Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 30-7-2018] Một người dân ở Nội Mông mới bị kết án một năm tù chỉ vì nói chuyện với mọi người để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2017, trong khi bà Trương Lập Bân đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh thì bị Hoàng Lập Nghiên, Bí thư Đảng ủy của Văn phòng cộng đồng Hồng Lăng cùng nhân viên là Trương Huy (không có quan hệ với bà Trương), báo cáo với cảnh sát.

Các nhân viên từ Đồn Cảnh sát Mạc Hồ Điếm đã đến bắt bà Trương. Họ đã đánh đập bà thậm tệ trong lúc bắt giữ khiến hai cánh tay, lưng và hai chân của bà đều bị thương.

Khổ nạn của bà Trương vẫn còn tiếp diễn sau khi bà bị đưa đến Nhà giam Nữ Thành phố Triều Dương sau ngày hôm đó. Phó giám đốc Cao Nhã Như đã đánh bà đến gẫy răng, khiến miệng bà chảy máu rất nhiều. Thị lực và thính lực của bà cũng bị tổn thương do những đòn đánh đập tàn bạo của Cao.

Bà Trương bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Triều Dương 15 ngày sau khi việc giam giữ hành chính của bà bị đẩy lên thành giam giữ hình sự. Bà kiên quyết không chịu từ bỏ tu luyện và bị nhốt vào phòng biệt giam.

Tòa án Thành phố Lăng Nguyên đã tổ chức một phiên xét xử tại thành phố Triều Dương vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Luật sư của bà Trương đã biện hộ vô tội cho bà bởi không có điều luật nào ở Trung Quốc cho thấy Pháp Luân Công là phạm pháp.

Ngày 25 tháng 7, gia đình bà Trương mới biết bà bị kết án một năm tù.

Hoàng Lập Nghiên: +86-13190265055

Trương Huy: +86-13591945093


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/30/371838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171401.html

Dịch ngày 08-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share