Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-6-2018] Học viên Pháp Luân Công Vương Bân, người thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông bị đưa ra xét xử phi pháp tại Tòa án Khu Bồng Giang vào ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Ngày 5 tháng 6, người nhà anh Vương nhận được thư từ tòa án gửi đến, thông báo rằng sẽ trì hoãn bản án.

2018-6-10-wang-bin_01--ss.jpg

Anh Vương Bân ở trong tù

Anh Vương bị công an bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Anh bị ép buộc kiểm tra y tế ở trong trại tạm giam. Anh bị cùm chân vào vài chiếc cùm nặng, nó khiến anh phải dang rộng chân, hai chân cách nhau gần 80cm. Công an bắt anh phải leo cầu thang mà không hề tháo cùm chân. Chân anh chảy máu và anh bị thương nghiêm trọng.

Vợ anh Vương, cô Lương Kim Hữu, là người Hồng Kông di cư đến. Cô cố gắng tìm cách giải cứu chồng và đưa anh Vương và con gái về Hồng Kông. Cô con gái 10 tuổi của anh hiện vẫn đang sống với họ hàng.

Vụ việc của anh Vương

Hơn mười cảnh sát của Phòng 610 thành phố Giang Môn và Đồn Công an Hoa Viên đã xông vào nhà và bắt giữ anh Vương vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Họ bắt giữ anh Vương và cô con gái nhỏ mới lên 10 của anh. Hai cha con bị giam giữ phi pháp tại Đồn Cảnh sát Hoa Viên. Cảnh sát lục soát nhà anh Vương và tịch thu nhiều tài sản của anh, bao gồm một chiếc điện thoại di động, một máy tính xác tay, một máy tính để bàn, chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, đĩa CDs liên quan tới Pháp Luân Công. Họ hàng của anh Vương được thông báo đến đón con gái anh tại đồn cảnh sát vào lúc 10 giờ đêm.

Anh Vương bị giam tại Trại tạmg giam Giang Môn. Người nhà thuê luật sư biện hộ cho anh. Khi luật sư gặp anh Vương lần đầu tại trại tạm giam vào ngày 20 tháng 6 năm 2017, anh Vương đang bị còng tay và bộ dạng hốc hác.

Vụ việc của anh Vương hai lần bị Viện kiểm sát trả lại cho cục công an, một lần vào ngày 3 tháng 11 năm 2017 và một lần vào ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Anh Vương bị kết án vào ngày 10 tháng 4 năm 2018. Phòng 610 thành phố Giang Môn đã bố trí người theo dõi người nhà và luật sư của anh Vương. Công tố viên đã làm theo chỉ thị của Phòng 610 tuyên án anh Vương 9 năm tù giam.

Anh Vương là mục tiêu của Phòng 610 địa phương. Anh bị cáo buộc phân phát phần mềm vượt kiểm duyệt Internet của Trung Quốc để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh cũng bị buộc tội phân phát Cửu Bình, giúp người dân Trung Quốc thu được [chương trình] phát sóng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, và nâng cao nhận thức về các luật sư nhân quyền đang bị bức hại.

Hiện anh Vương đang bị giam giữ tại trại tạm giam Giang Môn. Gia đình anh không được phép vào thăm hỏi.

Từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Anh Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau khi cuộc đàn áp khai màn ở Trung Quốc, anh đã bị theo dõi, giám sát, và sách nhiễu. Năm 2000, anh Vương bị kết án ba năm trong Trại Lao động Tam Thủy vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Năm 2006, anh bị giam giữ trong Trại Tẩy não Tam Thủy trong sáu tháng vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/11/368678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/21/170849.html

Đăng ngày 1-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share