Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-7-2018] Ngày 4 tháng 6 năm 2018, bà Lư Phượng Hoa, một học viên Pháp Luân Công 55 tuổi ở thành phố Thanh Đảo đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Giao Nam bắt giữ phi pháp. Bà Lư đã bị giam giữ tại Trại giam Số 2 Thanh Đảo từ ngày 6 tháng 6 và đến ngày 19 tháng 6, Viện kiểm sát Giao Nam đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Lư.

Bà Lư đã thuê một luật sư để nộp đơn kiện Thái Siêu và Đẳng Triệu Lâm vì trách nhiệm của họ trong việc bắt giữ bà.

Bị bắt, thẩm vấn và giam giữ

Sáng ngày 4 tháng 6, một cảnh sát của Đồn Cảnh sát Giao Nam đã gõ cửa nhà của bà Lư. Khi bà Lư mở cửa thì hàng chục cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng xông vào nhà của bà mà không đưa ra lệnh khám xét. Một trong số họ hỏi bà Lư rằng bà có các đĩa CD Pháp Luân Công không.

Họ đã lục soát nhà của bà và tịch thu một bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công), một số đồ lưu niệm của Pháp Luân Công và một máy tính. Cảnh sát đã không đưa cho bà danh sách những tài sản bị thu giữ và đưa bà tới đồn cảnh sát.

Chồng của bà Lư tới đồn cảnh sát và các nhân viên cảnh sát ở đây đã yêu cầu ông ký vào biên bản bắt giữ. Khi ông từ chối, ông đã bị cảnh sát giam giữ nhưng ông đã thoát ra sau đó vài giờ.

Trong suốt phiên thẩm vấn, cảnh sát yêu cầu bà Lư nói cho họ nơi bà lấy tài liệu và sách Pháp Luân Công mà họ đã tìm thấy ở nhà của bà, nhưng bà Lư đã từ chối. Bà Lư cũng từ chối đưa ra những đĩa CD và gỡ bỏ những tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân Công được dán trên bảng thông báo.

Phiên thẩm vấn kéo dài đến tối ngày 5 tháng 6. Bà Lư bị chuyển tới trại tạm giam vào sáng ngày 6 tháng 6.

Vi phạm Điều khoản An ninh Công cộng

Bà Lư đã thuê một luật sư ở Bắc Kinh. Ngày 17 tháng 7, luật sư đã tới Đồn Cảnh sát Giao Nam và yêu cầu phó giám đốc Thái Siêu và Đẳng Triệu Lâm giải thích về cơ sở pháp lý trong vụ việc bắt giữ của bà Lư, vì không có Điều khoản An ninh Cộng cộng nào liên quan tới Pháp Luân Công.

Luật sư lập luận rằng thân chủ của mình không vi phạm bất cứ điều luật nào và bà phải được trả tự do. Các cảnh sát nói rằng họ sẽ gửi vụ việc của bà Lư tới viện kiểm sát trong hai tháng. Họ đã chấp thuận quyền thăm hỏi bà Lư của luật sư.

Luật sư đã gặp bà Lư để nghe chi tiết về vụ việc bắt giữ. Bà Lư nói rằng các cảnh sát không tìm thấy bất kỳ đĩa CD Pháp Luân Công nào nhưng họ vẫn bắt giữ bà không lý do.

2001: Kết án tám năm tù giam

Năm 2001, bà Lư bị tố cáo tới Đồn Cảnh sát Ẩn Châu vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tháng 8 năm 2001, bà Lư bị bắt và bị kết án tám năm tù tại Nhà tù nữ Tế Nam, mặc dù bà Lư là mẹ của hai đứa trẻ 14 tuổi và 7 tuổi.

Trong nỗ lực “chuyển hóa” bà Lư, các cai ngục đã tra tấn bà. Bà Lư bị biệt giam, sốc điện bằng dùi cui điện, đánh đập, đóng băng, buộc ngồi xổm và cấm ngủ.

f678141793f74a9f3d92708b2449643a.jpg

Mô tả tra tấn: Còng tay ra sau lưng, sốc điện và giẫm lên chân

Một tù nhân đã đẩy bà Lư vào một bức tường và khiến bà bị chảy máu nghiêm trọng. Bà Lư không nhận được bất kỳ sự điều trị y tế nào và bị đưa đến phòng biệt giam. Chính quyền nhà tù đã yêu cầu bà Lư viết ba biên bản.

Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân đánh bà Lư bằng những thanh gỗ trong 1 giờ 30 phút. Lưng của bà Lư bị bầm đen và các cơ chân của bà bị hủy hoại nghiêm trọng khiến bà không thể đi bộ trong một thời gian dài.

Những người tham gia bức hại bà Lư:

Đường Ngọc Thắng (唐玉升), Giám đốc Đồn Cảnh sát Giao Nam: +086-532-86514

Thái Siêu (蔡超), Phó giám đốc Đồn Cảnh sát Giao Nam: +086-532-86514

Lưu Đồng Chương (刘同章): Bí thư và Giám đốc Chi nhánh Hoàng Đảo, Sở Cảnh sát Thanh Đảo: +086-13905422398

Môn Hồng Huấn (门洪训), Tổng chưởng lý, Viện kiểm sát Giao Nam: +086-18866393777


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/371534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/2/171360.html

Dịch ngày 07-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share