gì ở đây? Tôi có liên quan gì đến chương trình Shen Yun này không?”

Hôm đó, sau buổi giới thiệu, tôi nhận thấy một bức tranh có tiêu đề là “Hoàn thành thệ ước” và tôi đã hỏi người phụ nữ Trung Quốc trong phòng rằng nó tượng trưng cho điều gì. Cô ấy trả lời, “Đó là chúng tôi, những người tu luyện, đến từ Thiên Thượng.” Tôi nhận thấy mỗi người trong bức tranh đều đang cầm một cuộn giấy trong tay. Tôi hỏi về điều này và cô ấy trả lời, “Đó là những lời thệ ước mà mọi người đã ký trước khi chuyển sinh đến đây.” Tôi nghĩ, “Ồ!!” bởi vì tôi có một người bạn ở Bucharest, thủ đô Rumani, nhiều năm trước đã kể cho tôi nghe hơn một lần về những điều tương tự như thế này, “Khi chúng ta xuống trái đất này, chúng ta đã ký vào một cuộn giấy với Thượng Đế rằng trong cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ thực hiện tất cả mọi việc đã được ghi trong cuộn giấy đó.”

Tôi đọc xong quyển sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân một lượt vào tháng Bảy năm 2014. Tôi xem chín bài giảng của Sư phụ Lý với phần phiên dịch sang tiếng Rumani. Tôi bắt đầu hiểu một ít về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu thích luyện công nhiều hơn và cảm thấy ngày càng khá hơn. Tôi đã lấy lại được năng lượng. Như thể là bùn trên đầu tôi đã được gột rửa, tôi bắt đầu thở được và nhìn ngắm chung quanh. Tôi đến điểm luyện công mỗi Chủ nhật và cảm thấy rằng trái tim tôi đang vẫy gọi tôi đến đó. Tôi cũng bắt đầu tham gia học Pháp với những học viên phương Tây và đặt nhiều câu hỏi. Lúc đó tôi có rất nhiều câu hỏi.

Dường như trái tim tôi đã thuộc về Pháp Luân Đại Pháp nhưng đầu não tôi thì không dễ thuyết phục bởi vì tôi đã tu luyện Thiên Chúa Giáo trong phần lớn cuộc đời mình.

Vì thế mà với tôi, đọc những quyển sách của Sư phụ Lý không phải là không khó khăn. Tôi có nhiều câu hỏi vì tôi muốn hiểu Pháp. Một ngày tôi tìm thấy trên Youtube một phim ngắn có tựa đề “Câu chuyện thần thoại của con người tương lai” và phim này đã giúp tôi trong việc ngộ Pháp.

Tôi đọc xong Chuyển Pháp Luân lần thứ hai vào đầu tháng Chín năm 2014. Tôi tin rằng, buổi luyện công và học Pháp ngày Chủ nhật đã giúp tôi đề cao thể ngộ và từ đó, giúp tôi vượt qua những khó khăn mà tôi đã trải qua.

Và bởi vì Sư phụ Lý Hồng Chí đã nói về “Bất nhị Pháp môn”, nên tôi đã quyết định rằng tôi nguyện ý trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chỉ tu luyện duy nhất Pháp Luân Đại Pháp.

Vì thế, vào một ngày Chủ nhật tháng Chín năm 2014, sau khi luyện công xong, tôi nói chuyện với một học viên người Trung Quốc. Tôi nói với anh ấy, “Tôi nghĩ anh là một trong những người điều phối. Tôi biết rằng anh không ghi danh tên họ hoặc bất kỳ điều gì khác ở đây, nhưng tôi mong muốn anh biết tôi là ai. Tôi mong muốn trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và tôi có thể giúp đỡ hết sức mình.” Anh ấy mỉm cười, nói. “Vâng” và rồi tôi rời đi. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi luôn coi mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và là một đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Tôi bắt đầu tham gia vào nhóm học Pháp vào đầu tháng Mười.

Nhưng thể ngộ chân thực về Pháp Luân Đại Pháp của tôi vẫn còn thiếu. Tôi biết rằng tôi cần phải bắt kịp những bài giảng của Sư phụ trong 22 năm qua. Do đó tôi đã truy cập trang web Falundafa và tải về tất cả tài liệu đã được dịch sang tiếng mẹ đẻ của tôi, tiếng Rumani. Kết quả là có sáu tập, tổng cộng gần 2000 trang, bao gồm những bài kinh văn của Sư phụ Lý từ năm 1994 đến năm 2014, Chuyển Pháp Luân Pháp giải, Chuyển Pháp Luân II, Giảng Pháp cho phụ đạo viên tại Trung Quốc, Tinh tấn yếu chỉ I và II, Hồng Ngâm I, II và III. Câu hỏi bấy giờ là, “Khi nào tôi có thời gian để đọc hết những kinh văn này?”

Giữa tháng Mười một năm 2014, tôi được thông báo rằng tôi đã được nhận vào một Chương trình Thạc sỹ ở trường đại học khai giảng vào đầu tháng Giêng. Tôi không biết tôi sẽ đi học như thế nào với công việc toàn thời gian hiện tại.

Câu trả lời đến rất nhanh. Vào đầu tháng Mười hai năm 2014, tôi bị cho nghỉ việc. Tôi nhận bảo hiểm thất nghiệp trong mười tháng kế tiếp. Vào thời điểm kết thúc giai đoạn này, tôi đã tìm được một công việc cho phép tôi có thời gian tiếp tục đi học ở trường đại học và hoàn thành khóa học vào tháng Mười Hai năm 2016.

Sư phụ đã an bài đường đời cho tôi, ban cho tôi thời gian để vừa đi học, vừa đọc hơn 2000 trang kinh văn mà tôi đã in ra và có đủ tiền trang trải cho cuộc sống.

Đọc tất cả kinh văn đã giúp tôi có thể ngộ về Pháp Luân Đại Pháp tốt hơn; hiểu được Sư phụ là ai và chúng ta, những đệ tử đang ở đây trên tinh cầu này đang làm gì, Shen Yun tượng trưng cho những gì; và tất cả những hạng mục khác mà đệ tử đang tham gia vào.

Trong suốt bốn năm sau khi tôi trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, (2015, 2016, 2017, và 2018), tôi đã tham gia vào hạng mục Shen Yun qua việc phát tờ rơi, bán vé, quảng bá chương trình với bạn bè và đồng nghiệp và hỗ trợ trực tiếp khi Shen Yun đến địa phương chúng tôi.

Vào mùa hè năm 2016, tôi may mắn có cơ hội thực tập tại Tòa báo Epoch Times Montreal. Ở đó, tôi cố gắng hết sức cải thiện việc phân phối các phiên bản báo tiếng Pháp và tiếng Trung, nhằm giúp tiếp cận với nhiều người hơn và đạt hiệu quả tốt hơn trong việc giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Tôi hỗ trợ giới thiệu quyển sách Thu Hoạch Đẫm Máu, một báo cáo độc lập của hai ông David Kilgour và David Matas, Tạng Nhà Nước: Lạm Dụng Cấy Ghép tại Trung Quốc đến cộng đồng người Rumani tại Montreal vào tháng Mười năm 2015. Những quyển sách này đã được dịch sang tiếng Romania vài năm trước. Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người tham dự đã có cơ hội xem phim “ Giải phóng Trung Quốc: Dũng khí niềm tin.”

Tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc nói với mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng. Do đó tôi cố gắng tham gia thường xuyên nhất có thể tại điểm giảng chân tướng tại Khu phố Tàu Montreal, phía trước lãnh sự quán Trung Quốc và những sự kiện giảng chân tướng cho sinh viên đại học tại Montreal. Lúc nào tôi cũng mang những tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp theo bên mình. Khi tôi gặp mọi người trên phố, trong tàu điện ngầm hoặc trên xe buýt, tôi cố gắng nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, nếu tôi tìm được thời điểm hoặc cơ hội tốt. Tôi cố gắng không làm phiền họ và thực hiện việc này với một tâm thái thoải mái nhưng đúng mực và không làm hủy hoại hình ảnh của Đại Pháp.

Tôi hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp tốt và phát chính niệm để từ đó tôi có thể nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp một cách hiệu quả.

Tôi cho rằng mỗi thời mỗi khắc trong cuộc sống của chúng ta, việc bảo trì đầu não thanh tỉnh, không thể để chủ ý thức lơ đãng, là vô cùng quan trọng nếu không sẽ mất đi những cơ hội giảng chân tướng. Điều này sẽ giống như việc đánh mất một sinh mệnh lẽ ra đã có cơ hội được biết về Đại Pháp. Nó đã xảy ra với tôi rất nhiều lần và tôi cảm thấy buồn. Ai biết được liệu những người ấy sẽ có cơ hội nào khác để nghe về Đại Pháp hay không.

Tôi đã đặt hết tâm huyết vào một hạng mục nhỏ nhưng quan trọng mà tôi đã tham gia vào. Đó là việc cập nhật danh sách điểm luyện công lên trang web Pháp Luân Đại Pháp Canada.

Tôi tin rằng ngày càng có nhiều người đang thức tỉnh và cảm thấy trong tâm họ rằng họ đang tìm kiếm một điều nào đó. Đôi lúc thậm chí họ không biết rằng họ đang tìm kiếm thứ gì. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi tin rằng chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đối với những chúng sinh đang tìm kiếm chúng ta.

Đó là lý do vì sao tôi muốn hỗ trợ cập nhật danh sách điểm luyện công tại đây, Canada. Danh sách này cần được cập nhật để cung cấp thông tin chính xác và chuyên nghiệp cho những người mong muốn tìm một điểm luyện công và thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng Mười năm 2017, tôi bắt đầu bằng việc gọi điện thoại đến từng số liên lạc mà chúng tôi có tại thời điểm đó trên trang web Canada. Tôi nói chuyện với từng người chịu trách nhiệm, xem người đó còn tu luyện không, và có thêm điểm luyện công nào khác ở khu vực chung quanh họ không. Với sự giúp đỡ từ những học viên khác, công việc này đã mất vài tháng và đến tháng Ba năm 2018, danh sách liên lạc trên trang web Pháp Luân Đại Pháp tại Canada đã có một diện mạo mới. Tôi nghĩ rằng có lẽ những quốc gia khác cũng nên cập nhật danh sách liên lạc lên website của họ.

Tôi xin được bổ sung rằng, tôi đến từ Rumani, tôi nhớ rằng sống dưới chế độ Cộng sản ở Rumani là như thế nào. Những phương pháp mà Đảng cCng sản sử dụng mỗi khi nó muốn chiếm quyền lực đều tương tự nhau … giết người, gieo rắc nỗi sợ hãi, nói dối, bắt giam, cưỡng bức lao động, gây áp lực, tuyên truyền lừa dối, kiểm soát. Tại Trung Quốc, tất cả những điều này được thực hiện với quy mô lớn nhất và được hỗ trợ bởi việc sử dụng công nghệ.

Thông qua bài chia sẻ này, tôi mong muốn những đồng tu Trung Quốc biết rằng tôi ngưỡng mộ các bạn, và tôi chắc chắn rằng mọi học viên phương Tây đều ngưỡng mộ các bạn, bởi vì, sau quá nhiều năm, các bạn vẫn đang đứng vững, đang chờ đợi với hy vọng và can đảm cho đến ngày cuộc bức hại này kết thúc, và đang tu luyện bản thân tốt đồng thời giảng chân tướng cho những người dân không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp hoặc vẫn còn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là không tốt.

Các bạn đồng tu từ Trung Quốc Đại Lục thân mến: Các bạn đã có được sự kính trọng của tất cả chúng tôi những học viên phương Tây!

Hãy tinh tấn và kiên định đến cùng.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân-Thiện-Nhẫn Hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/84-371386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/29/171311.html

Dịch ngày 09-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share