Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sĩ

[MINH HUỆ 17-08-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã sáu năm.

Hạng mục chứng thực Đại Pháp chính mà tôi tham gia là phân phát tuần báo Minh Huệ và tờ rơi, do đó tôi thường xuyên ở trên phố và có thể nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Lúc đầu, khi chưa quen thuộc địa bàn, tôi chỉ muốn đặt tài liệu thông tin vào hộp thư của mỗi nhà và cầu mong rằng không phải gặp mặt người nào. Nhưng mọi người thường ra khỏi nhà vào chính thời khắc đó hoặc lái xe tới, nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tờ rơi tận tay mỗi người và trò chuyện với họ. Tôi nhận ra rằng đây là an bài của Sư phụ để tôi có thể tu bỏ chấp trước vào sợ hãi. Nó mất thời gian, nhưng khi tôi hoàn toàn loại bỏ được nỗi sợ hãi này, tôi nhận ra rằng tất cả những người này đều có duyên phận với tôi và đang chờ đợi cơ hội được đắc cứu. Giờ đây, tôi hạnh phúc với mỗi cuộc gặp gỡ, và tất cả những người tôi gặp đều tử tế và thân thiện. Họ thường nói, “Thật là tốt khi có ai đó quan tâm đến việc này. Cám ơn bạn đã dành thời gian để thông tin cho mọi người biết.” Hiếm khi có người không muốn nhận tơ rơi hoặc tuần báo.

Có một lần, một cô bé chạy đến chỗ tôi trên một chiếc xe đẩy scooter và hỏi tôi đang làm gì. Tôi đưa cho cô bé một cuốn sách nhỏ Minh Huệ và giải thích rằng đây là những thông tin quan trọng. Cô bé lập tức chạy về nhà và đưa cho mẹ. Tôi vẫn tiếp tục phát tài liệu thông tin và không lâu sau, cô bé ấy quay lại trên chiếc xe đẩy đó. Cô bé trao lại tờ rơi cho tôi và nói: “Mẹ cháu không muốn cái này. Nhưng quyển sách này quá đẹp, và cháu không muốn nó bị bỏ vào thùng rác. Vì thế cháu muốn gửi lại cho cô.” Tôi cám ơn cô bé, nhưng trong tâm cảm thấy buồn. Một lúc sau tôi nhận ra rằng cô bé ấy mới thuần hậu làm sao!

Một lần khác, khi tôi đang cầm tờ rơi đi bộ trên con đường tưởng chừng như dài vô tận, ánh mắt tôi dừng lại nơi căn nhà cuối cùng, nó khá biệt lập với những ngôi nhà khác. Chấp trước lười biếng nổi lên khiến tôi nghĩ rằng mình chỉ cần “lướt qua” ngôi nhà này, bởi vì tôi không muốn đi bộ đến cuối đường. Nhưng ngay lập tức, tôi nghĩ rằng mình là người tu luyện, làm việc gì cũng đều phải làm cho tốt và trọn vẹn. Làm sao tôi có thể gặp Sư phụ khi có một ai đó mất đi cơ hội được cứu chỉ vì sự lười biếng của tôi? Sư phụ đã trợ giúp tôi, ngôi nhà đột nhiên không còn quá xa nữa. Cửa nhà được mở ra trước khi tôi đi đến hòm thư và một cụ bà nói to: “Bác đã nghĩ là cháu không đến!” Tôi không nói nên lời. Bà ấy bước đến gần, đứng sát tôi và nói, “Ồ, cháu không phải là cô gì đó. Cô ấy thường mang thư đến cho bác. Nhưng hãy nhìn những thứ này, có vẻ như cháu đang mang những gì đẹp đẽ đến cho bác vậy.” Trải nghiệm này cho tôi thấy rằng tôi và bà ấy có duyên phận sâu sắc như thế nào.

Trong những năm này, tôi nhận ra rằng “duyên phận” có thể là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nó không giới hạn ở nơi tôi sinh sống và làm việc.

Chẳng hạn như, trên đường về nhà từ Pháp hội New York 2017, tôi ngồi cạnh một cụ bà rất lớn tuổi trên tàu điện ngầm. Nhưng ánh mắt của bà thì trong trẻo và minh mẫn. Tôi đang mặc chiếc áo khoác Đại Pháp, nên chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tôi có thể nói với bà về Pháp Luân Công và cuộc diễu hành diễn ra vào hai hôm trước, và rằng những học viên tại Trung Quốc đang bị bức hại và bị tra tấn bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà ngạc nhiên vì có nhiều học viên từ khắp nơi trên thế giới đến New York để mang Pháp Luân Đại Pháp đến gần hơn với mọi người. Bà hỏi tôi nhiều câu hỏi và trước khi xuống ga, bà nói, “Có một lí do vì sao chúng ta gặp nhau.”

Tu luyện kiên định

Vài tháng trước con gái tôi mất việc và ở nhà với tôi trong tâm trạng buồn chán, điều này dẫn đến mâu thuẫn với đứa em trai đang tuổi dậy thì. Trong một lúc, tôi khó chịu đựng nổi tình huống này. Thêm vào đó là áp lực và những khó khăn từ cơ quan tôi, công việc quảng bá Shen Yun cũng không ổn. Làm sao tôi có thể sắp xếp được tất cả những việc này? Tôi cảm thấy cô độc, và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi hoài nghi về chính mình, về tu luyện của tôi, cũng như về việc liệu tình huống này sẽ được cải thiện không. Trong khi học Pháp, một đoạn Pháp triển hiện:

“Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có. Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không. Chư vị nói rằng chư vị cần phải kiên định không lay động, với tâm như thế, đến lúc ấy chư vị thật sự có thể kiên định không lay động, thì chư vị tự nhiên làm được tốt, bởi vì tâm tính chư vị đã đề cao lên. Nhưng hiện nay chư vị bất ổn như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng tôi không nên dao động, mà phải kiên định như kim cương với tâm thanh tĩnh và niềm tin tuyệt đối vào Sư phụ. Khi tôi nhận ra điều đó, sự tuyệt vọng của tôi biến mất: tôi không bao giờ đơn độc. Sư phụ ở đây, Pháp ở đây. Có gì phải sợ? Thân thể tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn, gánh nặng dường như đã được dỡ bỏ. Tôi không phải lo lắng, mọi việc đã được Sư phụ an bài.

Sư phụ giảng:

“Hãy vứt bỏ bất kể tâm nào, điều gì cũng chẳng nghĩ, lại làm hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm, hết thảy đều ở trong ấy cả mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC trong Đạo hàng)

Mùa xuân năm nay con gái tôi được mời thực tập ở đúng nơi mà cháu đã mong muốn bấy lâu. Sư phụ đã an bài mọi thứ không chỉ cho người tu luyện mà còn cho cả những người khác!

Các đồng tu thân mến, chúng ta hãy bước đi một cách kiên định và tinh tấn. Khoảng thời gian này là vô cùng quý báu, chúng ta hãy trân trọng những gì Sư phụ đã ban cho chúng ta.

Xin từ bi chỉ ra những gì chưa phù hợp trong chia sẻ của tôi.

Con xin tạ ơn Sư phụ tôn kính. Tôi xin cám ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/17/372512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/18/171565.html

Đăng ngày 27-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share