Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thâm Quyến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2018] Một cư dân thành phố Thâm Quyến bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Em gái của học viên này cũng bị tạm giam trong một thời gian ngắn tại đồn cảnh sát trong khi tìm cách giải cứu chị gái mình.

Bà Liêu Đan Ngân bị bắt tại Cửa khẩu Phúc Điền khi từ Hồng Kông quay trở về quê nhà ở Thâm Quyến vào ngày 8 tháng 1 năm 2018. Nhân viên hải quan đã chặn bà lại sau khi tìm thấy trong túi bà có hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Luật sư của bà Liêu đến gặp bà tại Trại tạm giam Phúc Điền vào ngày 12 tháng 1 và được biết bà đã bị các nhân viên của Đồn Cảnh sát Phúc Cường đánh đập. Một cảnh sát đã đạp chân lên mặt bà, trong khi một cảnh sát khác bóp cổ bà. Gia đình bà Liêu đã đệ đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát Phúc Điền, nhưng cơ quan giám sát sau khi điều tra đã kết luận rằng không có ai tại đồn cảnh sát đã đánh đập bà Liêu.

Con gái bà Liêu đã viết thư cho chính quyền yêu cầu thả mẹ mình nhưng cũng vô ích.

Ngày 13 tháng 6, em gái bà Liêu và một người họ hàng khác tới đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng La Hải Đào từ chối lắng nghe họ phản ánh về việc tại sao bà Liêu cần được thả. Ông đã đẩy họ ra khỏi văn phòng của mình ở trên tầng 2.

Người nhà bà Liêu không chịu rời đi. Phó cảnh sát trưởng Lý Hiểu Phong lừa họ đi xuống cầu thang khi nói rằng họ chỉ cần chờ ở đó một chút đến khi cảnh sát trưởng Lục có thời gian tiếp họ một lần nữa. Ngay sau khi họ đi xuống tầng 1, ông Lý đã gọi hai cảnh sát bắt giữ em gái bà Liêu và đưa em gái bà vào phòng giam.

Người họ hàng của bà Liêu đi theo ông Lý lên tầng trên và yêu cầu ông thả em gái bà Liêu. Ông Lý nói: “Một khi chúng tôi đã giam giữ cô ta, thì cô ấy không dễ gì mà được thả đâu.”

Một vài giờ sau đó, cảnh sát đã cố gắng đưa em gái bà Liêu đến phòng thẩm vấn. Vì biết mình vô tội, nên cô đã kiên quyết từ chối đi tới đó.

Gia đình em gái của bà Liêu tới đồn cảnh sát vào tối hôm đó để yêu cầu thả người nhà. Cảnh sát nhận thấy sức khỏe em gái bà Liêu trong tình trạng không tốt và đã thả cô.

Cảnh sát trưởng La Hải Đào: +86-13823172225, +86-13823172255

Phó Cảnh sát trưởng: Lý Hiểu Phong: +86-18938857905

Báo cáo liên quan:

Mẹ bị bắt giữ ở Hải quan Thâm Quyến vì mang theo sách Pháp Luân Công, con gái viết thư cho cảnh sát yêu cầu trả tự do cho mẹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/20/370032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/25/170889.html

Đăng ngày 30-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share