Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2008] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau ngày 20/07/1999, ngày bức hại bắt đầu. Trong quá trình làm sáng tỏ sự thật, cứu độ chúng sinh và trong chứng thực Pháp, tôi đã lấy Pháp làm thầy và tu luyện chính mình, cố gắng loại bỏ đi những chấp trước của tôi. Tôi đã cố gắng làm những điều mà tôi nên làm. Với sự bảo vệ của Sư Phụ tôi đã trưởng thành trong tu luyện. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu kinh nghiệm của tôi trong việc làm sáng tỏ sự thật trong những năm qua. Xin từ bi chi ra những gì chưa đúng.

1. Loại bỏ tính ích kỷ, đột phá qua những quan niệm cá nhân, làm sáng tỏ sự thật

Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là bước ra làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Đó cũng là một quá trình đột phá qua những hạn chế cũ và giải thoát một người khỏi tính ích kỉ. Người đầu tiên mà tôi làm sáng tỏ sự thật là một người chủ cửa hàng. Sau khi tôi mua hàng trong cửa hàng của anh, tôi bắt đầu nói chuyện với người chủ cửa hàng. Khi anh ấy dành thời gian của anh để nói với tôi về công việc kinh doanh của anh, tôi nghĩ thật khó khăn, cố gắng tìm cơ hội để làm sáng tỏ sự thật với anh ấy và khuyến khích anh thoái ĐCSTQ. Nhưng tôi biết tôi không nên đánh mất cơ hội hết lần này đến lần khác, mặc dù bước đầu tiên là khó khăn nhất.

Tôi đã nói với anh một cách ngắn gọn và đã nhanh chóng thay đổi chủ đề sang “Trời sẽ diệt ĐCSTQ và anh sẽ an toàn khi rút khỏi ĐCSTQ.” Ngay khi tôi nêu ra tam thoái, anh ấy mừng rỡ nói với tôi: “tôi đã thoái ĐCSTQ cách đây khá lâu. Một vài người đã nói với tôi về việc này. Tôi thường nhìn thấy nó được viết trên những đồng tiền. Tôi đã rút khỏi ĐCSTQ cách đây một thời gian lâu rồi!”. Lần đầu tiên, tôi thấy thật khó để làm sáng tỏ sự thật và khuyến khích mọi người rút khỏi ĐCSTQ. Nhưng những đồng tu của chúng ta đã truyền những thông điệp đó tới anh ấy và anh ấy đã rút khỏi nó. Vào lúc đó tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi cảm thấy vui cho người chủ cửa hàng. Sự tinh tấn của các bạn đồng tu trong tu luyện đã phản ánh một cách rõ ràng tâm ích kỷ của tôi và làm tôi nhận ra rằng tôi đã không làm đủ và đã không làm tốt. Đồng thời, tôi cũng kiên quyết hơn để trân quý những cơ hội cứu độ chúng sinh trong tương lai.

Khi đã loại bỏ đi cái tâm sợ hãi của mình, tôi hoàn toàn không còn buông lơi nữa và bắt đầu làm sáng tỏ sự thật cho mọi người. Sự kiện tự thiêu được dàn dựng là một trnog những chủ đề luôn luôn được đưa vào trong khi tôi làm sáng tỏ sự thật. Tôi nghĩ sự thật của việc tự thiêu đã được mọi người biết đến và không cần lúc nào cũng phải nêu ra, nhưng từ kinh nghiệm, tôi nhận ra rằng nó vẫn còn là một phần quan trọng trong những cố gắng làm sáng tỏ sự thật của tôi. Nó vẫn còn có một vai trò quan trọng và thực tế khi thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ và để khơi mở những tư tưởng chân chính của họ.

2. Làm sáng tỏ sự thật cho những người quanh tôi, bắt đầu bằng những việc nhỏ

Trong quá trình làm sáng tỏ sự thật, các bạn đồng tu của chúng ta đã thể hiện tính cách và năng lực của mỗi một người. Họ hài hoà như một thể một cách lý trí với trí huệ. Một vài học viên sản xuất “Tuần Báo Minh Huệ” và những cuốn sách nhỏ nhiều màu sắc với những bài viết và những bức ảnh đã được sắp xếp, và gói chúng lại rất đẹp. Những tài liệu nhìn đẹp và long trọng và mọi người rất thích chúng. Vài học viên dùng tất cả thời gian và không gian riêng của họ để làm và phân phối đĩa CD và VCD làm sáng tỏ sự thật. Tôi đã nhận ra rằng nhiều người quanh tôi mong muốn tiếp tục được đọc những tài liệu làm sáng tỏ sự thật mới nhất sau khi họ đã đọc những cái trước. Qua tất cả các loại phương tiện, tôi học được cách làm sao để cung cấp cho họ với phần mềm Internet để đột phá qua sự phong toả, để họ có thể liên tục biết sự thật. Ngày càng có nhiều người quanh tôi bây giờ có thể có được những thông tin mới nhất trên Internet. Phương tiện truyền thông của ĐCSTQ kiểm soát thị trường ngày càng ít đi.

Ngày càng có nhiều người hơn biết sự thật, và môi trường đã thay đổi rất lớn và nhanh chóng. Vài người nói: “tôi biết tại sao ĐCSTQ phong toả những trang web. Nhiều sự thật và thông tin tích cực đã khai mở đầu óc mọi người và làm mọi người không còn đi theo một cách mù quáng hay tin tưởng ĐCSTQ nữa. Sau khi tôi đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản trên trang web, tôi đã nhận ra bản tính xấu xa ma quỷ cuả ĐCSTQ và biết được ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của sinh mệnh. Rút khỏi ĐCSTQ là một điều rất tự nhiên đối với tôi để làm. Tôi bắt đầu giới thiệu trang web để đột phá qua sự phong toả Internet cho ngày càng nhiều người hơn nữa.”

Một vài người khác nói với tôi: “Tôi thường vào trang web Đại Pháp và thấy nó rất tốt và chân chính. Sư Phụ của các bạn thật từ bi. Chúng tôi có thể lấy tất cả sách Pháp Luân Công từ Internet. Tôi nhìn vào những bài viết phơi bày sự bức hại Đại Pháp bởi ĐCSTQ xấu xa ma quỷ, đặc biệt là những người ở địa phương. Những học viên Pháp Luân Công làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Những điều mà các bạn đang làm không phải là nhỏ. Các bạn thật phi thường và tôi khâm phục sự can đảm và vô ngã vị tha của các bạn. Tôi công nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân Thiện Nhẫn tốt”.

Nghe những điều này, tôi thường cảm động rơi nước mắt vì sinh mệnh của họ đã được cứu.

3. Trở nên lý trí và trưởng thành trong quá trình làm sáng tỏ sự thật

Một ngày nọ, tôi gặp một người bạn học cùng lớp cũ mà tôi không gặp trong nhiều năm. Sau khi thăm hỏi, tôi hỏi anh ấy trực tiếp: “ Bạn có nghe nói về tam thoái để bảo vệ sinh mệnh của bạn chưa?” Anh ấy nói: “Tôi đã đọc vài tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Người nào đó hình như đã nói với tôi. Có phải nó hơi huyền bí không nhỉ?” Tôi bình tĩnh nói với anh ấy: “Có một hòn đá kỳ lạ ở tỉnh Quý Châu mà trên nó có khắc “Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ.” (Trung Quốc cộng sản đang vong). Nó được tạo nên một cách tự nhiên và cả thế giới đã biết. Bạn có cho nó là một điều bí ẩn không? Đây là một lời cảnh báo mạnh mẽ tới người dân trên thế giới rằng Trời sẽ loại trừ ĐCSTQ. Bạn và tôi không lạ gì với lịch sử giết tróc của ĐCSTQ và bản tính xấu xa của nó cả. Âm thanh của tiếng súng trong cuộc tàn sát ngày 4 tháng 6 cùng với cảnh tượng đẫm máu vẫn còn trong tâm trí người dân. ĐCSTQ đang tiến đến hồi kết. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của nó, nó lấy những cơ quan nội tạng của những học viên còn sống và giết những người vô tội. Cộng đồng thế giới đang kết án nó vì tội ác của nó. Những người mà đã hiểu biết điều một cách lý trí đã rút khỏi nó nhanh nhất có thể. Ai lại muốn bị chôn vùi cùng với ĐCSTQ chứ?

Nghe những lời này, anh ấy không nói điều gì cả nhưng anh đã lưỡng lự. Tôi nghĩ rằng có thể là anh vẫn còn sợ hãi và một vài điều lo lắng ẩn sâu cần phải được làm sạch. Nếu tôi thúc đẩy anh ấy rút khỏi nó, có thể tôi sẽ đạt được kết quả ngược lại. Tôi đã trải qua những tình huống tương tự trước kia. Để thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ, đôi khi tôi đã tranh luận với bên khác và cuối cùng dẫn đến họ có một tinh thần nổi loạn. Tôi đã đẩy họ về phía đối lập. Nghĩ về điều này, tôi đã không đi sang cực đoan thúc đẩy anh ấy. Tôi nói: “bạn cũng có thể tự mình vào trang web để tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ khi bạn sẵn sàng. Đôi mắt anh ấy mở to và hỏi tôi: “Làm như thế nào? Trang web nào? Làm sao tôi có thể mở nó?” tôi trả lời : “hãy mở trang web Dongtai. Có nhiều cách để đột phá khỏi sự phong toả. “Tuần Báo Minh Huệ” và những tài liệu khác cung cấp địa chỉ mới nhất của trang web Dongtai. Bạn đánh địa chỉ vào và bấm enter, sau đó bạn có thể xem với trang đã được mã hoá.

Anh ấy đã thấy sự thật và biết tương lai tươi sáng ở đâu. Không lâu sau ngày đó, anh ấy vui mừng nói với tôi rằng anh ấy đã rút khỏi ĐCSTQ.
Trong thời gian hạn chế còn lại, tôi sẽ tu luyện tinh tấn trong Pháp và cố gắng làm tốt ba điều. Tôi sẽ nhớ sứ mệnh của mình, hoàn thành thệ nguyện của tôi, cố gắng sống xứng đáng với từ bi bao la của Sư Phụ, và với sự hy vọng của chúng sinh. Tôi sẽ cố gắng tiến lên bằng cả tâm hồn mình và cố hết sức để làm điều mà đệ tử Đại Pháp nên làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/14/176465.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/2/96960.html
Đăng ngày 21-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share