Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-7-2018] Việc phối hợp của tôi với các học viên khác chủ yếu liên quan đến việc đưa họ đến vùng nông thôn hoặc những nơi xa xôi để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động.

Tôi đã làm việc này trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi tôi chuyển đến làm việc ở một thành phố khác trong hơn ba tháng và sau đó trở lại, tôi cảm thấy mệt mỏi với nhiệm vụ này. Tôi thậm chí còn bắt đầu tránh mặt các đồng tu nếu thấy họ trên đường.

Tôi nghĩ: “Mình có thể viết bài, và mình có thể giảng chân tướng trực diện. Việc đó dễ dàng và an toàn hơn, và hoàn toàn phù hợp với Pháp của Sư phụ.” Tôi cảm thấy thật khó để phối hợp với các học viên khác trong việc phân phát tài liệu ở những vùng xa xôi. Tóc tôi thậm chí đã bắt đầu ngả bạc vì việc đó, nhưng có một số học viên không hiểu vẫn phàn nàn nhiều về tôi.

Sau đó, tôi bán ô tô của mình và dừng phối hợp với các học viên khác. Những học viên trong khu vực từng được tôi chở đi đã lặng lẽ quan sát tôi. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều; lo lắng, khổ nạn cũng như mâu thuẫn với những học viên khác cũng ít hơn. Tôi đắc ý vì có được sự thanh bình, dễ chịu, an nhàn. Tuy nhiên thi thoảng tôi cũng cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng tôi không biết mình sai ở chỗ nào.

Sư phụ biết mọi thứ. Chỉ vài ngày sau khi tôi rơi vào trạng thái này, kinh văn mới “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ được đăng tải. Tôi đã rất ngạc nhiên sau khi đọc. Tôi bắt đầu suy nghĩ: Hành vi gần đây của tôi đã ảnh hưởng đến các học viên khác và tình trạng chung trong khu vực như thế nào? Tôi có nên thoái lui khi đối diện với khảo nghiệm hay không? Những tư tưởng này là ích kỷ và không đúng! Pháp của Sư phụ đã thức tỉnh tôi, và tôi quyết định tiếp tục con đường mà mình đã đi và đối mặt với mọi áp lực.

Đầu tiên, tôi biết mình cần mua một chiếc ô tô. Tôi đã có một giấc mơ vào đêm trước ngày tôi mua xe: Một sinh mệnh lo lắng nói với tôi: “Hãy xem, tôi rất kiên cường. Tôi sẽ không bao giờ quay đầu hay vấp ngã. Tôi có thể băng qua sông và những ngọn đồi!” Tôi nhìn từ trên xuống dưới sinh mệnh đó ở một chiều không gian khác và thấy nó có một chiếc mũi dài giống như mũi voi, thân có hình dạng giống xe tăng, và trên mui xe có máy dò radar. Ngày hôm sau tôi đi mua xe. Thoạt nhìn nó có vẻ lớn gấp đôi chiếc xe cũ của tôi.

Cùng ngày hôm đó, chúng tôi đi phân phát đĩa DVD và đã phát hết cho cả một thị trấn vào lúc nửa đêm. Tôi nhận ra rằng chỉ khi phối hợp tốt thì khi ấy chúng tôi mới có thể cứu nhiều người hơn và tiến đến viên mãn. Đó là điều Sư phụ muốn.

Tôi trở về nhà và luyện bài công pháp thứ năm. Sau đó tôi lập tức nhập định và nhìn thấy những tiên nữ đang ôm các giỏ hoa và nhẹ nhàng rải hoa xuống. Những bông hoa họ tung lên thi thoảng rơi xuống thành một hàng, thi thoảng rơi xuống từ những điểm khác nhau và không ngừng được rải xuống. Cảnh tượng thật tuyệt vời! Sau khi đả toạ, tôi đi ngủ và có một giấc mơ: Chủ nguyên thần của tôi tiến nhập vào một không gian khác, nơi đó có một ngọn núi cao chắn đường tôi. Đột nhiên, ngọn núi nổ tung và biến thành bụi đen. Sau đó tôi nhìn thấy một dòng chữ lớn trên bầu trời – “Đại Pháp giải thể những quan niệm lỗi thời của vũ trụ cũ.”

Một lần nữa xin cảm ơn các học viên đã giúp đỡ tôi. Tôi có thể tham gia cứu độ chúng sinh ở tuyến đầu là nhờ các đồng tu ủng hộ tôi và phối hợp như một chỉnh thể. Tất cả những thành tựu đều từ Pháp.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện; nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/26/371569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/13/171502.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share