Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2018] Bà mẹ 80 tuổi của học viên Pháp Luân Công, Vương Minh Anh có tới vài người con từng bị bức hại chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Người con trai cả của bà bị tuyên án 10 năm tù giam, và vợ của ông bị tuyên án 5 năm tù. Cô con gái út của bà bị tuyên án 8 năm tù và chị gái cả của cô, Vương Minh Anh, bị giam kể từ tháng 11 năm 2017 tại Trại tạm giam Số 2 ở thành phố Mẫu Đơn Giang.

Sau khi bà Vương bị bắt, mẹ của bà đã chờ đợi bà trở về nhà trong vô vọng.

Bà Vương bị bắt vào 29 tháng 11 năm 2017. Các nhân viên Phòng An ninh Nội địa Duẫn Hàng và Mã Quần, cùng với các nhân viên cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Dương Minh đi tới nhà của bà. Họ theo dõi bà, và lao vào nhà bà khi bà mở cửa. Họ không mặc sắc phục, không trình bất kỳ thẻ căn cước nào, và cũng không đưa ra lệnh khám xét. Họ lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách Đại Pháp, một chiếc máy tính, hai chiếc máy tính bảng, và hai điện thoại cầm tay. Bà Vương bị tạm giam kể từ đó.

Cảnh sát cố buộc tội bà Vương, nhưng vụ việc của bà đã bị Viện Kiểm sát trả lại nhiều lần. Chỉ huy Phòng An ninh Nội địa Lý Mẫn và nhân viên Mã Hiểu Hoan từ Đồn Cảnh sát Dương Minh đã nộp bằng chứng ngụy tạo để buộc tội bà.

Con gái bà Vương đã vô cùng sợ hãi khi phải chứng kiến vụ bắt giữ mẹ mình và cô đã suy sụp. Cô cứ liên tục la hét và gào khóc, ném và đập phá đồ đạc, và cố nhảy ra khỏi tòa nhà cao tầng. Cô đã được đưa đến một bệnh viện tâm thần.

Gia đình đã cố gắng thảo luận tình huống này với các nhân viên đến từ Phòng Cảnh sát và Viện Kiểm sát. Cảnh sát đã viện đủ lý do để tránh né họ. Thậm chí, Lý Mẫn còn đi ra ngoài bằng cửa sau khi gia đình muốn nói chuyện với bà.

Sau đó, gia đình đã nói chuyện với luật sư cấp quận Vương Quyên của Viện Kiểm sát quận Ái Dân. Vị luật sư bảo với họ rằng hồ sơ đã bị trả lại cho Phòng Cảnh sát Dương Minh. Khi gia đình nói chuyện với bà Lý Mẫn, bà ấy đã nói dối và bảo rằng hồ sơ vẫn nằm tại Viện Kiểm sát.

Khi gia đình bà Vương quay trở lại gặp Lý Mẫn lần thứ hai, bà ấy đã tập hợp 6 nhân viên cảnh sát lại và quát tháo gia đình bà Vương. Gia đình đã cố nói chuyện với bà ấy một cách ôn hòa và yêu cầu thả bà Vương ra.

“Tôi không quan tâm. Nó là vấn đề của các vị”, bà Lý nói. Bà ấy bảo với gia đình bà Vương rằng bà Vương không ở đó. Nhưng một lúc sau, bà ấy lại thừa nhận bà Vương hiện đang ở đó.

Bà Lý đề nghị gia đình thuê luật sư và bảo ông ấy đến gặp bà. Do vậy, gia đình bà Vương đã vay mượn tiền để thuê luật sư. Khi vị luật sư tới gặp bà Lý, bà ấy trở nên bực bội và từ chối đề nghị nói chuyện với luật sư.

Bà Lý nói: “Đây là cách làm của tôi. Các vị có thể kiện tôi theo cách nào các vị muốn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/27/170556.html

Đăng ngày 31-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share