Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 08-05-2018] Ngày 27 tháng 6 năm 2016, một người dân thành phố Bàn Cẩm đang gọi điện thoại thì có hơn hai chục cảnh sát xuất hiện và bao vây ông. Họ đưa ông về nhà và tịch thu các tài sản cá nhân mà không đưa ra bất cứ giấy tờ chứng minh hay lệnh bắt giữ nào.

Ông Lý Sùng Phóng bị bắt vì gọi điện giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, môn tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông nghi ngờ rằng cảnh sát đã theo dõi ông bằng công nghệ GPS.

Không có thông tin chính xác về việc liệu cảnh sát đã hoàn trả lại các hiện vật đã tịch thu gồm sáu điện thoại di động, một laptop, một xe đạp điện, hơn 6000 tệ tiền mặt, một số thẻ ngân hàng, hơn 40 quyển sách Pháp Luân Công và hơn 70 tài liệu Pháp Luân Công cho ông Lý hay chưa.

Ông Lý là quản lý ở nhà máy Hóa dầu Cẩm Châu thuộc mỏ dầu Liêu Hà đã ra tòa vài tháng sau khi bị bắt và bị kết tám năm tù. Tòa án Trung cấp thành phố Cẩm Châu đã quyết định giữ nguyên bản án mà không tổ chức điều trần theo yêu cầu.

Gia đình ông Lý thuê luật sư vào tháng 3 năm 2018 để tìm kiếm công lý cho ông. Luật sư đã đệ đơn lên tòa phúc thẩm yêu cầu xem xét lại vụ án nhưng tòa vẫn duy trì phán quyết có tội.

Ông Lý, gần 40 tuổi, hiện đang bị giam giữ ở trại giam Số 1 thành phố Trầm Dương. Ông bị giám sát liên tục và chỉ được phát một tô cháo để ăn mỗi ngày. Ông đã bị sụt gần 14 kg.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/8/365183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/19/170464.html

Đăng ngày 31-5-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share