Bài báo của phóng viên Minh Huệ tai tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 19-06-2018] Một cư dân ở huyện Văn Thủy, tỉnh Sơn Tây bị tuyên án 3.5 năm tù giam vì tìm kiếm công lý cho cha mẹ bị giam giữ vì đã hết lòng giúp đỡ một học viên Pháp Luân Công. Cha mẹ của anh này, hiện đã được trả tự do, đang tìm kiếm công lý cho con trai họ.

Ông Thành Vệ Bình và vợ là bà Phiền Mai Hương đều đang tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bởi vì không có luật nào ở Trung Quốc ngăn cấm Pháp Luân Công, ông bà Thành biết rằng các học viên Pháp Luân Công không nên bị bắt giữ hay bỏ tù vì đức tin của họ. Vì vậy, ông bà đã không chút do dự đồng ý kêu gọi trả tự do cho một học viên khác là ông Kiều Kiến Quân.

Lòng tốt của cặp vợ chồng này trở thành cái cớ khiến họ bị bắt vào ngày 18 tháng 8 năm 2016. Con trai của ông bà, anh Thành Hạo đã thuê hai luật sư để biện hộ cho cha mẹ mình, sau đó mỗi người bị tuyên án 1.5 năm tù giam.

Khi cha mẹ anh đang phải thụ án dù cho họ không phạm tội, anh Thành ráo riết nghiên cứu sách và tài liệu pháp lý để có đủ cơ sở yêu cầu trả tự do cho cha mẹ. Sau đó, anh đã viết tổng cộng 23 lá thư gửi tới các phòng ban có liên quan, trích dẫn bằng chứng pháp lý và yêu cầu họ trả tự do cho cha mẹ anh.

Những bức thư đó không có bức nào tới được tay người nhận. Đầu tiên, anh Thành thử gửi 15 lá thư tại Bưu điện Huyện Văn Thủy nơi anh sinh sống vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, nhưng bưu điện đã chuyển những lá thư đó về Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công và được trao quyền lực cao hơn cả hệ thống pháp luật.

Một nhân viên Phòng 610 gọi điện cho anh Thành và yêu cầu anh phải đến trình diện. Anh Thành đến và giải thích lý do anh viết những lá thứ đó để yêu cầu trả tự do cho cha mẹ mình. Vị cán bộ Phòng 610 đó thừa nhận rằng anh Thành có quyền kháng cáo với các cơ quan chính phủ, nhưng lại đe dọa sẽ bắt giữ anh nếu anh vẫn tiếp tục viết thư khiếu nại.

Cảnh sát địa phương huyện Văn Thủy cũng yêu cầu họ hàng thân thích của anh Thành phải khuyên ngăn anh chấm dứt mọi khiếu nại cho cha mẹ nếu không anh sẽ bị bắt.

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2017, anh Thành đến Bưu điện Huyện Giao Thành lân cận để cố gắng gửi 8 lá thư còn lại. Một lần nữa, các bức thư đó lại bị tịch thu, và văn phòng bưu điện cho biết rằng họ nhận chỉ thị làm như vậy.

Vài giờ sau, anh Thành thấy có hơn 10 nhân viên từ Phòng Cảnh sát Huyện Giao Thành ở trước cửa nhà anh. Nhân viên Vệ Kiến Bình dường như là đội trưởng. Một nữ cán bộ mặc thường phục nhanh chóng đưa ra lệnh bắt giữ hình sự và tuyên bố rằng anh Thành bị truy tố vì đã gửi đi 23 lá thư khiếu nại.

Phòng Cảnh sát Huyện Văn Thủy chuyển 15 lá thư mà họ đã tịch thu từ anh Thành cho đồng nghiệp của họ ở huyện Giao Thành vào ngày hôm sau.

Cảnh sát huyện Giao Thành lại tiến hành lục soát nhà anh Thành vào ngày 12 tháng 7. Các vật phẩm mới bị tịch thu bao gồm: một máy in, một máy tính xách tay, một máy tính để bản, một điện thoại di động, sách và tài liệu Pháp Luân Công, 33 lá thư khiếu nại, và 3 lá thư khiếu lại vừa mới viết.

Anh Thành bị xét xử tại Tòa án huyện Giao Thành vào ngày 8 tháng 3 năm 2018. Các công tố viên Trần Ái Bình và Trương Văn Đình cáo buộc anh Thành vi phạm pháp luật bởi anh cố ý gửi đi 23 lá thư khiếu nại.

Vào cùng thời gian đó, cha mẹ anh Thành được trả tự do, và cha anh đã bảo vệ anh trước tòa. Thẩm phán Khang Tiệp đã tuyên án tù với anh Thành ngay sau đó.

Cha mẹ anh Thành đang nỗ lực tìm lại công lý cho con trai họ.

Bài báo có liên quan:

Hai vợ chồng bị bắt vì giúp đỡ học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/369994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/23/170866.html

Đăng ngày: 30-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share