[MINH HUỆ 02-08-2009]

Ông Liễu Cảnh Dân chết tại tỉnh Cát Lâm

Ông Liễu Cảnh Dân, 52 tuổi, sống tại thị xã Tuyền Dương, huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, ông đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp và bị gửi đi trại lao động cưỡng bức hai lần, bị giam hai lần, và nhiều lần bị quấy rối. Ngày 21-12-2005, ông bị theo dõi bởi viên chức an ninh quốc gia lâm nghiệp Tuyền Dương tên Vương Thủ Lượng trong khi đi đến nhà bạn đồng tu ông Trương Đồng Nhân. Vương bắt ông và một học viên khác, và giam ông tại nhà tù huyện Phủ Tùng trong ba tháng, nơi này ông phải nằm ngủ trên một chiếc giường sắt.

Ông Liễu bị 18 tháng tù trong Trại lao động cưỡng bức Chiêu Dương Câu tại thành phố Trường Xuân. Các lính canh buộc ông đọc thuộc lòng các luật lệ nhà tù và làm công việc nặng. Chúng cũng đá và đấm ông. Thận của ông Liễu bị tổn thương do vì các lính canh và tù nhân (những người mà được chỉ định trông chừng ông) đá ông. Ông phải dùng nhà vệ sinh tới năm sáu lần mỗi đêm, và sau này còn hơn 30 lần. Mặc dù tình trạng thể trạng ông như vậy, ông vẫn phải làm lao động nặng, và bị buộc đứng trong một thời gian lâu hoặc bị nhốt trong phòng giam cô lập nếu ông không làm xong công tác chỉ định.

Dưới sự tra tấn vô nhân đạo như vậy, sức khỏe của ông Liễu Cảnh Dân xuống dốc mau lẹ, đến độ ông không thể tự săn sóc. Quản lý trại sợ bị trách nhiệm vì sinh mạng của ông, đồng ý để cho ông được bảo lãnh ra ngoài điều trị, nhưng với điều kiện ông phải viết tờ ‘bảo đảm cam kết’ bỏ tu luyện. Ông Liễu bị buộc viết tờ giấy ấy ngược với ý muốn của mình. Ông trở về nhà vào tháng 7 năm 2006. Ông Liễu bị liệt giường sau khi được thả ra, và gia đình ông mang ông đến bệnh viện Tứ Bình để cắt bỏ một quả thận của ông. Ngày 23-04-2009, viên chức an ninh quốc gia huyện Phủ Tùng là Quách Quân dẫn một nhóm viên chức đến nhà ông quấy rối ông. Tình trạng của ông Liễu tiếp tục xuống dốc, và ông chết ngày 28-04-2009.

Bà Trần Thục Chi chết dưới sự bức hại

Bà Trần Thục Chi, 59 tuổi, sống tại vùng Môn Đầu Câu của Bắc Kinh. Ngày 06-03-2006, bà bị các viên chức Phòng 610 bắt và giam trong hai tháng tại nhà tù vùng Môn Đầu Câu, và sau đó bị mang đến Trại lao động cưỡng bức nữ vùng Đại Hưng. Bà bị cấm không cho ngủ trong thời gian lâu, bị buộc ngồi im trên một cái ghế nhỏ, và không được phép dùng nhà vệ sinh hoặc nói chuyện. Vào cuối 2006, quản lý trại cho gia đình bà biết là bà bị bệnh vào giai đoạn cuối, và họ để cho bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị. Bà hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị kêu án, nhưng bà trở thành gầy gò và rất yếu khi bà ra khỏi nơi đó. Sau khi bà trở về nhà, các viên chức từ Phòng 610 và sở cảnh sát thường đến quấy rối bà tại nhà và hăm dọa bà. Bà không bao giờ bình phục hoàn toàn và bà chết ngày 06-04-2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/2/205745.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109816.html
Đăng ngày: 01-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share