Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2018] Phòng 610 ở Thành phố Trường Sa đã tổ chức phiên tẩy não hàng năm nhằm vào các học viên Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 6 năm 2018. Đây là phiên tẩy não thứ 8 liên tiếp được tổ chức kể từ khi Trưởng phòng Hồ Á Quân lên nắm quyền vào năm 2011.

Các nguồn tin bí mật đưa tin rằng 5 nữ học viên, bao gồm bà Đặng Khánh Huy và bà Diêm Hải Anh, đã bị đưa đến trung tâm này và bị ép tẩy não. Số nam học viên bị giam ở đó đang được xác minh.

Cho đến ngày 17 tháng 7 năm 2018, bà Đặng và một số học viên khác (chưa rõ tên) đã được trả tự do. Chưa rõ là những học viên khác có còn bị giam ở trung tâm tẩy não này không.

“Hắc lao” dưới vỏ bọc là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật”

Trung tâm Tẩy não Trường Sa, trên danh nghĩa có tên gọi là Trung tâm Giáo dục Pháp luật Trường Sa, nằm ở trong Nhà tù Lao Đao Hà. Ở đây, tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam đều bị nhốt trong các phòng biệt giam trên tầng 3 của tòa nhà và không được phép rời khỏi phòng. Lối vào tầng 3 luôn có một cửa an ninh được khóa chặt. Các cửa sổ trong mỗi phòng cũng được lắp các chấn song an ninh.

3af2ec308656e3546c518e177acfad55.jpg

Phía nam của Nhà tù Lao Đao Hà (đó là một tòa nhà 4 tầng, và hầu hết các học viên Pháp Luân Công bị nhốt ở trên tầng 3 ở phía bắc)

a501a557973106460666aaff51e284af.jpg

Cửa an ninh trên tầng 3.

b853994d77eb2170e814f58d989ed313.jpg

Bức tường cao ở bên ngoài nhà tù.

Ban quản lý trung tâm tẩy não từ chối không cho gia đình vào thăm hay các học viên được phép liên lạc với gia đình. Mỗi học viên có hai lính canh theo dõi cả ngày lẫn đêm. Họ ghi lại tất cả những gì mà các học viên làm hàng ngày, và cấm họ tập các bài công pháp của Pháp Luân Công hay nói chuyện với những người khác.

Tẩy não – giết chết tinh thần của người ta

Mục đích chính của các phiên tẩy não là để bắt các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình và quay sang chống lại môn tu luyện này.

Các lính canh và nhân viên Phòng 610 bắt các học viên xem những video tẩy não mỗi ngày, bao gồm những video phỉ báng và bôi nhọ Pháp Luân Công, cũng như các video đề cao các môn khí công khác và Phật giáo.

Hơn nữa, “các chuyên gia tẩy não” tổ chức các phiên cá nhân cho mỗi học viên trong phòng của họ, bằng cách đưa cho học viên những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công.

Thông qua nói chuyện với từng học viên, họ phân tích tính cách và tâm thái của mỗi học viên, và sau đó thảo ra những kế hoạch tẩy não riêng cho mỗi học viên.

Nhiều học viên đã từng bị giam ở đó kể lại rằng sự cô lập hoàn toàn trong những căn phòng nhỏ, cũng như việc bị tẩy não và sức ép tâm lý tăng cường, khiến họ rất ngạt thở và cực kỳ trầm uất. Một số đã có những triệu chứng bất ổn tâm lý khi được trả tự do.

Theo những học viên đã bị giam ở đó năm nay, trung tâm tẩy não này đã sắp xếp một số nam bác sĩ trẻ tuổi đến thăm họ 2 hoặc 3 lần mỗi ngày và đo huyết áp của họ. Cứ 4 ngày lại thay đổi bác sĩ một lẫn. Trong 20 ngày bị giam ở trung tâm tẩy não này, họ đã gặp tổng cộng 5 bác sĩ.

Mỗi lần Phòng 610 tổ chức một phiên tẩy não, tất cả các nhân viên đều nhận được thù lao đáng kể. Một số lính gác được tuyển từ các ủy ban khu dân cư, vốn bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền của chính quyền chống lại môn tu luyện này. Mỗi lần một học viên bị “chuyển hóa”, các nhân viên lại nhận được một khoản thưởng thêm.

Các báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/76984-nhung-toi-ac-cua-trung-tam-giao-duc-phap-luat-truong-sa.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/26/371644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/1/171356.html

Dịch ngày 06-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share