Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 27-4-2018] Hiện nay, tình trạng sức khỏe của học viên Mã Phúc Kiến rất nguy kịch sau 3 năm bị tra tấn dã man ở trong tù.

Ông Mã, một học viên Pháp Luân Công ở quận Hằng Thai, tỉnh Sơn Đông năm nay 46 tuổi. Ngày 1 tháng 5 năm 2015, ông đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát thị trấn Quốc Lập bắt giữ lần đầu vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Sau khi bắt giữ ông, cảnh sát đã báo cho Bàng Vân Phong, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Hằng Thai. Khi Bàng đến nhà ga, hắn đã tát thẳng vào mặt học viên Mã và đánh ông liên tiếp. Trong khi học viên Mã bị choáng và chảy máu, Bàng đã cùng một cảnh sát khác tới nhà ông để khám xét. Bàng tìm được 500 Nhân dân tệ trong một chiếc túi xách và đút số tiền này vào túi của mình rồi tuyên bố rằng, số tiền này sẽ thuộc về sở cảnh sát.

Vào ngày hôm sau, cảnh sát đã áp giải học viên Mã tới nhà tù Hằng Thai, tại đây ông bị trói chặt trên một chiếc giường suốt từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 5 mà không được ăn uống bất cứ thứ gì trong suốt thời gian này. Cảnh sát đã gọi vợ ông đến nhà tù và lừa lấy của bà 2.000 Nhân dân tệ.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2015, do thể trạng suy nhược, học viên Mã được thả ra để được chăm sóc y tế. Vào ngày 15 tháng 9, ông đã bị bắt giữ trở lại, nhưng vợ ông không nhận được thông báo của tòa án cho tới tận 4 giờ chiều của ngày xử án. Ông đã bị kết án 4 năm tù và bị đưa đến Nhà tù quận Hằng Thai.

Trong tù, khi học viên Mã tuyệt thực, ông đã bị bức hại rất dã man đến nỗi gần như sắp mất mạng. Để trốn tránh trách nhiệm trước tình trạng sức khỏe tồi tệ của học viên Mã, vào ngày 30 tháng 9 năm 2015, lãnh đạo nhà tù đã chuyển ông đến Nhà tù Sơn Đông. Các nhân viên trại giam đã gọi điện thoại cho vợ ông và thông báo với bà rằng, tính mạng của ông đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2015, vợ và anh trai của ông đã đến bệnh viện nhà tù thăm ông, nhưng chỉ vợ ông mới được phép vào gặp ông. Thậm chí sau đó bà chỉ được phép nhìn ông từ xa trong khoảng 5 phút rồi bị bắt phải rời đi.

Vào tháng 3 năm 2016, khi anh trai học viên Mã được phép đến gặp ông, lúc này nhìn ông rất gày gò và gần như không thể nhận ra được nữa. Với chiều cao tầm 1.7m, ông chỉ nặng có hơn 30 kg. Hốc mắt của ông bị trũng xuống, y tá nói rằng rất khó tìm thấy tĩnh mạch của ông để lấy máu và truyền dịch.

Vào tháng 4 năm 2016, người mẹ 81 tuổi của ông đã bắt xe lửa từ Thiểm Tây đến Sơn Đông để thăm ông. Bà đã vô vọng đợi ở bên ngoài nhà tù với hy vọng rằng sẽ được gặp lại ông và đưa ông trở về nhà.

Tháng 12 năm 2016, anh trai ông lại được đến thăm ông. Tại thời điểm đó, học viên Mã nhìn giống như một bộ xương khô và không thể mở mắt ra được. Ông đang được truyền tĩnh mạch ở cánh tay và một ống xông ăn ở hốc mũi. Các ngón chân và bàn chân của ông bị tổn thương rõ rệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/27/364629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/5/169586.html

Đăng ngày 24-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share