Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 22-05-2018] Một cư dân thành phố Phủ Thuận bị định tội trước khi ra tòa và bị kết án 3 năm tù sau 2 phiên xét xử.

Bà Tống Hà bị bắt ngày 11 tháng 5 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và khí công thiền định bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Chánh án đe dọa kết án bà Tống từ 3 đến 7 năm tù trước khi phiên tòa diễn ra. Mặc dù bị đe dọa, bà Tống đã yêu cầu luật sư của bà biện hộ vô tội cho bà vì không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Bà xuất hiện trước tòa ngày 26 tháng 2 năm 2018. Chỉ có những người thân thiết nhất trong gia đình bà được phép vào dự, những người họ hàng khác bị một cảnh sát mặc thường phục tên là Tào Ngọc Xuân và một nhân viên tòa án đeo số hiệu 213825 chặn lại bên ngoài

Luật sư của bà Tống yêu cầu tháo còng tay và cùm chân cho bà. Thẩm phán chỉ cho phép tháo còng tay của bà.

Phiên tòa tiếp tục vào ngày 11 tháng 4, luật sư của bà tiếp tục bảo vệ cho quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp của bà. Bà Tống cũng tự mình biện hộ và thuật lại việc Pháp Luân Công đã chữa khỏi căn bệnh viêm họng nghiêm trọng của bà, giúp bà cải thiện chất lượng cuộc sống như thế nào.

Được biết bà Tống bị tuyên án 3 năm tù ngày 18 tháng 5.

Đây không phải là lần đầu tiên bà bị bức hại vì đức tin của mình. Bà và mẹ bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị kết án 3 năm tù sau khi họ bị bắt ngày 22 tháng 3 năm 2006. Bà bị tra tấn dã man trong khi bị tù giam và gần như bị suy sụp tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/2/368341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/8/170694.html

Đăng ngày 4-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share