Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-6-2018] Cô Dương Kiến Hoa, một phụ nữ ở quận Phổ Đông, thành phố Thượng Hải đã bị kết án hai năm tù với tội danh “sử dụng tà giáo để chống lại việc thực thi luật pháp”, một lý do mà chế độ cộng sản Trung Quốc dựng lên để cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Dương Kiến Hoa bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 30 tháng 8 năm 2017. Các nhân viên tại chi cục công an Trường Ninh cho biết vào ngày 23 tháng 8, có người đã báo cáo phát hiện tài liệu Pháp Luân Công trong khu chung cư của ông. Cảnh sát cho rằng cô Dương là người phân phát các tài liệu đó.

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Cô Dương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Trường Ninh. Thẩm phán nhanh chóng xác minh danh tính của cô và công tố viên cũng nhanh chóng đọc to bản cáo trạng đối với cô.

Cô Dương đã bác bỏ cáo trạng. Cô lập luận rằng không có luật pháp nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và rằng cô đang thực hiện quyền hiến pháp của mình khi truyền bá các tài liệu Pháp Luân Công.

Luật sư của cô Dương nhắc nhở thẩm phán để thân chủ của ông được ngồi, vì thẩm phán đã nóng vội đến nỗi ông quên yêu cầu cô Dương ngồi sau khi xác minh danh tính cô.

Công tố viên cáo buộc rằng các tài liệu Pháp Luân Công được tìm thấy trong khu chung cư đó đủ để cho thấy rằng cô Dương có tội. Cô Dương và luật sư của mình đều phản đối vì những tài liệu đó không gây hại cho bất cứ ai, chứ chưa nói đến việc “chống lại việc thực thi pháp luật”.

Luật sư tiếp tục lập luận rằng công tố viên đã không chỉ ra được cô Dương đã vi phạm điều luật nào khi truyền bá các tài liệu Pháp Luân Công.

Thẩm phán đã ngăn luật sư lại, và nói rằng sau này không được phép nói về Pháp Luân Công trong vụ án Pháp Luân Công này.

Khi luật sư được phép nói tiếp, ông không thừa nhận một bằng chứng truy tố khác, vốn cho rằng không có ai ngoài cô Dương đã vào hoặc ra khỏi khu chung cư kia vào ngày 23 tháng 8. Luật sư hỏi làm sao có thể như vậy được khi có quá nhiều người sinh sống ở đó và họ phải đi lại hàng ngày.

Thẩm phán đã cho phiên tòa nghỉ trong 20 phút. Khi phiên tòa tiếp tục, ông đã tuyên án cô Dương hai năm tù giam.

Chỉ có mẹ và chú của cô Dương được phép tham dự phiên toà. Giám đốc nhân sự và nhân viên tư vấn pháp lý của công ty cô cũng đến tòa án ngày hôm đó, nhưng họ đã bị từ chối vào tham dự. Trong khi đó, khoảng mười người lạ lại có mặt trong phiên tòa.

Thực tế là vào ngày 24 tháng 5, gia đình cô Dương đã gọi điện tới tòa án để hỏi xem bao nhiêu thành viên gia đình được phép tham dự phiên tòa. Thư ký tòa trả lời điện thoại cho biết đó là một phiên tòa công khai và bất kỳ ai không có tiền án đều được tham gia. Vài giờ sau, thư ký gọi lại cho gia đình và nói rằng chỉ có hai thành viên trong gia đình được tham gia và cảnh báo họ không được mời những người từ nơi làm việc của cô Dương đến tham dự phiên tòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/18/369976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/21/170847.html

Đăng ngày 2-7-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share