Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Croatia, Trung Âu

[MINH HUỆ 01-07-2018] Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào mùa Thu năm 2002 sau khi mua cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản Croatia, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã tập Thái Cực Quyền trong bốn năm. Tôi hài lòng với việc tập Thái Cực Quyền, nhưng sau một thời gian tôi dần dần cảm nhận và bắt đầu hiểu rằng chỉ tập các bài tập thể dục là không đủ. Tôi cảm thấy rằng người ta cần một nhận thức sâu hơn về thực hành một hệ thống tu luyện, rằng những người tu luyện nên đạt tới một tầng cao hơn về cảnh giới và chân chính tu luyện cùng với việc luyện công.

Thật không may, và sai lầm, nhiều môn tu luyện phương Đông, bao gồm cả Thái Cực Quyền, đang được dạy chỉ như những bài tập thể dục ở phương Tây. Chúng chỉ được xem như là phương pháp để nâng cao sức khỏe và thư giãn. Tôi đọc rất nhiều sách thuộc những trường phái tâm linh khác nhau, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng mình không thể vượt ra ngoài trình độ sơ cấp mà không có sự giúp đỡ của một vị thầy tâm linh chân chính.

Sau đó tôi tìm đến trang Pháp Luân Đại Pháp và ngay lập tức bị cuốn hút. Phần thiết kế khá đẹp, biểu tượng của môn tu luyện, Pháp Luân lại sáng chói và mỹ diệu. Tôi thực sự thích thú với việc mọi thứ có thể tải miễn phí, bao gồm kinh sách, nhạc và video. Đó không phải là một chuyện nhỏ, vì với cuộc khủng hoảng đạo đức ngày nay, và tâm linh thành một chủ đề nóng bỏng, có nhiều thầy tâm linh là giả, là tự xưng chỉ để kiếm tiền bằng cách bán thứ tâm linh giả của mình cho những người cả tin.

Tầm quan trọng của việc tu luyện chuyên nhất

Ban đầu tôi thấy khó chấp nhận yêu cầu tu luyện phải chuyên nhất của Pháp Luân Đại Pháp trong khi theo tập Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi tập Thái Cực Quyền, tôi đã học các bài khí công khác cùng một lúc, và những người hướng dẫn Thái Cực Quyền khích lệ tôi làm như vậy. Họ tin rằng có thể kết hợp các bài tập khí công khác nhau và những con đường tâm linh khác nhau.

Chỉ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi mới nhận ra tầm quan trọng của việc thực sự phải đi theo một con đường tâm linh, một trường phái tu luyện. Nếu không, thân và tâm của họ sẽ bị loạn, và không có cơ hội để đề cao trên con đường tu luyện.

Tôi cũng hơi sợ khi đề cập đến lạn quỷ và sự cần thiết phải được Sư phụ bảo hộ. Đó là lý do tại sao tôi không ngay lập tức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà lại tiếp tục học Thái Cực Quyền.

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng học các bài công pháp. Càng đọc Chuyển Pháp Luân, tôi càng nhận thức được rõ các Pháp lý. Tôi đọc cuốn sách rất nhiều lần, vì nó khá dễ đọc, đặc biệt là so với những cuốn sách tâm linh khác. Phần về “Tâm nhất định phải chính” đặc biệt đã chạm đến tâm tôi. Đó chính là những gì tôi đang tìm kiếm – Tâm nhất định phải chính là chìa khóa của tâm linh, của tu luyện. Sau khi đọc phần đó là lúc tôi đã trải qua một bước đột phá lớn và quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một buổi hội thảo cuối tuần về Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại câu lạc bộ Thái Cực Quyền của chúng tôi vào tháng 12 năm 2002 do các học viên từ Áo đến tổ chức. Tôi đã tham dự và rất hài lòng với những gì mình đã nghe và thấy. Tôi đã học các bài công pháp và bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Thái Cực Quyền trong một vài tháng, nhưng khi Đại Pháp khuyên rằng người ta chỉ nên theo một con đường tu luyện và không trộn lẫn các pháp môn tu luyện với nhau, cuối cùng tôi đã ngừng tập Thái Cực Quyền và chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã quyết định vứt bỏ các cuốn sách khí công và các đồ liên quan khác, mà tôi đã thu thập qua nhiều năm. Những người bạn cùng phòng nói với tôi rằng thật đáng tiếc khi vứt sách đi, và khuyên tôi nên bán chúng cho một cửa hàng đồ cũ hoặc tặng chúng.

Tôi giải thích rằng dựa trên những gì tôi đọc trong sách Pháp Luân Đại Pháp, chúng sẽ làm hại bất cứ ai sở hữu chúng, vì vậy tôi thà ném chúng vào thùng rác. Tôi quyết định rằng mình sẽ chỉ dùng sách Pháp Luân Đại Pháp làm quà tặng trong tương lai. Tôi cũng đã ném đi hàng chục bức tượng của các vị Thần phương Đông mà tôi đã mua trong nhiều năm. Bây giờ tôi chỉ có bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, một bức hình Pháp Luân, và các kinh sách Pháp Luân Đại Pháp trong phòng.

Đề cao tâm tính

Ban đầu, tôi chú ý luyện năm bài công Pháp hơn đọc các Pháp lý Pháp Luân Đại Pháp. Điều này dẫn đến sự tiến bộ rất chậm trên con đường tu luyện. Khi tôi tiếp tục học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, lắng nghe những lời giải thích và hỗ trợ từ các học viên, tôi nhận ra mình đã sai ở đâu. Tôi nhận ra rằng ngoài việc luyện công thường xuyên, điều quan trọng là học Chuyển Pháp Luân và đề cao tâm tính của mình, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị cứ luyện các động tác ấy, [nhưng] tâm tính không đề cao lên, không có năng lượng lớn mạnh để gia trì mọi thứ, [thì] chưa nói chuyện tu luyện được; chúng tôi cũng không thể coi chư vị là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tiếp tục trên con đường tu luyện của mình. Thời gian trôi qua, tôi nhận thức được rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là mỹ diệu, huyền năng, và phổ quát, nhưng lại chí giản chí dị. Điều đặc biệt hơn là các học viên tu luyện cả tâm lẫn thân, đặt trọng tâm vào tâm tính và chiểu theo nguyên lý tối cao của vũ trụ, “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Sư phụ đã giảng:

“Ai mà không tu cái tâm này thì đều không thể lên được.” (Chuyển Pháp Luân)

Các học viên Croatia đã dịch cuốn Chuyển Pháp Luân. Tinh tấn học Chuyển Pháp Luân đã cải thiện đáng kể nhận thức của tôi về các Pháp lý Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ Lý giải thích các nguyên lý tu luyện chân chính và Pháp của vũ trụ thông qua việc sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. Những nguyên lý này được cấp để người ta tu luyện và hoàn thành thệ nguyện của họ tại nhân gian. Thật buồn và rất nguy hiểm là ngày nay trong xã hội loài người ngày càng ít Chân Thiện Nhẫn và mọi thứ đều được đo bằng danh và tiền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/1/370400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/5/171014.html

Dịch ngày 30-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share