Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 18-7-2018] Sau đây là suy nghĩ của bản thân tôi trong mấy ngày gần đây:

Trước hết, Sư phụ giảng: “Những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net​.” Mỗi lần thiên tượng có biến hóa, lại có hình thế mới nơi thế gian con người, nó đều sẽ động chạm đến lợi ích, quan niệm và chấp trước của nhiều người khác nhau.

Tỷ dụ như, khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, nhiều đồng tu đi tới quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp, thì có học viên phản đối vì cho rằng nên ở nhà tự tu.

Khi các đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân chèn sóng để phát chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên truyền hình, thì lại có đồng tu phản đối, cho rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật và can nhiễu cuộc sống của người thường.

Khi Cửu Bình được xuất bản, thì có học viên lại cho rằng đó là đang tham dự chính trị.

Sư phụ đã minh xác bảo chúng ta rằng quảng bá Thần Vận phải làm ở xã hội chủ lưu, không thể giảm giá hay tặng vé miễn phí, nhưng có nhiều học viên không lý giải được, vì không phù hợp với quan niệm người thường (kỳ thực thì đây không phải là quan niệm của xã hội chủ lưu), cho rằng nếu không giảm giá thì sẽ không bán được.

Với việc kiện Giang Trạch Dân, thì ban đầu việc sử dụng tên thật cũng có những nhận thức bất đồng.

Vân vân, [có] hàng loạt nhận thức không đồng nhất.

Khi xuất phát điểm của chúng ta rất minh xác, thì tại không gian khác, Sư phụ và các chính Thần mới có thể giúp chúng ta, vì đây chính là cơ hội mà Sư phụ cấp cho các đệ tử Đại Pháp để chúng ta chủ động đồng hóa với Pháp trong tiến trình Chính Pháp.

Đối với cá nhân tôi mà nói, cùng với sự phát triển của Internet, dần dần hình thành việc đem một phần tư liệu quan trọng của mình lưu trữ trong iCloud để phòng bất trắc. Do những thứ cần lưu ngày một nhiều, nên tôi phải dùng tiền để mua thêm không gian lưu trữ.

Tôi từng nghĩ tới không gian lưu trữ cần ngày càng nhiều thì phải làm sao, theo lối tư duy này mà suy nghĩ vấn đề, thì dường như cũng khó có biện pháp tốt hơn, chỉ còn cách là mua ngày càng nhiều, mỗi tháng trả một khoản tiền ngày càng nhiều. Bây giờ ngẫm lại, thấy là đồ đặt ở nhà của mình thì lại không yên tâm, ngược lại, lại mất tiền mang đến để ở nhà người khác [cất] thì lại yên tâm hơn, cách nghĩ này chẳng phải buồn cười sao? Thế nhưng lại cứ tùy theo dòng chảy của xã hội nhân loại mà không ý thức rõ ràng được điểm này, trái lại còn cho rằng đó là việc tốt, thuận tiện hơn và an toàn hơn.

Mặc dù trong Thông tri “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết” chỉ nhắc tới vài loại phần mềm, nhưng tôi lý giải rằng không phải chỉ có mấy phần mềm được nêu tên, đó chỉ là mấy cái tiêu biểu, kỳ thực những gì biểu lộ ra ở đây là lối sống mà các học viên chúng ta đang dần dần sa vào, và các quan niệm biến dị dựa dẫm và chấp trước vào công nghệ Internet đang ngày càng gia tăng.

Chấp trước vào iCloud

Khi dọn dẹp điện thoại và máy tính của mình, thấy những bức ảnh đời sống trước kia chụp bằng điện thoại di động rồi được tải đồng bộ tự động về lưu trữ ở iCloud, thì những gì hiện ra trước mắt tôi đều là các chủng tâm chấp trước của bản thân.

Chúng cũng phơi bày ra tâm vui sướng của tôi khi đó ai thích (like) các bài viết hay có lời khen cho các bài viết của tôi đăng tải trên mạng xã hội. Và nó còn cho thấy tôi có tâm tật đố, đố kỵ, oán hận khi thấy ai đăng gì đó nhắc nhở tôi về phương diện nào đó của cuộc sống mà không đúng ý tôi. Những chấp trước này chỉ nổi lên khi tôi giao tiếp qua các mạng truyền thông xã hội.

Tôi thấy rằng cũng giống như tôi, nhiều học viên khác không nhận ra những chấp trước đó là không phù hợp với Pháp, và họ thích giao lưu thông qua các trang truyền thông xã hội. Dường như không có chủng cảm giác đây là chấp trước không phù hợp với Pháp, ngược lại, ngày càng dồn nhiều năng lượng vào những kênh media này.

Sư phụ soi sáng cho chúng ta

Năm nay tôi đã tham dự Pháp hội Washington D.C, lúc giải đáp một câu hỏi có liên quan đến chấp trước vào điện thoại, Sư phụ nói “[Hãy thử] mua điện thoại mà không có khả năng vào Internet.” (“Giảng Pháp tại Washington D.C 2018”)

Tôi tin rằng khi Sư phụ giảng điều đó, Ngài đã đang thanh lý những vật chất bại hoại của tâm chấp trước vào điện thoại di động/internet của chúng ta ở không gian khác, và đang thanh lý một tầng không gian này.

Nhưng nó tùy thuộc vào việc chúng ta có ngộ ra và nguyện ý chủ động đồng hóa với Đại Pháp hay không.

Kỳ thực, đây không phải là lần đầu tiên Sư phụ giảng minh xác về chấp trước vào Internet và điện thoại di động. Vài năm trước, tại Đại Lục và hải ngoại, cũng có rất nhiều thảo luận và thông tri nói về việc không sử dụng phần mềm trên điện thoại di động ở Trung Quốc Đại Lục.

Nhưng bởi không phải là Minh Huệ ra thông tri chính thức, nên bản thân tôi không cảm thấy tính cấp bách của việc phải ngừng sử dụng chúng. Hơn nữa, thân ở hải ngoại nên trong tâm luôn thấy mình có chút may mắn hơn.

Lần này, Minh Huệ đã minh xác đề xuất yêu cầu ngừng sử dụng phần mềm, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên nghĩ về việc này một chút.

Sư phụ giảng:

“Những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net​.” (“Ghi chú: Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới.”)

Sư phụ đã cho chúng ta một thời gian dài để suy xét và chủ động yêu cầu bản thân làm điều đó, nhưng chúng ta không làm, không làm cho tốt. Do vậy chỉ trong vài ngày sau khi đọc thông tri này của Minh Huệ, tôi mới dần dọn dẹp các tài khoản liên quan của tôi.

Tôi ngộ rằng, từ rất sớm Sư phụ đã giảng cho chúng ta về việc người ngoài hành tinh đã tạo ra một tầng lạp tử thân thể cho mỗi cá nhân. Mặc dù Sư phụ đã thanh lý cho các đệ tử chân tu rồi, nhưng những lạp tử ở tầng bề mặt của chúng ta vẫn bị ô nhiễm bởi các chủng quan niệm biến dị.

Do đó, các tâm chấp trước của chúng ta có thể khiến cựu thế lực tạo ra can nhiễu, lợi dụng sơ hở của chúng ta. Nên hiện tại, đã đến lúc chúng ta chủ động vứt bỏ phần mềm này, thứ mà tà đảng đang sử dụng để trói buộc thân thể lạp tử và ăn mòn ý chí tu luyện của chúng ta.

Tuy nhiên, đối diện với thông tri này của Minh Huệ Net, một số học viên nói người nhà họ đều dùng những phần mềm đó, nếu họ không dùng thì làm sao có thể liên hệ với người nhà họ được. Sư phụ đã ba lần đề cập trong “Giảng Pháp tại Washington D.C 2018” rằng, đệ tử Đại Pháp cần “ngược dòng mà lên!”

Nhưng ý tứ ở đây là gì? Theo thể ngộ của tôi, đây không chỉ đơn giản là một dạng miêu tả, mà là Sư phụ yêu cầu chúng ta không thể trôi theo dòng chảy của người thường, chúng ta không thể đi theo lối suy nghĩ và lối sống của người thường. Chúng ta đang dẫn xã hội người thường quay trở về chính đạo, quay trở về con đường truyền thống. Chúng ta cần tự khai sáng một hoàn cảnh mới.

Thậm chí khi chúng ta không nhìn vào điện thọai di động của mình, chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy, gửi thông báo, làm sao lãng tâm trí chúng ta mỗi phút, mỗi ngày. Với nhiều người, nó làm chúng ta lãng phí thời gian để làm tốt ba việc, và khiến ma quỷ nhiễu loạn tâm tính chúng ta, kết quả là ngày càng cảm thấy không có thời gian học Pháp, kỳ thực là bị lượng lớn nhân tố tà ác can nhiễu khiến tâm không tĩnh lại được.

Với tôi, việc này khiến tôi nhớ tới vấn đề sát sinh và uống rượu mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Tu luyện đã nhiều năm như vậy, có học viên nào bị vì không sát sinh mà bị đói, hoặc vì không uống rượu mà bị mất việc hay mất hợp đồng làm ăn không?

Yêu cầu của Sư phụ hàm nghĩa rất sâu rộng. Khi chúng ta bị hạn cuộc bởi quan niệm người thường, nhìn như thể là bị đẩy đến bên bờ vực, không còn đường để đi. Nhưng một khi chúng ta phá bỏ quan niệm người thường, thì những gì Sư phụ cấp cho chúng ta sẽ là tốt nhất, con đường trước mặt sớm đã phô ra rồi, chỉ cần dám bước ra một bước thôi, chính là “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn,” ”tin trước, thấy sau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999]). Đây cũng chính là vấn đề ngộ tính của người tu luyện.

Mỗi lần có thông tri mới của Minh Huệ thì liền có học viên lập tức ngộ ra và làm theo ngay; có đồng tu thì mất một thời gian suy tính rồi sau mới có thể kiên định chính niệm đi làm. Tôi nghĩ những điều này đều là hảo sự, chân chính minh bạch nhận thức vấn đề dựa trên lý tính, mới có thể tu vững chắc, chứ không phải đơn giản là làm theo người khác.

Bài viết gấp gáp, muốn được cùng các đồng tu giao lưu, cộng đồng đề cao. Nếu có gì không đúng, xin hãy từ bi chỉ chính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/18/371141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171419.html

Đăng ngày 22-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share