Bài viết của học viên Tân Đức ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-6-2018] Tôi năm nay 50 tuổi, là một nông dân sống ở vùng núi thuộc tỉnh Giang Tây. Tôi thật may mắn khi gặp được Đại Pháp trong lúc làm việc ở một thành phố khác vào năm 1996. Kể từ đó, tôi đã từ một người tranh đấu tàn nhẫn trở thành một người có tấm lòng cao thượng, hòa ái lương thiện, một lòng vì muốn tốt cho người khác.

Cùng đường sinh lòng độc ác

Nhà tôi có tám anh chị em. Chúng tôi lớn lên trong cảnh bạo lực gia đình. Bạn bè của tôi đều là những tay côn đồ. Dần dần, tôi trở thành người không thể phân biệt được thiện ác. Ngay khi kiếm được tiền, tôi sẽ ra ngoài ăn và mời bạn bè của mình xem phim khiêu dâm. Tôi sẽ đánh nhau với mọi người và gây rắc rối khắp nơi.

Năm 1993, khi đang buôn bán gỗ thì tôi bị một tay côn đồ ở địa phương lừa gạt. Anh ta đã lấy toàn bộ tiền của tôi và buộc tôi phải trả khoản nợ của anh ta. Lúc đó, tôi vừa hận vừa sợ, nhưng không dám tìm anh ta tranh cãi, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Năm 1995, thôn của tôi phát động một chương trình ngăn chặn việc đốn gỗ và phá rừng. Trưởng thôn đã tố cáo tôi và tôi bị công an huyện tạm giam. Không những thế đài phát thanh địa phương còn đưa tin rằng tôi là người đã phá rừng.

Vào thời điểm đó mặc dù tôi còn trẻ khoẻ, nhưng những gian khổ trong cuộc sống và bất công trên thế gian mà tôi đã trải qua thì không cách nào biểu đạt hết được. Tôi thường gặp ác mộng vào ban đêm, trong lòng đầy oán hận và ác niệm.

Uy lực thần kỳ của Đại Pháp đã giúp một tay côn đồ hoàn lương

Ngày 12 tháng 8 năm 1996, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Trưởng thôn đã ép tôi trở thành một kẻ vô gia cư và phải làm việc ở ngoài thị trấn. Tôi đã nhìn thấy một số biển hiệu về Pháp Luân Đại Pháp và có cơ hội được xem video bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Uy lực của Đại Pháp đã khiến tôi bị ấn tượng. Trong khi đang xem video giảng Pháp, tôi đã hút thuốc. Một học viên đã nhắc tôi đừng hút thuốc. Tôi lập tức vứt điếu thuốc đi. Kể từ đó, tôi không bao giờ hút thuốc nữa. Đó là thứ mà tôi đã nghiện trong nhiều năm qua.

Cuộc sống xa nhà thật khó khăn. Tôi không có tiền, không việc làm và không có nơi nào để sống. Tôi sống sót được bằng việc ở chung trong một căn nhà cũ cùng với những người đồng hương. Tôi phải đạp xe hơn 30km lên thành phố để tham gia luyện công tập thể. Khi đang học cách ngồi đả tọa, hai chân của tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Cơ thể của tôi cảm thấy như được nâng lên khỏi mặt đất.

Có một lần, tôi kéo một chiếc xe ba bánh chở hơn hai tấn xi măng đúc sẵn, khi đi tới một bến xe khách thì có một chiếc xe buýt nhỏ muốn vượt qua tôi để vào bến, nên đã tông vào xe của tôi, khiến đèn pha của xe buýt bị vỡ, tôi bị ngã lăn ra trước mũi xe. Nhưng lúc đó tôi không hề sợ hãi chút nào, hơn nữa cả người cùng xe ba bánh đều bình yên vô sự. Sau đó ngẫm lại việc những tấm xi măng đúc sẵn trên xe ba bánh nặng như vậy, về lẽ thường, theo quán tính, thì chúng không thể nào không bị làm sao. Qua sự việc này, bản thân tôi đã thể hội được sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.

Đứng lên bênh vực Đại Pháp

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi đã bị cầm tù 10 năm vì kiên định đức tin vào Chân–Thiện–Nhẫn. Tôi đã chịu đựng đủ loại hình tra tấn. Qua những trận tra tấn bất tận vượt qua sức chịu đựng của con người, tôi thường cảm nhận được sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ.

Có lần tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong một nhà tù của tỉnh, một tên tù nhân bạo lực đã tát liên tục vào mặt tôi cả chục cái nhưng mặt tôi không cảm thấy đau hay bị đỏ.

Sau đó tôi bị giam và phải đeo xiềng chân rất nặng nhưng khi luyện công tôi có cảm giác như thể mình đang ở trên những đám mây.

Nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn đã liên tục tẩy tịnh tâm hồn tôi trong suốt 20 năm tu luyện, khiến tôi trở thành một người chân thành, thiện lương, biết tha thứ nhường nhịn.

Được Chân-Thiện–Nhẫn chỉ đạo, tôi thường hướng nội và không tranh đấu với người khác.

Mặc dù bị tra tấn trong tù gần 10 năm và vẫn độc thân, nhưng tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Mặc dù tình hình tài chính của tôi không tốt nhưng tôi đã trả được hết khoản vay mà tôi và đối tác của mình đã nợ của một liên hiệp tín dụng từ năm 1995. Tôi đã trả lại một đôi giày da mới mà một hành khách đã để quên trên chiếc xe ba bánh của mình. Tôi đã tiết kiệm chi tiêu để xây một ngôi nhà mới cho mẹ và em trai. Mẹ tôi đã chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Chứng loạn thần kinh của bà đã biến mất sau khi bà bắt đầu niệm và bà tin rằng đó là phúc lành Đại Pháp ban cho.

Tôi cũng nói rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người cùng thôn. Tôi đã đưa cho họ tài liệu giảng rõ sự thật, đánh thức thiện niệm và lương tri của họ. Những người dân làng cũng nhận được phúc báo khi họ minh bạch chân tướng. Một người hàng xóm lớn tuổi đã cố gắng tự sát bằng cách uống thuốc trừ sâu do gặp mâu thuẫn gia đình, nhưng may mắn đã không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó ông khóc: “Tôi vẫn còn sống nhờ có lá bùa hộ mệnh mà anh đã đưa cho tôi. Tôi cảm thấy mơ hồ sau khi uống thuốc trừ sâu nhưng không bị một cơn co thắt nào cả. Cảm tạ Sư phụ của anh!“

Bạn bè người thân của tôi đã chứng kiến sự thay đổi của tôi và dần có nhận thức tích cực về Đại Pháp. Một trong những người anh em của tôi từng xé các sách Đại Pháp và giao nộp tài liệu giảng chân tướng cho đồn cảnh sát.

Bây giờ anh nói với cảnh sát rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh nói với họ rằng tôi đã trở thành người tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng nói với họ rằng các đồng tu đã đến thăm mẹ già của tôi và biếu bà tiền, thức ăn, dầu và những nhu yếu phẩm hằng ngày khác khi tôi đang bị giam giữ bất hợp pháp ở trong tù.

Trưởng thôn từng buộc tôi phải rời khỏi thôn. Nhưng ông ấy đã nói với trưởng công an huyện về tất cả những việc tốt mà tôi đã từng làm trong thôn. Có lần ông đã gọi cho tôi và bảo tôi đừng về nhà vì công an địa phương đang tìm tôi khắp nơi.

Người xưa nói “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.” Tuy nhiên tôi đã hoàn lương nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin chân thành cảm ơn Sư phụ của tôi. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện mang lại lợi ích cho cả quốc gia và nhân dân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/26/370239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/14/171511.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share