Bài viết của Lỗ Địa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2018] Tôi tin rằng khi một người tu luyện ôm giữ một niệm đầu bất hảo, cựu thế lực sẽ coi đó là chỗ lậu, tạo ra giả tướng khiến cho chấp trước càng ngày càng lớn và khiến cho học viên xa rời tu luyện. Chúng cố gắng hủy hoại chính tín của người tu luyện.

Sư phụ giảng:

“cựu thế lực ấy, chư vị chỉ có thể không thừa nhận chúng. Bộ hệ thống mà chúng an bài, thì chư vị không động đến nổi. Sư phụ [dù] có thể động đến, [thì] cũng không thể động đến, là vì đã đến bước này hôm nay, huỷ một cái là huỷ hết, hết thảy tất cả đều huỷ hết. Tương kế tựu kế, chính là tương kế tựu kế. Những thứ căn bản thì chúng không động đến được, do đó đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị chính là kiên định chính niệm của chư vị, làm tốt những việc của chư vị, chư vị quả thực làm rất là tốt ba phương diện, thì không ai dám động chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc 2015)

“Đệ tử: … vậy thì cứ như thể an bài của cựu thế lực là không chân thực lắm, lý giải như thế có đúng không?

Sư phụ: Đúng một nửa, vì tôi không thừa nhận chúng. Nhưng tôi lại biết chúng sẽ làm, do đó chỉ có thể tương kế tựu kế mà lợi dụng những gì chúng làm, là như vậy đó.” (Giảng Pháp tại Tết nguyên tiêu 2003)

Nghiệp bệnh là do nghiệp mà chúng ta nợ từ quá khứ, đời này qua đời khác. Cựu thế lực đã an bài nó xuất hiện tại một thời điểm đặc định, mượn cớ là để tiêu nghiệp nhưng là để dẫn đệ tử Đại Pháp vào chỗ chết.

Thế nhưng một số học viên đã qua đời trong quan nghiệp bệnh hoặc bức hại tà ác. Ngoại trừ những tình huống đặc thù khác mà Sư phụ giảng, chẳng hạn như họ ký kết một thệ ước với cựu thế lực, đa số những học viên này dường như không nhận rõ rằng cựu thế lực đã gây ra cái chết cho họ.

Khảo nghiệm sinh tử

Tôi bị cảnh sát bắt giữ, còng tay và bị thẩm vấn trong hơn mười giờ. Trải qua hơn nửa thời gian thẩm vấn, tôi trở nên mất ý thức và màn hình máy theo dõi báo rằng tim tôi đã ngừng đập.

Sau đó tôi bị đưa đến trại tam giam, nơi đây từ chối tiếp nhận tôi. Khi nhà chức trách ở trại tạm giam từ chối, cảnh sát đã bỏ tôi ngay ở lối vào trại tạm giam. Lúc đó đã nửa đêm, và tôi đang có một cơn khó thở.

Tôi tin rằng Sư phụ đang tương kế tựu kế với những thủ đoạn của cựu thế lực, và xoay chuyển những thủ đoạn đó về phía chúng, kết quả cuối cùng sẽ là do Sư phụ an bài. Hễ tôi bước đi trên con đường của Sư phu, tôi sẽ ổn. Vì vậy, tôi không bao giờ nghĩ rằng nghiệp bệnh là bất kỳ thứ gì khác ngoài giả tướng. Tôi cũng không nghĩ đến phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên, Sư phụ đã bảo chúng ta đối mặt với giả tướng như thế nào. Vận dụng thể ngộ trong tu luyện như thế nào là hoàn toàn dựa vào chính chúng ta.

Khi tôi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi có thể nghe người khác nói, nhưng tôi không cử động được. Khi tôi bị đưa đến trại tạm gian, tôi biết rằng bác sĩ đã xé bỏ kết quả điện tim mà ông ấy mới in trước đó. Trong xe cứu thương, y tá nói với bác sĩ rằng cô ta không thể đo được huyết áp của tôi. Khi tôi bị bỏ lại trước cửa trại tạm giam, chủ nguyên thần của tôi đã rời khỏi nhục thân, và tôi có thể thấy nhục thân tôi đang nằm trên mặt đất. Thời điểm đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, “Có lẽ là mình đã chết.”

Ngay lập tức tôi nhớ lại những điều Sư phụ giảng,

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York trong Giảng Pháp tại Mỹ Quốc)

Nhưng tôi tin rằng Sư phụ sẽ không để cho một học viên qua đời. Tôi không học Pháp tốt, nên tất cả tôi nhớ được lúc đó là nội dung tóm tắt của Pháp. Tôi không thể nhẩm chính xác từng từ của Sư phụ đã giảng. Khi tôi về nhà và tra cứu những bài giảng Pháp, tôi tìm thấy một trích dẫn của Sư phụ:

“Tôi đều biết hết những thống khổ của các đệ tử; trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng trong Tinh Tấn yếu chỉ II)

Đây là đoạn Pháp mà Sư phụ đã khích lệ tôi vượt qua khảo nghiệm sinh tử.

Khi xem xét lại động thái của cựu thế lực, tôi thấy chúng đã định cho tôi đột tử. Sư phụ dạy chúng ta từ bi hóa giải mọi việc. Tôi không nghĩ đến an bài của chúng, và cũng không có thời gian nghĩ đến. Tôi chỉ biết rằng Sư phụ nhất định không an bài tình trạng này cho tôi. Sau tất cả, Sư phụ sẽ là người quyết định cuối cùng. Nhưng điểm then chốt là người tu luyện phải nhớ các Pháp lý. Nếu vào thời điểm đó tôi không thể buông bỏ sinh tử, tôi chắc chắn sẽ chết.

Tôi nhớ rằng có vài cảnh sát đá vào người tôi, nhưng vì nhục thân của tôi đã mất ý thức, nên tôi không cảm thấy đau. Tôi nghĩ, “Đá nữa đi, như thế tôi có thể hoàn trả nợ nghiệp.” Nhưng họ đã dừng lại.

Sư phụ giảng,

“…Trong bức hại chư vị hô lên bao nhiêu lần, đánh chư vị bao nhiêu cái, điều đó đều là chúng an bài hết cả rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội San Francisco 2014)

Nếu cựu thế lực buộc tôi hoàn trả nợ nghiệp vào thời khắc đó, và chúng thực chất là tất cả nợ nghiệp của tôi, chắc chắn điều đó sẽ không còn là giả tướng. Mục đích của cưu thế lực là khi tôi không thể vượt qua khảo nghiệm, chúng sẽ lấy sinh mệnh của tôi để bồi hoàn. Chúng nghĩ rằng chỉ khi bạn vượt qua khảo nghiệm của chúng thì bạn mới được được lưu lại. Nếu không, chỉ có chết. Nhưng tôi thậm chí không nghĩ đến bất kỳ an bài nào của cựu thế lực – Tôi chỉ nghĩ đến những bài giảng Pháp của Sư phụ. Điều này tự nó đã chứng minh rằng tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng,

“Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004 trong Giảng Pháp các nơi IV)

Trong tu luyện, chúng ta chỉ cần nhận rõ cựu thế lực là gì, sau đó toàn tâm toàn ý đi theo sự an bài của Sư phụ, quy chính tất cả mọi thứ của chúng ta dựa trên Pháp, quy chính mỗi lời nói và hành động đều phù hợp với Pháp, đây chính là con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp, cũng là lý giải cá nhân của tôi về phủ định an bài của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/A3-371231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/12/171493.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share