Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tân Cương

[MINH HUỆ 1-5-2018] Một cư dân thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị Tòa án tỉnh Tân Cương, nơi ông làm việc trước khi bị bắt giữ, kết án 14 năm tù.

Ông Tống Chí Cương đã bị mất một chiếc điện thoại di động và có người đã nhặt được và giao nộp chiếc điện thoại cho cảnh sát. Một cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại đó có thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, ông Tống bị bắt giữ và bị chuyển đến Trại tạm giam huyện A Khắc Đào. Đến cuối năm 2017, ông bị chuyển đến trại tạm giam huyện A Hợp Kỳ.

Viện Kiểm sát huyện A Khắc Đào đã nộp bản cáo trạng đối với ông Tống vào tháng 1 năm 2018. Tòa án huyện A Khắc Đào đã tiếp tục kết án ông 14 năm tù. Ông có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo. Thông tin chi tiết về phiên xét xử và kháng cáo của ông Tống hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Mẹ ông Tống đã 82 tuổi, đang kêu gọi thả người con trai. Gia đình bà trước đây đã từng bị chính quyền Trung Quốc bức hại: người chồng quá cố của bà là một cựu chiến binh, đã bị rối loạn tâm thần sau khi ông bị dán nhãn là cánh hữu trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa. Con trai bà hiện lại đang bị cầm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Lời biện hộ của người mẹ

Dưới đây là lời kể của mẹ ông Tống:

Năm 1957, người chồng quá cố của tôi bị dán nhãn là cánh hữu vì đã nói lời công bằng cho người khác. Ông bị bắt giữ và bị đánh đập tàn bạo. Tôi đã yêu cầu thả chồng mình nhưng không một ai để ý tới tôi. Cuối cùng thì chồng tôi cũng được thả nhưng ông đã không còn là chính mình nữa. Ông thường lấy hết tiền bạc mà chúng tôi có và nói rằng ông phải đến Bắc Kinh kháng cáo chống lại sự bất công. Nêu tôi giấu tiền, ông sẽ đánh đập tôi.

Con trai và con gái chúng tôi cũng bị tổn thương tinh thần bởi những hành vi bất thường của cha. Có thời điểm con trai tôi thậm chí còn phải vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Khi ông tức giận, ông sẽ ngược đãi vợ và con gái.

Tuy nhiên, con trai tôi đã hoàn toàn bình phục sau khi cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây nhiều năm.

Ban đầu, tôi không biết rằng con trai tôi bị bắt giữ ở Tân Cương bởi vì gia đình tôi không muốn tôi lo lắng. Ngay khi biết tin, tôi đã nhờ cháu gái mua cho tôi vé máy bay để đến đó nhưng cháu nói rằng tôi đã quá già để có thể đi máy bay đến Tân Cương gặp bố cháu. Tôi đã khóc không ngớt vì thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Con trai tôi là người tốt và cháu không vi phạm pháp luật. Xin hãy trả tự do cho con trai tôi!

Một người đàn ông được kính trọng

Bạn bè của ông Tống cũng công nhận rằng ông có nhân cách tốt và cũng đặt câu hỏi tại sao ông lại phải trả một cái giá đắt như vậy khi thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt hơn.

Ông Tống là một công nhân mẫu mực và đã giành được nhiều giải thưởng tại một công ty thiết bị nông nghiệp ở quê nhà. Sau khi công ty này phá sản, ông đã bắt đầu lái xe taxi. Một lần, ông đang đợi khách hàng ở bên ngoài một cửa hàng kính mắt thì nhìn thấy đám khói bay ra từ cửa hàng. Ông đã vội vã chạy vào trong và được biết khói bốc ra từ một lò nướng. Ông đã đẩy các nhân viên ra ngoài và chạy vào trong tắt lò. Các nhân viên muốn tặng ông một món quà để bày tỏ lòng biết ơn nhưng ông đã từ chối.

Một số người quan sát bên ngoài nói rằng ông thật ngốc khi tự đặt mình vào con đường nguy hiểm. Ông đáp lại rằng vì ông là một học viên Pháp Luân Công, ông thường nghĩ cho người khác trước.

Một lần khác, ông Tống nhìn thấy một người say rượu đang nằm bên lề đường. Ông đã lái xe chở anh ta về nhưng gia đình anh ta lại cho rằng ông Tống chắc chắn là người đã đánh cậu bởi vì họ không thể hiểu được tại sao ông lại đưa cậu ấy trở về nhà. Họ thậm chí còn muốn đánh ông. Ông Tống đã ngăn họ lại và yêu cầu họ chờ người đàn ông này tỉnh dậy.

Khi người đàn ông này tỉnh dậy và nói với gia đình rằng anh đã uống quá nhiều và đã bị trượt ngã trên đường về nhà. Anh đã yêu cầu gia đình mình phải cảm ơn ông Tống.

Khi ông Tống làm việc cho một công ty khác, ông đã giúp ông chủ của mình tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng cách tự sửa chữa các linh kiện. Ông chủ của ông rất vui và muốn tặng ông một phần thưởng lớn. Nhưng ông Tống đã từ chối và nói rằng ông chỉ làm những gì ông thấy cần làm thôi.

Những người biết ông Tống đều tin rằng Pháp Luân Công đã cải biến một người có nguy cơ bị tâm thần thành một người đàn ông chính trực và tốt bụng. Họ cũng kêu gọi thả ông Tống ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/1/364790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/6/169604.html

Đăng ngày 20-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share