Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Gia đình cháu Từ Bá Quang, một bé trai 11 tuổi, bị ly tán vì mẹ cháu bị kết án năm năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, cha cháu đã qua đời vì bệnh tiểu đường rồi sinh biến chứng sau khi mẹ cháu bị bỏ tù.

Tòa kết án mẹ cháu chỉ bởi niềm tin của bà

Mẹ của Từ Bá Quang, bà Đinh Lục Vinh, bị bắt vào ngày 24 tháng 12 năm 2014, chỉ vì bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Lúc đó bé Từ mới bảy tuổi. Cả hai mẹ con đã bị nhốt trong lồng sắt ở đồn công an địa phương.

Sau đó, cháu được cha đón về nhà, nhưng từ đó, cháu không còn được gặp mẹ nữa. Hiện bà Đinh bị giam tại Nhà tù Nam Thông.

Cha qua đời

Sau khi mẹ cháu bị bắt, cha cháu đã đến trại tạm giam địa phương để gặp vợ và tìm một luật sư đại diện cho bà. Vì toàn bộ chuyện này và vì phải chăm sóc cho Bá Quang nên bệnh tiểu đường của ông trở nên xấu đi. Ông được đưa đến bệnh viện và qua đời vào tháng 6 năm 2016.

Sau khi cha cháu qua đời, các học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã quyên tiền giúp họ hàng của cháu nuôi cháu. Cuối cùng, cô của cháu đã đưa cháu về nhà của cô để chăm sóc. Cậu bé học rất chăm chỉ và hiện đang đứng trong tốp ba của lớp.

Theo dự kiến thì bà Định sẽ được trả tự do vào tháng 12 năm 2019, con trai bà đang mong ngóng được sớm gặp lại mẹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/28/171298.html

Dịch ngày 05-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share