Bài viết của một học viên Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 18-7-2018] Năm 2000, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhớ lúc đó mình vô cùng phấn khích, luôn đặt cuốn Chuyển Pháp Luân trên bàn cạnh đầu giường để khi mở mắt vào buổi sáng sớm có thể đọc sách ngay lập tức. Tôi luôn mang cuốn sách bên mình vì lúc nào cũng muốn đọc. Tôi cố gắng đọc sách với tâm thuần tịnh của một đứa trẻ mới sinh. Chỉ cần nghe thấy nhạc luyện công là tôi lập tức muốn luyện. Tôi đã hoàn toàn đắm mình trong Đại Pháp.

Khi đó tôi mới 15 tuổi. Tôi muốn làm điều gì đó cho Đại Pháp và cho tu luyện, bởi không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm nhận của tôi về Đại Pháp.

Tôi từng hay thắc mắc chúng ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Tôi cũng muốn biết những vị Thần đến từ đâu, thế giới và vũ trụ này được tạo thành như thế nào. Tất cả những câu hỏi đó luôn quanh quẩn trong đầu tôi mà không có lời giải đáp, cho đến ngày tôi đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Cho đến nay, tôi vẫn tiếp tục học được nhiều điều hơn nữa từ cuốn sách.

Mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở Istanbul, trong tâm tôi lại tràn ngập lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ. Sư phụ đã an bài những điều tốt nhất cho chúng ta, và tất cả những gì chúng ta cần làm là theo Sư phụ và bước đi cho tốt con đường tu luyện của mình. Đại Pháp đã cải biến tôi từ căn bản, khiến tâm hồn của tôi trở nên bao dung hơn. Đại Pháp dạy tôi trở thành một người tốt theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để đề cao tâm tính.

Sinh mệnh của tôi đã không thể thiếu Đại Pháp. Trong suốt dòng chảy dài đằng đẵng của sinh mệnh tôi vẫn luôn chờ đợi Đại Pháp. Sau khi tu luyện, ngày sinh nhật của tôi, 13 tháng 5, càng có ý nghĩa to lớn hơn. Mỗi năm vào ngày này, tôi đều tham gia vào các hoạt động Đại Pháp để nói cho nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp.

Ông chủ và các đồng nghiệp cũ của tôi đều ủng hộ Đại Pháp

Tôi đã làm việc trong bảy năm ở một công ty, cho đến khi kết hôn và nghỉ việc. Ngay từ năm 2009 khi mới bắt đầu, tôi biết mình đã tìm đến đúng chỗ. Tôi nói với mọi người trong công ty về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Khi Thần Vận lưu diễn tới Istanbul năm 2010, ông chủ đã mua vé cho tất cả nhân viên chúng tôi. Ông cũng đồng ý cho tôi nghỉ phép để tham gia Pháp hội tại New York năm 2010, mặc dù lúc đó tôi vừa mới bắt đầu gia nhập công ty. Thực ra, ông ấy luôn chấp thuận khi tôi cần nghỉ phép để tham gia các hoạt động của Đại Pháp. Tất cả đồng nghiệp của tôi đều biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và họ rất ủng hộ tôi.

Một lần, khi đang sắp xếp lại tủ chén ở nhà, tôi bị thương ở mắt. Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Các đồng nghiệp để ý thấy mắt tôi đỏ và chảy nước mắt, nên đã giục tôi đi khám bác sĩ. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ ổn thôi.

Tối hôm đó, cha mẹ giục tôi nhỏ thuốc mắt, tôi trả lời rằng mắt tôi sẽ tự khỏi. Rồi tôi đi sang phòng khác để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Chỉ sau một vài phút, mắt tôi không còn đau và chảy nước mắt nữa.

Khi tôi ra khỏi phòng, bố mẹ tôi rất ngạc nhiên vì mắt tôi có thể bình phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Sáng hôm sau trở lại chỗ làm, đồng nghiệp đã không khỏi kinh ngạc trước sự hồi phục nhanh chóng của tôi. Một lần nữa, tôi nói với mọi người rằng mắt tôi khỏi là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi học viên đều phải vượt qua những khổ nạn khác nhau và có những nhận thức khác nhau. Nhưng trong con mắt của Sư phụ, tất cả chúng ta đều đáng trân quý. Đôi khi chúng ta vấp ngã trên đường đi, nhưng không có cơn giông bão nào kéo dài mãi mãi. Điều quan trọng là chúng ta có thể đứng dậy và dùng tâm thuần khiết để tiếp tục hành trình tu luyện của mình. Sư phụ từ bi không muốn bỏ lại bất kỳ ai ở phía sau. Nếu chúng ta giữ vững đức tin vào Sư phụ và Đại Pháp và vượt qua giông bão, chúng ta chính là những bông hoa mai nở trong trời đông khắc nghiệt.

Tôi cảm thấy thật may mắn vì được làm đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi toàn tâm toàn ý cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ, cấp trí huệ và dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện. Tôi cũng cảm tạ Sư tôn vì những gì Ngài đã làm và gánh chịu cho tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/土耳其学员-我心中对师尊无限感激-371187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/20/171189.html

Đăng ngày 27-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share