[MINH HUỆ 13-09-2009] Tối hôm qua khi tôi học Pháp lúc 11 giờ đêm, tôi cảm thấy buồn ngủ và không thể tập trung. Tôi nghĩ rằng đó là nghiệp tư tưởng đang làm tôi buồn ngủ. Quan niệm người thường của tôi nổi lên. Tôi không tiêu diệt chúng mà thay vào đó tôi nghĩ đơn giản là nên chợp mắt một chút rồi thức dậy phát chính niệm. Tôi nằm xuống và thiếp đi. Kết quả là tôi đã không thức dậy được khi chuông báo thức reo.

Khi tôi phát chính niệm vào lúc 6 giờ sáng hôm sau, tình trạng của tôi vẫn không tốt chút nào vì tôi cảm thấy buồn ngủ như tối hôm trước. Sau khi phát chính niệm một lúc với hai mắt vẫn mở, tâm trí tôi vẫn không rõ ràng. Tôi không quyết tâm để tiếp tục phát chính niệm mà thay vào đó là trở lại ngủ tiếp.

Tôi lập tức có một giấc mơ. Tôi mơ rằng tôi đang ở trong một thành phố lạ và muốn quay về nhà, nhưng tôi không thể tìm một chiếc xe buýt mà có thể đưa tôi về, không kể là tôi cố gắng thế nào. Tôi khóc to và cảm thấy rất buồn bã. Khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi cảm thấy rất nặng nề.

Tôi nghĩ rằng Sư Phụ đã sử dụng giấc mơ đó để điểm hóa cho tôi rằng nếu tôi giảm tiêu chuẩn trong việc tu luyện tâm tính, tôi sẽ không thể trở về nhà. Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi lướt đến một trang và một đoạn Pháp của Sư Phụ đã xuất hiện trước mắt tôi,

“Ngoài ra tôi nói với mọi người, vì chư vị là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, nên tôi mới nói với chư vị những lời này: nhất định không được đọc những sách khí công giả loạn bậy kia; không phải [tôi nói về] mấy cuốn cổ thư ở trên, mà là nói về những sách khí công giả mà những người hiện nay viết; ngay cả dở ra chư vị cũng đừng làm. Trong não chư vị chỉ hơi có một niệm đầu xuất hiện: ‘Úi chà, câu này có đạo lý đó’. Niệm đầu ấy vừa loé lên, thì phụ thể ở bên kia sẽ gắn lên [thân chư vị].” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu ra từ Pháp rằng là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, sự chấp nhận những tư tưởng, quan niệm và chấp trước của người thường cũng giống như một người tu luyện đọc sách khí công giả và rồi chiêu mời phụ thể, sau đó ma quỷ sẽ tới và để can nhiễu chúng ta làm ba việc. Nếu chúng ta không thể chỉnh lại những ý nghĩ không đúng đắn dựa theo Pháp và để cho chúng chạy loạn, thì tà ác sẽ tìm đựơc cơ hội để tận dụng thời cơ bức hại chúng ta. Nếu chúng ta theo đuổi sự thoải mái và không buông bỏ chấp trước này, chúng ta sẽ không thể về nhà hay trợ giúp Sư Phụ trong thế gian con người.

Tôi viết bài này, một mặt để tăng cường chính niệm của tôi và mặt khác là để nhắc nhở những học viên nào mà có những quan niệm tương tự rằng chúng ta không nên buông lỏng tiêu chuẩn cho chính mình, vì tu luyện là một vấn đề rất là nghiêm túc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/13/208245.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/23/111038.html
Đăng ngày: 25-09-2009, bản dịch có thể đựơc hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share