Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-6-2015] Một đồng tu nghe nói tôi đã trải qua nghiệp bệnh hơn 20 ngày. Cô và các học viên khác đã đề nghị tôi gọi điện thoại để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng chồng tôi không cho tôi đi, bởi vì tôi vẫn chưa thấy khỏe. Tâm tôi không thoải mái vì đã không làm tốt những gì Sư phụ yêu cầu các học viên chúng ta, đó là học Pháp tốt, phát chính niệm và giảng chân tướng. Do đó tôi đã lảo đảo bước xuống gác.

Mặc dù khoảng cách đến xe hơi của họ rất ngắn, tôi mất 20 phút để tới đó, tôi không thể thở, tôi ho hơn 10 phút và cảm thấy thật khủng khiếp.

Các đồng tu nói rằng những gì tôi cần làm là phát chính niệm trong khi họ gọi điện thoại, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ từ bi bao quanh mình và tôi rất biết ơn các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Xa hành thập vạn lý
Huy kiếm tiêu ác cấp
Thiên khuynh lập chưởng kình
Pháp chính khứ âm ly”

(Trừ Ác”, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Xe chạy trăm nghìn dặm
Múa kiếm nhanh trừ ác
Trời nghiêng lập chưởng nâng
Pháp chính trừ âm ám.”

Hai giờ nhanh chóng trôi qua và trên đường về nhà tôi chỉ muốn học Pháp. Tôi cảm thấy như thể một tầng những vật chất cứng bị tiêu tan từ đầu đến chân. Tôi biết mình đã thanh trừ thứ xấu vốn kiểm soát cơ thể tôi. Chúng tôi đã làm điều đúng đắn và khiến cựu thế lực hoảng sợ.

Ngày hôm sau tôi lại ra ngoài với các đồng tu, nhưng lần này tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Một học viên nói với tôi rằng cựu thế lực đã lấy đi sinh mệnh của hai học viên tại nơi làm việc của cô ấy. Họ thấy mệt, từ chối ra ngoài và giúp gọi điện thoại, nhưng hứa sẽ đi cùng khi cảm thấy khá hơn.

“cựu thế lực không để cho chúng ta trở nên khỏe hơn,” cô ấy nói. Mục đích của chúng là hủy hoại các học viên và hủy hoại chúng sinh. Tôi rất tiếc khi các học viên mất đi sinh mệnh. Nếu không qua đời họ đã cứu được bao nhiêu chúng sinh.”

Tôi cảm thấy ân hận rằng mình đã khiến Sư phụ và các đồng tu lo lắng vì bản thân mình đã không làm tốt. Đột nhiên tôi ngộ ra pháp lý Đại Pháp cho phép tôi phủ nhận an bài của cựu thế lực. Triệu chứng bệnh tật của tôi gần như biến mất, ngay khi tôi ngộ ra Pháp lý này.

Tôi trở lại bình thường vào ngày thứ ba và bởi vì quyết tâm giúp đỡ các học viên, tôi đã thanh trừ được can nhiễu của cựu thế lực.

Nỗ lực giảng chân tướng qua điện thoại

Các đồng tu không những giúp tôi vượt qua khổ nạn mà còn dạy tôi cách dùng điện thoại cầm tay và tham gia vào nhóm gọi điện thoại.

Tôi vừa mua hai chiếc điện thoại cách đây ít ngày, nhưng tôi không thể học được cách sử dụng bởi vì thiếu kỹ năng kỹ thuật. Tôi mua một chiếc ô tô và một chiếc điện thoại khác, nhưng khả năng định vị để lái xe của tôi rất kém và tôi bị lạc vài lần. Nhưng tôi không lo lắng và nghĩ rằng Sư phụ sẽ giúp mình tìm được một người lái xe tốt.

Một đồng tu đến nhà tôi để lấy tài liệu giảng chân tướng. Cô ấy nói muốn tham gia dự án gọi điện thoại. Giờ đây chúng tôi đã thực hiện các cuộc gọi giảng chân tướng được vài tháng.

Tuy nhiên, mùi trong xe ô tô khiến tôi bị ho và tôi liên tục bị chảy nước mũi. Do đó tôi liên tục niệm những lời của Sư phụ: “Trong tình huống khó đến mấy chư vị đều cần đi làm tốt ba việc” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tôi hướng nội và không thừa nhận giả tướng nghiệp bệnh. Tôi tiếp tục gọi điện. Nhưng tôi không thể ngủ trong vài ngày. Hết triệu chứng nghiệp bệnh này đến triệu chứng nghiệp bệnh khác can nhiễu tôi và tôi đề nghị các đồng tu cứ tiếp tục mà không có tôi. Nhưng họ không chấp nhận việc đó và phát chính niệm để bài trừ can nhiễu. Tôi nghĩ đến Sư phụ, khởi chính niệm và quyết định sẽ là một phần trong nhóm gọi điện ngày hôm đó.

Hơn 10 người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó vào ngày hôm đó sau khi chúng tôi gọi điện. Chúng tôi cảm thấy Sư phụ ở bên cạnh mình.

Chồng tôi nói: “Anh không thể ngăn em lại. Hãy làm cho tốt”

Kể từ đó tôi trở nên khỏe hơn. Đó là một khảo nghiệm sinh tử. Mất nhiều nỗ lực để học Pháp, luyện công và phát chính niệm nhưng tôi quyết tâm vượt qua khảo nghiệm. Mỗi phút giây là một khảo nghiệm đối với tôi, nhưng tôi liên tục nhẩm Pháp của Sư phụ và dần dần phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Không hẳn là tôi đã hoàn toàn vượt qua khảo nghiệm. Tôi vẫn bị cơn ho can nhiễu.

“Em nên làm việc của mình và hãy phớt lờ tình huống sinh tử này đi,” chồng tôi nói. “Anh không thể ngăn được em. Em hãy làm những gì mình muốn. Hãy làm nó cho tốt.”

Tôi thật ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Chồng tôi rất ủng hộ. Anh ấy chưa bao giờ ngăn cản tôi học Pháp, phát chính niệm và nói với mọi người về Đại Pháp, dù chỉ là một lần. Khi tôi cần một chiếc ô tô cho hạng mục của mình, anh ấy mua cho tôi một cái. Khi tôi không thể đi lại trong hai tuần hoặc hai tháng, anh ấy rất kiên nhẫn và chăm sóc tôi. Nhưng tôi luôn phải ghi nhớ mọi lúc rằng cựu thế lực không bỏ cuộc một cách dễ dàng.

Không gì có thể ngăn cản tôi

Chúng tôi quyết định gọi điện thoại vào tháng 7 năm 2014. Tôi không cảm thấy khỏe chút nào và ho rũ rượi. Tôi phải lái xe vì tài xế của chúng tôi không thể làm việc đó và cho dù có cảm thấy thế nào, tôi chưa bao giờ quyết tâm đi ra ngoài và gọi điện hơn thế.

Tôi khởi động xe và mồ hôi đầm đìa trên mặt. Các đồng tu phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Mưa bắt đầu nặng hạt và có sấm chớp. Chúng tôi đỗ xe, ăn trưa nhẹ và sau đó gọi điện thoại. Chúng tôi đã gọi cho nhiều người và có 17 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi về đến nhà, cơn ho của tôi biến mất và tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Chồng tôi đang đợi tôi ở cửa. Anh ấy rất sốc khi thấy tôi thật khỏe mạnh. Tôi biết Sư phụ đã gia trì cho mình. Sư phụ đã giúp tôi bài trừ những can nhiễu cố gắng ngăn tôi cứu người. Điều đó giống như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân”, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

(“Ơn Thầy Trò”)

Đại Pháp ban cho tôi can đảm, trí huệ và toàn bộ sức khỏe

Đại Pháp đã ban cho tôi lòng can đảm và trí huệ và tôi đã hưởng lợi to lớn từ việc đó. Pháp giúp tôi vượt qua can nhiễu của cựu thế lực và nghiệp bệnh.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi sức khoẻ đang rất xấu. Tôi đã phẫu thuật hai lần vì ung thư vú giai đoạn cuối ở tuổi 30 và bây giờ tôi đã gần 60 tuổi. Tôi mắc các chứng bệnh về tim mạch, khí thũng, viêm thấp khớp, có nhiều khối u và u nang. Tôi không thể sống nổi một ngày nếu thiếu đi một túi đầy thuốc và bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của tôi.

Sư phụ đã chăm sóc tôi, tịnh hóa thân thể tôi, chịu đựng thay cho tôi và bảo hộ tôi. Ngài gánh chịu phần lớn sự đau đớn để chăm sóc tôi. Tôi không còn cần bất kỳ mũi tiêm hay viên thuốc nào nữa.

Đại Pháp thật kỳ diệu và đó là hy vọng duy nhất để có một cuộc sống khỏe mạnh. Tôi sẽ không thụ động trên con đường tu luyện của mình, dù tôi phải đối mặt với khổ nạn to lớn và khó khăn đến mấy.

Tôi sẽ hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi không thừa nhận bất kỳ khảo nghiệm nào do cựu thế lực cưỡng chế lên mình. Tôi sẽ làm tốt những việc mà một học viên nên làm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/26/-311387.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/5/151899.html

Đăng ngày 20-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share