Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-5-2018] Ngày 10 tháng 1 năm 2018, một bà lão 80 tuổi đã bị xét xử và bị kết án 1,5 năm tù giam mà gia đình không hề hay biết. Hiện bà bị giam tại Nhà tù Nữ thành phố Nam Thông.

Bà Tôn Ái Hiệp, một người dân ở thành phố Tô Châu, bị bắt giữ lần cuối vào khoảng tháng 11 năm 2017, chỉ sáu tháng sau khi bà mãn hạn tù 10 tháng vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Khi vừa hết án tù ba năm vào năm 2007, bà lại bị kết án tù lần thứ hai.

Ngoài việc bị kết án tù ba lần, bà Tôn cũng bị bắt giữ ít nhất bảy lần và bị đưa đến các trại tẩy não địa phương ba lần kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Bà Tôn từng bị liệt giường trong 10 năm trước khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Hàng xóm rất ngạc nhiên khi thấy bà lại đi ra ngoài, bà nói với họ: “Pháp Luân Công đã cứu đời tôi. Tôi không còn bệnh tật nữa và luôn cảm thấy tràn trề năng lượng.”

Ước muốn có sức khoẻ đơn giản của bà đã khiến bà bị công an giam giữ nhiều lần. Gia đình bà cũng bị áp lực to lớn. Sau lần bà bị bắt giữ vào năm 2002, chồng bà sợ đến nỗi đã bỏ nhà đi và biệt tích.Tám tháng sau, con gái họ nhận được thông báo đi nhận xác ông.

7 lần bắt giữ trước đây dẫn đến việc bị tạm giam

Bà Tôn bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 11 năm 2000 vì treo một băng rôn Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Bà bị cắt giảm hơn 10,000 nhân dân tệ tiền hưu trí để chi trả chi phí cho công an đi từ quê nhà của bà đến Bắc Kinh và đưa bà về. Sáu tháng sau bà mới được thả về nhà.

Bà Tôn lại bị bắt vào tháng 2 năm 2007 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Công an Trương Dật không cho bà ngủ và ép bà phải đứng sát tường trong thời gian dài. Bà đã bị giam hơn hai tuần.

Khi bà Tôn đến thăm Trùng Khánh vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, bà đã bị bắt giữ và bị giam hơn hai tháng.

Tháng 4 năm 2012, khi bà Tôn đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà thì công an xông vào và bắt giữ bà. Họ đã thẩm vấn bà cả đêm.

Ngày 24 tháng 7 năm 2012, con gái bà Tôn bị ép phải mở cửa cho công an vào, và bất lực nhìn mẹ mình bị đưa đi.

Ngày 12 tháng 10 năm 2013, bà Tôn bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Trong 33 giờ liền, bà không được cung cấp thực phẩm hay nước uống.

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, người hướng dẫn Từ Ấu Hồng của Đồn công an La Vi đã ra lệnh cho cấp dưới bắt giữ bà Tôn khi bà đang nói chuyện với ông ta về Pháp Luân Công. Một giờ sau bà mới được thả ra.

Bài liên quan:

Bà Tôn Ái Hiệp bị Toà án khu công nghiệp thành phố Tô Châu xét xử và kết án phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/365630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/20/170470.html

Đăng ngày 27-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share