Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam

[MINH HUỆ 3-8-2018] Tôi là một học viên mới bước vào tu luyện cách đây gần một năm, tuy nhiên tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt quá trình tu luyện, tôi đã luôn chiểu theo Pháp của Sư phụ để hướng nội tìm, đề cao bản thân, trừ bỏ chấp trước, và tu luyện một cách nghiêm túc.

Một ngày, tôi nằm mơ thấy mình và một người bạn cùng ăn cơm trưa. Không gian, cảnh vật, và cả túp lều đều trông tựa như ở trong một xã hội cũ, không giống với hiện tại. Khi ngồi xuống ăn cơm, tôi có nhã ý mời thêm một người bạn nữa, nhưng bạn tôi nói: “Lúc nào ăn xong, chúng ta cùng đi xem bói.” Tôi nghĩ trong đầu: “Mình là một người tu luyện, không cớ gì mà lại đi xem bói cả.” Vì thế, tôi nói: “Mình không muốn đi xem bói.”

Nhưng sau đó, tôi lại thấy mình và bạn đang ngồi ở nhà của thầy bói. Tôi ngồi đối diện với thầy bói, còn bà thầy bói thì nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng nhiên, bà vươn dài cánh tay ra để túm lấy tôi. Tôi thấy xương cánh tay của bà trông giống như xương chụp trên phim X-quang vậy. Bất giác, người tôi run lên và cảm thấy cánh tay này thật dơ bẩn. Vì vậy, tôi vội vàng tránh ra và nói to: “Đừng chạm vào tôi. Tránh ra.” Nhưng tôi càng tránh, thì bà càng muốn tóm lấy tôi.

Tôi liền đứng dậy và chạy về, nhưng bà ta đã chạy qua chiếc bàn để chặn tôi lại và cả hai lại giằng co nhau thêm một lúc.

Tôi chợt nghĩ: “Giữa mình và bà ấy chắc hẳn có mối nhân duyên nào đó, tốt hơn hết mình và bà ấy nên giải quyết mối duyên nợ này với nhau.” Lúc đó, tôi liền bước ra ngoài, còn bà vẫn đi theo tôi. Cả hai chúng tôi quỳ gối xuống cạnh nhau, giơ hai tay lên trời khẩn cầu ông trời hóa giải duyên nợ cho chúng tôi. Sau đó, tôi liền tỉnh giấc.

Sư phụ giảng:

“Nguyên thần con người là bất diệt; như vậy chư vị tại hoạt động xã hội đời trước, có thể đã mắc nợ người ta, nạt dối người ta, hoặc đã từng làm chuyện bất hảo nào đó; chủ nợ kia sẽ tìm chư vị. Trong Phật giáo giảng rằng: Con người sống chính là [vì] nghiệp lực luân báo. Chư vị nợ họ [gì], họ sẽ tìm chư vị đòi nợ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi còn có một trải nghiệm khác nữa ở ngoài đời thực.

Tôi được công ty giao nhiệm vụ đi mua sắm phần thưởng cuối năm cho công ty. Tôi đã liên hệ với bên cung ứng, và chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng họ sẽ vận chuyển tủ lạnh và máy giặt đến rồi đặt ở khu vực trưng bày, và sau khi trao giải xong, họ sẽ vận chuyển chúng đến tận nhà những người trúng thưởng. Còn tôi sẽ chịu trách nhiệm đóng gói các món quà nhỏ. Nhưng đến lúc cần vận chuyển quà đi, tôi gọi điện thoại cho họ thì họ lại từ chối, nói rằng hàng quá nặng, và còn viện thêm một số lý do khác. Tôi giải thích với họ rằng chúng ta đã thỏa thuận từ trước về việc này, nhưng họ vẫn từ chối và nói rằng họ không cung cấp dịch vụ này. Sau đó, họ tỏ vẻ không hài lòng và dập máy.

Tôi suy nghĩ lại và nhận thấy rằng khi làm việc cùng với bên cung ứng, chúng tôi đã không giao tiếp một cách rõ ràng với họ, và điều đó đã dẫn đến hiểu lầm giữa chúng tôi. Dường như giữa tôi và cô gái mà tôi trao đổi công việc có một mối ác duyên nào đó. Nhưng trong tâm, tôi hy vọng rằng mình có thể ở trong Pháp để xử lý thích đáng chuyện này. Sau đó, tôi gọi điện cho người đồng nghiệp cùng phụ trách công việc này với tôi và nói: “Chúng ta sẽ xử lý thích đáng chuyện này. Tôi đã tìm được cách.” Sau đó, tôi gọi điện cho nhà cung ứng và nhắc lại những gì tôi và họ đã thỏa thuận từ trước. Thật không tin nổi, lần này cô ấy vô cùng nhẹ nhàng nói: “Chị cứ để tôi giải quyết việc này. Tôi sẽ cử người đi vận chuyển số phần thường ấy đến từng nhà.”

Ngày hôm sau, tôi đến cơ quan và kể chuyện này với một đồng tu, người cũng là đồng nghiệp của tôi. Lúc đó, người đồng nghiệp cùng phụ trách công việc với tôi cũng đến phòng làm việc của tôi và nói: “Tôi thật sự không hiểu họ là kiểu người gì, lúc đầu thì lớn tiếng quát tháo, về sau tự nhiên quay ngoắt 180 độ, nói năng hết sức nhẹ nhàng. Tôi thật không hiểu nổi.” Tôi và đồng tu nhìn nhau cười, hiểu rằng đây chính là Đại Pháp và Sư phụ từ bi đang trợ giúp chúng tôi.

Bây giờ tôi đã có lý giải sâu sắc hơn về đoạn Pháp của Sư phụ:

“Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Thật vậy, Thiện có thể làm tan chảy cả sắt thép, thậm chí cả tâm của con người. Nếu trong cuộc sống, chúng ta gặp ai đó và có thể hòa hợp với họ, thì đó là một chuyện hết sức tốt đẹp. Mâu thuẫn và oán hận đôi khi cũng xuất hiện, nhưng nếu chúng ta có thể dùng từ bi và sự thiện lương để xử lý vấn đề, thì chúng ta có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.

Con xin tạ ơn Sư phụ tôn kính vì đã ban cho chúng con phúc lành của Đại Pháp.

Trên đây là những chia sẻ tại tầng thứ tu luyện của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.

Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/3/371957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171398.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share