Bài của một học viên ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 21 – 08 – 2009] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào mùa đông năm 2006. Trước khi học Đại Pháp, tôi có rất nhiều loại bệnh. Mỗi lần cố gắng chữa bệnh là tôi tiêu tốn gần 1000 tệ. Nhưng bệnh vẫn chẳng được chữa khỏi. Hàng ngày, tôi mang vẻ mặt sầu khổ.

Có người gợi ý cho tôi học Pháp Luân Công. Lúc đầu, tôi nghĩ đến việc thử một chút. Mục tiêu của tôi là chữa bệnh và tôi không hiểu rằng học Đại Pháp là “tu luyện”. Nên bệnh tật của tôi không có chuyển biến tốt. Qua việc không ngừng học Pháp, tôi cũng hiểu được rằng Đại Pháp không phải để trị bệnh. Chừng nào một người chân chính tu luyện, Sư Phụ sẽ thanh lý thân thể của chúng ta. Sư Phụ đã nói rõ trong bài học đầu tiên.

Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính.”

Sư Phụ cũng giảng:

“Nhưng một khi ra khỏi cửa đã không phải là người ấy rồi, lại hành xử như bản thân xưa kia, nơi người thường lại vì danh lợi mà tranh mà đấu; hỏi công người ấy có thể tăng trưởng được không? Hoàn toàn không thể tăng được; bệnh người này cũng không lành được, cũng lại vì lý do ấy.”

Khi bạn tu luyện thực sự, liên tục tống khứ các chấp trước truy cầu và chấp trước tranh đấu, Sư Phụ sẽ chăm lo cho bạn. Dưới đây, tôi sẽ kể về trải nghiệm vượt qua khảo nghiệm sinh tử của chính bản thân mình.

Vào năm 2007, một hôm tôi đến nhà của một bạn đồng tu để học Pháp. Ở đó có cả học viên lâu năm và học viên mới. Chúng tôi nghe bài giảng Pháp của Sư Phụ. Dần dần tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi bắt đầu bị nôn và tiêu chảy. Tôi cảm thấy mỗi lúc một tệ hơn. Một lát sau, tôi không còn biết gì nữa. Tay chân tôi đờ ra. Mắt tôi bị thụt sâu vào trong. Lúc đó, tôi nhìn thấy không gian khác. Những con tiểu quỷ đang khênh một cỗ quan tài. Vài con quỷ lôi ra một cái hộp đựng tro. Chúng để tôi lựa chọn. Tôi có một suy nghĩ là chúng muốn đem tôi đi và tôi sẽ không đi với chúng. Tôi là đệ tử của Sư Phụ. Nhưng chúng không bỏ đi, chúng kéo tôi và không để tôi đi. Các bạn đồng tu vẫn liên tục phát chính niệm và gọi tên tôi. Tuy nhiên, cựu thế lực vẫn không muốn bỏ cuộc. Sau đó các bạn đồng tu vẫn tiếp tục phát chính niệm. Vài đồng tu trở nên lo lắng. Tôi cũng nhìn thấy những người họ hàng đã mất ở trước mặt. Họ muốn tôi đi cùng họ. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tôi không thể thoát khỏi họ. Tôi nói: Các bạn đồng tu, hãy tu luyện tốt. Tôi sẽ đợi các bạn ở không gian khác. Sau đó, một đồng tu lo lắng và nghiêm nghị nói: “Không, bạn là đệ tử của Sư Phụ. Bạn không đi đâu hết. Không ai có thể lôi bạn đi.”

“Ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”

Vài đồng tu đọc to bài “Sư Đồ ân” trong Hồng Ngâm II. Rồi tôi từ từ niệm khẩu quyết Chính Pháp. Tôi biết rằng chính Sư Phụ đã cứu tôi và chính niệm của các bạn đồng tu đã giằng lấy tôi từ tay của tà ác, và Sư Phụ đã kéo tôi ra khỏi địa ngục. Chính Sư Phụ và các bạn đồng tu đã giúp tôi vượt qua khảo nghiệm sinh tử. Trong nước mắt tôi tạ ơn Sư Phụ đã từ bi cứu độ tôi và các bạn đồng tu đã vô vị kỷ giúp đỡ tôi. Giờ đây tôi đã bình phục. Tôi lại có thể làm tốt ba việc mà Sư Phụ yêu cầu. Thể trạng của tôi ngày một tốt hơn. Khi tôi đi trên phố, vài người thậm chí còn hỏi vì sao trông tôi giống như một con người đã thay đổi với sắc diện rất mạnh khỏe, và rằng tôi đã dùng loại bí dược nào. Tôi nói rằng bí dược là tôi đang học Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình tôi cũng được chứng kiến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Việc tu luyện của tôi vẫn còn một khoảng cách xa so với yêu cầu của Sư Phụ. Tôi vẫn chưa tiêu trừ được nhiều chấp trước. Trong tương lai, tôi còn phải nỗ lực rất nhiều để loại bỏ tâm đố kỵ, tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm ích kỷ và các chấp trước khác. Tôi vẫn cần phải làm tốt ba việc, theo kịp Chính Pháp và không cô phụ từ bi cứu độ của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/21/206911.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/10/110706.html
Đăng ngày 23-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share