Viết bởi Fei Ming

[Minh Huệ] Bài báo trước về: Công an Trung quốc đánh đập dã man trong ngày lễ Quốc khánh của Trung quốc. Bức hình dưới đây được chụp tại Thiên an môn vào ngày 1 tháng 10 năm 2004, khi một đệ tử Pháp Luân Công bị đánh đập dã man, gục tại chỗ, và một tên công an đang bước tới xe công an với một khẩu hiệu vừa giựt được trên tay của người đệ tử, trên tay của y. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến sự dã man này đang xảy ra tại Thiên an môn trong ngày lễ Quốc khánh. Một đệ tử bị đánh gục bởi công an, trong khi đó rất nhiều công an vũ trang đang đuổi những người du khách, thường dân tránh xa ra. Rất nhiều người tại đó đã chụp được những tấm hình, và một số bị tịch thu, và thậm chí bị bắt vì chụp hình. Công an còn tịch thu cả những máy hình không sử dụng, vần còn nằm trong túi xách của du khách. Công an tiến hành lục soát mọi người để tịch thu phim và máy hình, máy ảnh.

Rất nhiều người tại Thiên an môn nói đến cảnh tượng ngày hôm đó “Chúng tôi chứng kiến tận mắt sự dã man của công an đối với các đệ tử Pháp Luân Công”.


Cái bao nằm phía bên phải là của người đệ tử, đã bị đánh gục. Người bên trái là công an. Trên tay trái của y là tấm khẩu hiệu mà người đệ tử đã giương cao lúc nảy.

Cám ơn, người đã liều mạng chụp và giữ được tấm hình này. Rất nhiều người trên thế giới sẽ nói: “Hôm nay, cuối cùng tôi đã thấy sự thật”

Từ tấm hình này, chúng ta có thể thấy được ý đồ của phe nhóm Giang Trạch Dân, khi người công an đánh đập tà nhẫn những công dân vô tội gục ngã trước mặt mọi người trong ngày lễ Quốc khánh giữa ban ngày. Hoàn cảnh hiện tại của người đệ tử không biết ra sao. Ngày 1 tháng 10, Quốc khánh Trung quốc, là ngày được mọi người vui vẻ đón mừng trên toàn quốc, sau ngày Trung thu (ngày 28 tháng 9). Mọi người đều vui vẻ, sum họp với gia đình trong những ngày lễ này. Tuy nhiên, trong những ngày lễ này, có rất nhiều gia đình của các đệ tử Pháp Luân Công, những người đang bị giam cầm, tra tấn tại các trại cưỡng bức lao động, trại giam, hay bị cưỡng bức phải bỏ nhà trốn tránh bị bắt bớ đang khóc buồn tủi và vì sao? Vì chính sách khủng bố dã man đó. Trong lúc này, những người cầm quyền không nên có những ngày lễ trọng đại này vì đây là lý do họ lợi dụng để che đậy những hành vi giết người dấu tay của họ. Mọi người cần phải biết được sự thật về những người tốt đang bị bức hại. Đối xử phi công lý với một người là đối xử phi công lý với mọi ngươì.

Từ tấm hình này, chúng ta có thể thấy chân lý Chân Thiện Nhẫn mà người đệ tử đã theo đúng. Tấm biểu ngữ trên tay người công an có những chữ này, mà phản ảnh đúng với tấm lòng người đệ tử. Những đệ tử đang giảng rõ sự thật với mọi người bằng tấm lòng và những nổ lực của họ. Những người dân tại Trung quốc không cần ngày lễ này từ những kẻ đang cầm quyền. Họ chỉ cần biết sự thật. Các đệ tử đang giảng rõ sự thật, mà mục đích là để cứu độ chúng sinh và cho họ một tương lai sáng lạng. Họ giảng rõ sự thật, cứu độ chúng sinh vì lòng từ bi của họ, và hy vọng rằng những người biết sự thật sẽ hưởng được lợi ích từ Chân Thiện Nhẫn. Đối diện với bất công, bạo động, họ không bao giờ đánh trả, hay thù ghét.

chính sách khủng bố đã kéo dài hơn 5 năm. Các đệ tử vẫn còn nổ lực, hy sinh để giảng rõ sự thật cho mọi người về Pháp Luân Công. Tôi hy vọng rằng những người chứng kiến được cảnh tượng này sẽ hiểu hành động vô ngã, vị tha của người đệ tử, và họ nên bước ra đề lên án hành động dã man đó, để chấm dứt chính sách khủng bố này.

1-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/2/85553.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/3/53075.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share