Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thâm Quyến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2018] Hai cư dân thành phố Thâm Quyến bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công đang trong tình trạng sức khỏe xấu đi kể từ khi bị bắt giam từ hơn hai năm trước, nhưng chính quyền vẫn không cho phép họ được tại ngoại để điều trị y tế.

Ông Tăng Hòa Bình và bà Vương Thục Linh cùng một số người dân địa phương khác bị bắt trong khi đang đọc các sách Pháp Luân Công tại nhà riêng của một học viên vào ngày 14 tháng 4 năm 2016.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Trong khi bị giam giữ, bệnh ngất xỉu của bà Vương lại tái phát, còn ông Tăng xuất hiện bệnh tim nghiêm trọng và huyết áp cao. Trại tạm giam địa phương đã hai lần từ chối tiếp nhận họ, nhưng cuối cùng cũng bị ép phải nhận.

Trong lần ra hầu tòa của hai học viên Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, bà Vương bị cấp cứu khi đang trên đường đến phiên xét xử và đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa tiếp tục tổ chức phiên xét xử ngay sau khi tình trạng của bà khá hơn.

Vào tháng 7 năm 2017, thẩm phán kết án bà Vương và ông Tăng với án tù trong khoảng 4 năm 3 tháng và 4 năm 6 tháng. Phán quyết chính thức hiện vẫn chưa được biết rõ.

Đây không phải lần đầu tiên bà Vương và ông Tăng trở thành mục tiêu bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương bị đưa vào trại lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị giam giữ trong 6 tháng vào năm 2005. Còn ông Tăng bị giam giữ vào năm 1999 và bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe của bà Vương và ông Tăng tiếp tục xấu đi kể từ lần bị kết án gần đây nhất. Tuy nhiên, yêu cầu của gia đình cho hai học viên này được thả tại ngoại để điều trị y tế đều không được chấp nhận.

Bài báo liên quan:

Các học viên ở thành phố Thâm Quyến bị giam giữ vì đọc sách của Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/20/370039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/27/170917.html

Đăng ngày 30-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share