Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 4-8-2018] Hai phụ nữ ở thành phố Đức Dương đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Luật sư nỗ lực biện hộ vô tội cho họ, và người chồng của một học viên cũng làm chứng bảo vệ bà.

Bà Trương Hưng Phượng và bà Thái Hưng Bích bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 9 năm 2017, sau khi tặng một cảnh sát mặc thường phục phần mềm vượt tường lửa, và khuyên anh ta hãy sử dụng nó để vượt tường lửa đọc những thông tin không bị chính quyền kiểm duyệt về Pháp Luân Công, hy vọng họ hiểu chân tướng.

Công tố viên Lý Hải đã trình một bản cáo trạng buộc tội hai học viên Pháp Luân Công này và chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án khu Tinh Dương vào tháng 4 năm 2018.

Bà Trương và bà Thái bị đưa ra tòa vào ngày 2 tháng 8. Công tố viên Lý cáo buộc họ “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Ông ta không thể chỉ ra được cụ thể luật nào hình sự hóa hay gán nhãn tà giáo cho Pháp Luân Công.

Các luật sư bào chữa chỉ ra rằng cảnh sát đã không mặc cảnh phục cũng như không xuất trình bất kỳ lệnh khám xét nào khi lục soát nhà bà Trương và bà Thái. Cảnh sát cũng không yêu cầu gia đình bà ký tên vào bản liệt kê các vật phẩm bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Các luật sư cũng chỉ ra rằng các tài liệu Pháp Luân Công tịch thu được đều là các tài sản hợp pháp của thân chủ họ, và nó không gây hại cho bất kỳ ai, huống hồ là có thể phá hoại thực thi pháp luật.

Chồng bà Thái cũng biện hộ vô tội cho vợ trước tòa.

Ông nói: “Bà Thái từng bị bệnh phong thấp nghiêm trọng và thậm chí tay còn không cầm nổi đôi đũa. Bà ấy cũng từng bị ung thư vú. Còn tôi là một tài xế lái xe tải, quanh năm chạy xe xa nhà. Cha tôi khi ấy đã ngoài 80 tuổi và con gái tôi thì đang học tiểu học. May mắn thay, vợ tôi đã gặp được Pháp Luân Công, cô ấy học Pháp, luyện công và thân thể nhanh chóng trở nên khỏe mạnh. Cô ấy đủ sức khỏe chăm sóc cho bản thân, con gái, và cha tôi. Tôi không còn phải bận tâm về gia đình nữa mà yên tâm chạy xe. Trước lúc lâm chung cha tôi nói: ‘Con không được làm vợ con thất vọng và nhất định không được phụ lòng người vợ hiếu thuận này.’ Pháp Luân Công đã cải biến vợ tôi trở nên khỏe mạnh và là một người con dâu hiếu thảo đến thế. Vậy mà Pháp Luân Công lại có thể là xấu sao?”

Cả chồng bà Thái cùng các luật sư biện hộ đều đề nghị thả vô điều kiện hai học viên. Thẩm phán chủ tọa và công tố viên im lặng, sau đó tuyên bố hoãn phiên tòa, và bảo hai gia đình ngày 6 tháng 8 đến nghe kết quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/4/372038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/6/171408.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share